Wednesday, November 23, 2011

Cám ơn Em!

Chào bác,

Cảm ơn bác đã thường thăm và gửi lời chúc lành đến (LL) Nguyên An.  Vẫn nhớ lời hẹn năm ngoái chưa thực hiện được, và áy náy đến tận bây giờ bác ạ :)  
Năm nay bố bọn trẻ sẽ sang Mỹ công tác vào tháng 11.  Em muốn xin bác địa chỉ nhà để gửi chút quà nhỏ đến hai anh Be và Bo.  Đừng từ chối em nhé! :)

Thân mến,

Và trưa hôm nay, đã nhận được, thấy tên mình viết trên hộp quà, thế là Bo mừng rỡ giành ôm vô, ông nhỏ cười toe toét như vầy đây:

Lâu lắm rồi mình mới gặp lại tờ giấy tập kẻ ô, ôi nhớ!

Hai năm nay, những món quà như vậy thỉnh thoảng được nhận. Chủ nhân đều là những người bạn mới từ phương xa, chưa 1 lần gặp mặt.
Những yêu mến này đều đến rất đúng lúc.
 Lần đầu , chỉ 1 ngày trước Tết, và cũng là ngày của Yêu thương, không để lại dấu vết gì làm mình ngơ ngẩn đến cả tháng.
 Rồi lần lượt, Ẩn danh 2 cũng tới bất ngờ, vào dịp Ngày của Mẹ, nhưng lần này thì nhìn món quà là đoán được ngay. 

Một khoảng thời gian , tâm trạng bất an thì món quà đầy ắp cảm thông được gửi đến an ủi rất nhiều.
Còn Em  thì lạ hơn, hổng nói, hổng rằng về tận VL thăm chị em của mình, rồi chụp hình dùm luôn, chưa dừng lại ở đó em cùng nàng này còn gửi  ba của Be, Bo mang về cho 2 đứa áo ấm nữa chứ. Lần đó có cả 2 đứa con tinh thần của chị gửi tặng mình, mừng ghê. 
Có nhỏ ấy, trước ngày đi xa, về chốn bình yên khác, cũng không quên lưu dấu lại cho Be, Bo những món quà làm kỷ niệm.
Giáng Sinh đến, em lại có quà cho 2 thằng cháu, quà của em gói ghém cả tấm lòng đó là những chiếc bánh do chính tay em làm, quà của em luôn được gửi bằng Fed-Ex, nên "fresh" thật là ngon.

Rồi Tết, Lì Xì của dì từ San Diego bay đến cho anh em BeBo, thích nhé.
Cách đây mấy tháng, có người từ VN sang, mình lại nhận được quà của người chị vừa đẹp, vừa rất khéo tay, trong nhóm nữ blogger chắc ít ai mà không biết chị - 1 chiếc hộp khăn giấy - không đụng hàng, cùng lúc với chị là tấm doily để lót bình hoa rất dễ thương của vua đan áo nổi tiếng làm từ thiện SG.

Chỉ vài tuần qua, bạn Bo cũng đã nhận được quà SN của một bạn gái có khuôn mặt tròn bầu bỉnh rất dễ thương, tiếc rằng hôm ấy bạn nhỏ này bệnh nên mẹ em đành hẹn lại dịp khác, hông thôi thì dì Th đã có dịp nựng con rồi.

Món quà hồi trưa, mặc dù đã biết trước, nhưng khi cầm trên tay vẫn cứ mãi mân mê. Vì em ở xa quá mãi tận xứ đảo ngút ngàn, lời comments qua lại thưa thớt lắm, nhưng tình cảm dành cho nhau không đo lường bằng số lượng comments em hé. Chị luôn cảm phục về trí tuệ của em, và nhứt là ở em 1 tấm lòng nhân hậu, chân tình. Cho nên khi nhận email của em chị không quá ngạc nhiên, mà đúng là cảm động nhiều hơn.
À, muốn nhắn với KT là chị đã mở hộp bánh, yummy... vị rất là "delicious" từ của Be đó dì.
Hồi nào tới giờ, mình luôn biết, mình không có khả năng bày tỏ tình cảm bằng lời nói, bằng văn vẻ lại càng khốn đốn hơn, chỉ biết rằng , tất cả tình cảm của bạn bè dành cho, mình luôn trân quý -
 giữ gìn và luôn mong muốn bồi đắp dài lâu.
*** Chỉ còn 2 giờ nữa là  Lễ Tạ Ơn , 11/24/2011

Chúc " Lành" đến tất cả mọi người trên thế gian này.

12 comments:

Dã Quỳ said...

Cam on cuoc song da cho tui em quen biet duoc anh chi va nhung gia dinh ngap tran yeu thuong nhu gia dinh anh chi ne!

Hugsssss

Polka Dots said...

Năm nay gởi ngàn nụ hôn gió tới Be với Bo thôi.

Chúc cả nhà lễ tạ ơn vui vẻ nha Thảo.

ChịBaĐậu said...

Happy Thanksgiving ca nha!

Đỗ said...

Chúc bạn cùng gia đình lễ Tạ ơn vui và hạnh phúc.

phuongmy78 said...

Chúc gia đình ngày lễ vui vẻ, đầm ấm nha chị.

hanhdo said...

có được những người bạn chân tình thật hạnh phúc hé chị .

Kien Con said...

Nhìn cái mặt Bo cười là biết vui đến chừng nào rồi. Chúc cả nhà mãi vui và hạnh phúc chị nhé.

Sông said...

Chúc gia đình một mùa lễ hạnh phúc ấm cúng và no say nha chị :)
Hẹn gặp chị một ngày ko xa lắm :)

Mai/Diệu Sương said...

Cảm ơn blog đã cho DS quen biết gia đình Th. Cảm ơn Th luôn chia sẻ cảm xúc của mình. Cảm ơn đời với nhiều yêu thương... Cảm ơn và cảm ơn tất cả.

Chúc gia đình Th. một ngày Lễ Tạ Ơn thật vui vẻ và ấm áp.

Trăng Quê said...

Happy Thanksgiving Chị. Hôm chị gọi em quên save số lại nên hôm nay muốn gọi cho chị mà không được. Bữa nào gọi cho em nha.

BeBo said...

Thanks All!
Dã Quỳ, Trang, Đậu, anh Đỗ,PMy, Hạnh, Kiến Con, Sông & chị Diệu Sương.

BeBo said...

Bữa nay, chị-em rồi hé, hi...hi, chị email số phone cho Hằng rồi đó, rảnh gọi chị:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...