Monday, April 4, 2011

PBS - KUHF Broadcasting Station.

Cả buổi chiều thứ bảy 2/4/2011, nhóm Tiger của Bo được tham quan đài truyền hình kênh 8- PBS Houston.
Đây là kênh truyền hình do trường Đại học Houston sáng lập và duy trì từ năm 1970 đến nay, chuyên về chương trình giáo dục là chính, chi nhánh của PBS (Public Broadcasting Service).

Chương trình được bọn trẻ mê mẫn và chiếm phần lớn thời gian của kênh là PBS Kids, có lẻ đứa trẻ nào sống trên đất Mỹ cũng đều xem qua.
Cho nên khi được cho đi tham quan PBS 8, bọn nhóc hăm hở lắm, ngay cả người lớn cũng xôn xao không kém.

Tiger cubs chiều hôm đó không vắng em nào, ngoan ngoãn lắm, nghe lời răm rắp người hướng dẫn.
Bởi vì ông ấy  vừa nghiêm khắc, vừa vui tính, và có những câu hỏi cho bọn nhỏ rất dí dõm. Ông giải thích dễ hiểu với từ ngữ đơn giản, như trò chuyện rất hấp dẫn lôi cuốn bọn trẻ.

Bo có tật lạ, mỗi lần xem phim nào đều không xem hẳn vào nội dung phim chính, mà thường khi con hay đi lòng vòng những râu ria bên lề trước, thích nhứt là xem những cảnh diễn tập bên trong phim trường, lúc lồng tiếng, lúc ráp hình. Cho nên , khi được tận mắt ngắm nhìn mấy máy quay phim thật to, rồi dàn đèn, hình ảnh, âm ly đầy ứ, Bo thích mê ly, em nào cũng há hốc nhìn, khoái lắm.



Ông hướng dẫn rất tâm lý, ông cho bọn nhỏ ngồi hàng dài trước máy quay, thế rồi ông chiếu hình từng đứa lên màn ảnh, vừa giảng cho các em nghe, trình tự hoạt động của chương trình, từ thâu âm, thâu hình đến lồng tiếng, ghép cảnh....



Thú vị nhứt là phần ông phỏng vấn từng đứa rồi phát lại, mấy con được nghe giọng nói và thấy hình ảnh của mình trên TV đứa nào cũng hãnh diện và rất ư thích thú.

Khi thấy ông cho mấy đứa nhỏ xếp hàng để phỏng vấn, mình lo cho Bo, sợ con trả lời không được, vì bận chụp hình, nên mình nói ba xếp hàng chung để nhắc cho Bo.
Không ngờ, mình lo bằng thừa. Bo tỉnh bơ, trả lời lia lịa hết các câu hỏi của ông, không 1 chút chần chừ hay lúng túng gì cả, rất là nhanh nhẹn dễ cưng.

Ông còn dẫn cả đám ra hành lang trên lầu để nhìn rõ mô hình đầu người khổng lồ - vô cùng ấn tượng ( mới nhìn tưởng tổ ong, hi...hi), được ghép bằng những bảng điện và đĩa hát thực hiện bởi Đại học Houston, treo tòn ten giữa đại sảnh.
Sau 3 giờ tham quan, các em và cả ba mẹ học hiểu được rất nhiều điều bổ ích. Tiger Bo và các bạn đã hoàn thành 1 mục tiêu. Ra về, khoan khoái.

17 comments:

Chôm Chôm said...

Buổi đi thăm này hay quá ha chị. Em cũng đang liên lạc vài nơi để đem các em Tiger Cubs đi cho requirement 4G này nè chị.

L2C said...

Hay quá

Polka Dots said...

Nghe kể mê quá Thảo. Những chuyến tham quan như vầy nuôi dưỡng ước mơ của mấy đứa nhỏ.

Cu Việt nhà mình lớn lên cùng PBS Kids, từ Sesame Street, Between the Lions đến Dragon Tales, Arthur....Mình coi theo đến thuộc lòng mấy cái phim đó, tại vì họ cứ chiếu đi chiếu lại :)))

Swallow said...

Em thấy bên ấy luôn có những chương trình giáo dục cho trẻ em thật hay. Biết bao giờ trẻ em ở đây mới được như vậy nhỉ!

Bobo said...

Con nít bên đó sướng quá trời luôn á.Mà chị ơi, Bo bị cận thị hả?

Mía said...

thấy cái phim trường, em cũng ước một lần được đi tới đó

quyên said...

Đi thực tế vầy vui quá chị ha. Tụi nhỏ học được nhiều thứ.

BeBo said...

Ừ, liên lạc cho mình cái hẹn , mà quên nữa hôm trước nghe nói Đài truyền hình chỉ cho trẻ 10 tuổi trở lên vào thôi, nhưng do nài nỉ riết họ mới chịu đó Chôm:)

BeBo said...

Mấy đứa nhỏ bên này hổng xa lạ với PBS kids hé Tr, nhưng năm nay Bo bắt đầu chán rồi, chuyển qua xem Nick nhiều hơn:)

BeBo said...

L2C, Bảo Quyên, & Thuyên, trẻ con VN còn nhiều thứ thiệt thòi lắm, không phải mình không có điều kiện đâu, mà do nhận thức của người lớn thôi:)

BeBo said...

Bo bị bịnh mắt khá đặc biệt, không phải cận mà chẳng phải viễn, mỗi lần khám mắt phải vào BV chuyên khoa mắt đó dì Th:)

BeBo said...

Lần đầu tiên chị vào bên trong đài truyền hình đó Mía, rất nhiều thứ hay và lạ nữa, thích lắm:)

BeBo said...

Mấy chuyến đi thực tế như vậy hữu ích lắm, nên chị không bao giờ bỏ lỡ dịp mai đó Q:)

hanhdo said...

Mê quá trẻ em bên đó thật sướng

HwangNguyen said...

Hoành tráng nhỉ!
Bữa nay có thêm món bánh Mì nào chưa hả chị? Tự nhiên thèm ăn bánh Mì quá, tính đi mua mà chợt nhớ ra là

BeBo said...

Ráng chờ thêm vài năm nữa thì 2 đứa MQ và MA cũng sướng như vậy Hạnh nhé:)))

BeBo said...

Còn bánh trong tủ lạnh, chờ tuần tới chị mới làm bánh mới H ơi:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...