Monday, June 18, 2012

Trại hè của Bo.

Vì Bo là "special kid" nên ba mẹ được ban tổ chức trại của Boy Scouts khuyên là 1 trong 2 người nên  tham gia làm tình nguyện viên để vừa giúp Bo hòa nhập vừa giúp cả đội. Ba ghi danh đi tập huấn 1 buổi và thêm hoàn tất 1 bài tập trên on line, ngoài ra phải gửi lý lịch để kiểm tra vì làm công việc tiếp xúc trực tiếp với trẻ con.
Hai cha con có 4 ngày trại vừa mệt vừa vui lắm, Bo học hiểu nhiều và có những buổi sinh hoạt ngoài trời sống động bổ ích.

6 comments:

ChịBaĐậu said...

Coi cái tướng ngồi của ảnh kìa. Có thời gian để tham gia mấy cái vụ này, thiệt thích ha chị.

Khi nào chị tính đi Punta Cana?

BeBo said...

Camp của tụi boy scout liên tục Đậu ơi, nhiều thứ đáng học hỏi.
Cái vụ Punta Cana, search rồi để đó ngó chơi, hi...hi.

Đỗ said...

Gởi lí lịch rồi còn phải đi học, lấy chứng chỉ mới cho ba B đi theo trại hè, he he...
Anh B hay quá.

Trăng Quê said...

Nhớ cái mũ của Bo quá đi. Biết vậy bữa đó cô Hằng chôm luôn rồi....

BeBo said...

Có Ba đi theo Bo khoái lắm bác Đỗ, con mình vậy, nên gắng tham gia đỡ vướng bận người khác đó anh.

BeBo said...

Cái mũ đó từ 3 năm trước giờ còn đội vừa đó dì Trăng.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...