Wednesday, July 20, 2011

Vàng ảnh, vàng anh ...

Vàng ảnh, vàng anh có phải vợ anh chui vào tay áo.
 Thật dễ thương, bé vàng anh này ba của Be, Bo bắt gặp cô nàng nhảy tung tăng trước cửa nhà khi mọi người vừa đi ăn phở về trưa thứ bảy. Dạn dĩ quá nha, đưa tay cô nàng nhảy lên , thế là ba đem bé vô nhà.
Thích quá, bé đi chầm chậm, nghểnh cổ , đưa mắt nhìn xung quanh, mới mẻ, xa lạ nhưng mà bé rất tự nhiên như người trong nhà , hết nhìn ngắm, bé bắt đầu nhảy lên sofa, nhảy từng bậc cầu thang lên lầu, hi..hi. Mẹ và Bo lẽo đẻo theo sau, ba lấy gạo và nước cho bé uống, mẹ vội lấy máy chụp hình, cho anh Be về xem. Chơi 1 lúc, bé nhảy lên bệ cửa phía trên, rồi đứng đó, ba, mẹ và Bo chờ hoài 1 hồi lâu rồi chán, mạnh ai nấy bỏ đi mặc cho bé tự do muốn bay đi đâu tùy thích. Đến tối đã thấy bé đứng trên máng đèn trước cửa phòng Be, rồi ở đó ngủ luôn tới sáng.
Ba muốn thả bé đi, vì thấy có 1 mình, sợ bé buồn, chắc bé là chim lạc bầy, ai đó nuôi nên mới dạn dĩ như vậy. Nhưng mẹ muốn chờ Be đi camp về cho Be xem, chắc chắn thằng con sẽ thích. Sáng hôm sau, ba thả bé ra trampoline sau vườn vì thấy hình như bé hơi buồn, trong khi chờ anh Be về.

Bé có vẻ vui hơn, ăn dưa hấu ngon lành.

Be rất ngạc nhiên khi biết ba bắt được vàng anh, con chơi với chim 1 lúc rồi đồng ý để ba thả cho bé đi về với thiên nhiên tìm lại bạn bè, ba, mẹ của bé.
 Bay đi con cánh chim bé bỏng, đáng yêu, cám ơn con đã cho ta những giây phút bình yên, thư thái dù chỉ là 1 thoáng.Tạm biệt bé Vàng Anh! Chúc bé tìm được thân yêu của mình!
Ba, Mẹ và Be, Bo.
*** Bổ sung cho Mía.
Hôm trước đi cắm trại chú chim này bay vào xe của tụi chị nè, có phải em thích chim xanh loại này?

19 comments:

Sông said...

hồi nhỏ em mê loại chim này lắm, nuôi 3, 4 con gì đó, cho ăn hạt kê ko hà, mà mua hạt kê ở tít SG, Ba em đi mua cho mấy lần, giận quá ko thèm mua nữa, thế là em thả chim bay luôn :(. Nó đẻ trứng nhìn dễ thương lắm, xíu xiu hà. Loại chim này còn có màu hơi xanh xanh nữa, em thích màu xanh xanh hơn: )

PhungPat said...

Nice! Chim chóc ở Mỹ nó dạng ghê ha chị. Thỏ, sóc cũng vậy.

BeBo said...

Chị mới để thêm hình chim xanh vào bài đó Sông (Mía), hôm trước đi trại, chú ấy chui vào xe của tụi chị.
Nuôi chim, chị thấy nhốt ở trong lồng tội nghiệp quá, nên chưa từng nuôi bao giờ.

Đỗ said...

Theo tui biết, chú chim này ở VN kêu là loài Yến Phụng. Còn chim Vàng anh khác, cũng lông vàng, khác chỗ cánh có vệt và phân biệt là Vàng anh có cái mỏ nhọn ăn sâu và chuối chín, khác với chú chim này, cái mỏ giống loài vẹt, nhằn hạt kê hay lắm. Chú này kêu là Hoàng Yến thì phải.
Hình của mẹ và Bo chụp nét và đẹp quá.

BeBo said...

Vì không ai đuổi bắt nên chúng nó dạn dĩ và thân thiện hé Phụng, em có xem clip này chưa, nàng ngỗng dễ thương lắm nè:
http://www.youtube.com/watch?v=0czs_OtqrLA&feature=share

BeBo said...

Rất cám ơn anh Đỗ, thiệt tình tui không biết tên là chim gì, vì thấy màu vàng chợt nhớ câu nói trong truyện cổ tích nên gọi luôn, nghĩ rằng thế nào cũng có người sửa sai cho mình, hi....hi, Hoàng Yến, quá hay.

BeBo said...

À quên, còn chim xanh ở trên có tên gì hở anh Đỗ ơi???
Thanks Anh!

Diên Hoàng said...

trời, dáng xưa nay xa rùi mà sao chị BB vẫn attract nhiều chim wá LOL :)))

ChịBaĐậu said...

Con chim dể thương ghê chị. Dạn dĩ thật.

mém rớt ghế với cái còm của aH.. lol..

Dã Quỳ said...

Ghé dzô hù anh Hoàng thui nhen chị: em chim Hoàng Yến này theo chân anh B., chứ hổng phải theo chân chị Th. đâu á ......hơ ..hơ ...hơ ....

Tía ui, nhìn em Hoàng Yến này shu+ơng quá mợi !!!

BeBo said...

Có nhỏ Quỳ nhảy vô cứu bồ rồi, nhưng mà nghĩ lại cái anh DH này ghê lắm, Quỳ ơi, em cứu bồ kiểu này coi chừng ổng chỉa mũi dùi qua anh B cho coi....Xí....nhưng mà 'attract" được mấy con chim đẹp, dễ thương này cũng đáng, he..he...

BeBo said...

Nhỏ Đậu theo phe nào, nói mau, chị hay anh DH?

PhungPat said...

Thôi thì Bo attract con chim, vậy đi cho huề, ba mẹ hưởng ké.

cha mẹ ơi, chim chóc sau nhà em nó cũng bị em attract đến nỗi ị vô ly cafe của em luôn, nhưng mà nó k có bị sa xuống, nó "mần" xong thì bay luôn.

Moon said...

Hình chụp em đẹp quá, vote cho Mẹ, Be và Bo đã thả tự do cho em :)

Kien Con said...

Nhìn thích thật nhen. Đúng là 1 phút thư giãn!

BeBo said...

Ha, ha... Phụng ơi, coi chừng hôm nào lơ đãng bưng ly cà phê nốc 1 hơi, cảm thấy sao hôm nay cafe của mình thơm quá .

BeBo said...

Moon, chị bò theo bé chụp cả đống hình luôn, cuối cùng lựa lại được có mấy tấm.
Thấy bé buồn hiu tội, tội, thôi thì cho bé về nơi bé muốn dì Moon ơi.

BeBo said...

Dễ thương lắm Kiến Con, bé thân thiện lắm dường như đã quen biết tự lâu rồi.Bên bé mình thấy thật êm đềm, thảnh thơi.

Đỗ said...

Con chim màu xanh ấy thì không biết rồi bạn ơi, hì hì...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...