Wednesday, August 3, 2011

Rong chơi phiêu lãng cuối trời,

Chỉ còn 20 ngày nữa là mùa hạ lướt thướt qua tầm tay, các con trở lại với sách vở, và ba mẹ cũng sẽ trở lại với những tất bật đời thường,  thế thì tại sao phải chần chờ mà không tận hưởng nốt chuỗi ngày ngắn ngũi hiếm hoi này chứ?
Và rồi, hông cần phải chuẩn bị gì cả, không cần phải nghĩ ngợi, đắn đo; chỉ hơn 1 giờ thong dong, cả nhà đã đến được nơi này;
Lòng nao nao một cảm giác khó tả, ôi hình bóng thân quen hiện về trong ký ức, 





"Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim, Vờn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nao bình yên,Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi,
Phơi màu áo rêu vỗ về đánh giấc trưa nghỉ ngơi."

Tôi vội vàng chụp lấy, chụp để, cố lưu giữ hết, mặc dù những hình ảnh này khá khác biệt nhưng được như vầy là giống lắm rồi, vợ chồng con cái hăm hở leo lên tuốt tầng trên để mà ngắm trời mây, non nước, ở cả 2 chuyến đi và về vẫn không biết chán. Thích quá chừng luôn!



 
Ta rong chơi phiêu lãng cuối trời,
Đời bọt bèo phù du kiếp người,

*** Dù chỉ xem hình nhưng sao thấy quen thuộc quá, "chiếc cầu đợi mong" của đồng bằng sông Cửu long, quê tôi.
***  Lang thang trên đảo, chỉ cách 1 chuyến phà mà hoang sơ lạ, hình như họ cố tình giữ lại như thế, những di tích lịch sử; nơi từng chứng kiến qua bao thế hệ thăng trầm.Vòng đai và thành lũy bảo vệ vùng biển của 1 thời chinh chiến, cùng ngọn đèn biển bao đời nay vẫn đứng chênh vênh.

 
 Hãy thắp sáng tâm hồn
Cháy lên trong tim mỗi người, Những yêu thương cho cuộc đời, Mùa hạ ơi, tình phơi phới!
Ngôi trường cao cẳng này kiến trúc cho vùng ven biển.
Hãy vứt hết nổi buồn, hãy để cho sóng biển xóa tan đi bao đêm trường, dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười, và đời còn mùa hạ tươi vui và lòng còn bao điều muốn nói.
Tìm được bãi biển này cát thật trắng , rất sạch, không 1 chút rong biển như ở Galveston.
Nô đùa dưới làn nước mát thỏa thích, đến khi cái bụng biểu tình mới kéo nhau lên, bày ra nấu ăn dã chiến.
 Ăn uống ngấu nghiến chỉ 1 chốc hết sạch, nhưng không quên để phần cho bầy chim đang vờn quanh  chờ bữa, bọn chúng thật ngoan, thức ăn còn để trong dĩa không bao giờ hỗn hào xông vào, chỉ khi nào thảy lên thì mới xà xuống gắp ăn, ba và Be thử để 1 dĩa dưới bãi cỏ, nhưng không con nào ăn cả, chỉ bay trên không và kêu inh ỏi thôi.

No bụng rồi thằng nhỏ có sức biễu diễn. 
 Ba ơi, con chim ỉa trong ly nước của Be, nghe vậy, Bo khoái chí cười he...he, chọc quê anh Be.
Hoàng hôn màu lá.
Qua 1 đêm, rong chơi tiếp diễn tập 2; Kemah Boardwalk, du thuyền bé con đậu kín bến.
Ngoài những "ride" thông thường, và tàu lửa chạy chui vào hang,

Đi cái này mẹ, ba đều nhắm mắt, còn Bo thì hét vang. 
 Be khoái cái máy làm kem cổ lỗ sỉ này lắm.
b
Có đi tàu này là đã nhứt, trước khi xuống tàu, mọi người được báo là sẽ bị ướt như chuột, các vật dụng đều phải bỏ trong bao nilon. Tàu chạy tăng tốc dần, đến tối đa là nón, nãi, buộc tóc, mắt kiếng đều bay hết, nhạc mở lớn dồn dập, các cô phục vụ trên tàu nhảy theo điệu nhạc và tàu cũng uốn lượn theo. Mỗi lần tàu nghiêng bên nào là bên đó được tắm, he...he. Bo thiệt nhanh trí, vội kéo áo ba lên chui vào tránh sóng.
Cho cá đuối ăn.
 Mẹ, Be thấy number 7! Vậy hả, cho mẹ xem với?

Xe Police này đẹp quá.


Đi liên tiếp 2 ngày, sau khi tắm rửa, ôm hết quần áo dơ bỏ giặt , mặc kệ cha con làm gì, tui ngủ thẳng cẳng.

Vào Hạ- Elvis Phương
    

21 comments:

Thanh Nguyễn said...

Đã quá vậy chị! Nhiều hình đẹp quá. Đi chơi ở đâu lận?

TM said...

Nhìn hình thích quá chị ơi, phải tranh thủ mà đi chơi cả nhà vậy nhiều lần nha chị, để mấy nhóc lớn, bận nhiều việc khác thì sợ chúng ko muốn đi với cha mẹ nữa.

Anonymous said...

chi ơi, làm ơn cho hỏi, đây là đâu vậy? tù houston di về hướng nào? cách galveston bao nhiêu cây số and nơi dó tên gọi là gì? cảm ơn chị nhiều.
Bé ba.

Dã Quỳ said...

Nha chi. di qua ben kia pha\ ma khong no'i, em chi? cho di tam & cau ca' da~ lun. Tiec la ca(n nha cu?a em ben phi'a do bi. Ike da'nh ta? To*I, chu*a xay lai, khong thoi la anh chi co' cho o*? La.I roi.

Ben phi'a do' sa.ch se hon ben Galveston nhieu, nhin giong ve que ha.

Dzui qua chung. Hom nay may bo con Cun cung dang dua ba.n be cu?a bo Cu'n qua do' cho*I a'

Bobo said...

Trời thì xanh trong, nắng thì vàng, Be Bo thì chơi vui hết cỡ, & ba B mẹ Th thì cười hết ga :D

BeBo said...

Cũng gần nhà thôi GX, lái xe chỉ 1 giờ đồng hồ về hướng Galveston.

BeBo said...

Hình chị chụp 400, 500 tấm, chụp đã tay, chỉ sợ hết pin thôi đó Mía. Ừ, tranh thủ, tận dụng từng giờ, từng phút để được vui chơi cùng tụi nhỏ, cơm áo, gạo tiền chi phối cuộc sống quá hé dì Mía ơi.

BeBo said...

Mấy chổ này chỉ cách Houston có 1 giờ lái xe, đi về hướng Galveston đó Bé Ba, em vào mấy chữ màu tím, màu xanh trên hình Sylvan beach và Kemah click vào sẽ hiện ra link của các nơi.

BeBo said...

Ủa, vậy là nhà biển của Quỳ ở bên đó hả vậy mà chị tưởng ở phía Louisiana chứ, biết vậy gọi hỏi nhỏ.
Qua bên đó chơi thích quá Quỳ ơi.
Biển ở Sylvan sạch trơn, người ta đang xây dựng mở rộng thêm bãi tắm đó dì.

BeBo said...

Chơi hết cở, cười hết ga, về nằm 1 đống luôn đó nhỏ BoBo, nhưng mà tinh thần thì thoải mái lắm.

Anonymous said...

cam on chi

be ba

QLan said...

Nhìn hình thấy cả gia đình cười tươi, vui vẻ, thảnh thơi đùa chơi giữa thiên nhiên, thì không tưởng tượng nổi nơi này vẫn còn nằm trong cái nóng bốc lửa cuả Texas!
Ừ, hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc ấy, tụi nhỏ lớn mau lắm, chẳng mấy chốc mà mình sẽ quay lại sống với những kỷ niệm đẹp này...
Chung vui với sự hồn nhiên của Be, Bo và hạnh phúc gia đình Thảo!

Đỗ said...

Cả nhà đi chơi vui. Viết bài, chú thích hình ảnh xen với lời bài hát, đọc cũng vui vui.

Moon said...

Chổ này xanh mướt chổ kia xanh biếc, vui lây vui lây vì cả nhà dễ thương quá chị ơi :)

BeBo said...

Tuần này nóng kinh khủng hé QLan, cũng sắp tựu trường rồi nên cho tụi nhỏ đi 1 chuyến. Dì Lan hôm nào ghé nhà chơi nha, coi chừng bị kêu là cô Cuội đó, hì...hì.

BeBo said...

Nắm đuôi bác Đỗ đó, bác đi chơi hoài tụi này nôn quá nên làm 1 chuyến.

BeBo said...

Tour du lịch của dì Moon đến đâu rồi nè, Gia Bảo có đi theo mẹ?

Mai/Diệu Sương said...

Cả nhà đi chơi thấy vui quá! Mới đây mà đã sắp hết mùa hè, mau thật.

QLan said...

Cũng đang tính tuần sau ghé, trước khi tụi nhỏ đi học lại để được gặp mặt. Sẽ liên lạc khoảng đầu tuần nha.
ps. con đường trước nhà T giờ chạy êm rơ, đã ghê!

BeBo said...

Chuẩn bị đi ruộng rồi chị DS ơi, hic!

BeBo said...

Hên là mấy bữa làm đường mình ở nhà hổng có đi làm khỏi bị kẹt xe.
Chờ phone của dì Lan đó nghe!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...