Sunday, April 24, 2011

Hai tuần qua,

Mới đó mà đã 2 tuần, nhanh thật.
Hết rủ nhau ăn uống nhà mình,

Ông này rửa "cá bò" từ của Cap, siêng quá , đi xịt nước rửa từng con,

Be xin 1 con để nuôi.

Nguyên liệu để chuẩn bị nấu:

Rước thợ nấu về, lại còn bắt thợ chạy về nhà lấy cho mượn rổ nấu . Phải nói 2 vợ chồng này vừa  nhiệt tình lại  tự nhiên nên mới gặp nhau lần đầu mà như bạn bè thân thiết lâu ngày, rất hợp gu.

... đến uống ăn nhà bạn, mùa "cá bò"  ở TX, nên đi đâu cũng đụng hàng này.

 Giổ Ba năm nay con nấu mì quãng, cho ba ăn thử món này ba nha, từ ngày con lấy chồng, con mới biết món này đó.
Tức cười, Be thắp nhang, chúc cho ông ngoại mạnh khỏe, ha...ha...


Ăn uống tứ tung như vầy mà lên kế hoạch ăn kiêng, sơ kết vòng 1, 2 tuần đầu chỉ sụt có 4 lbs, chưa thấy nhúc nhít gì cả, quần vẫn còn căng cứng, mình chưa thực hiện đúng như hướng dẫn, còn ăn ngọt nhiều quá, ăn trái cây thì thoải mái. Ông chồng biết vợ đang "diet", còn vác về trái mít tổ bố, mùi thơm nức mũi, không cầm được làm hết cả chục múi, rồi mới lật đật đem xay cất ngăn đá để dành làm kem.
Chồng chưa bỏ hẳn được thuốc, vẫn còn lai rai, mình đề nghị "Nếu em giảm cân được 15 lbs trong vòng 10 tuần thì anh phải bỏ hẳn thuốc lá"
Thế là - Phần 1, phải lặp lại thêm 2 tuần nữa mới mong thực hiện được kế hoạch đề ra. Nghĩa là trong 8 tuần nữa mình phải giảm 11 lbs???
Easter 2011

24 comments:

PhungPat said...

Mắc cười Be quá Ne ơi! Chắc chắn là ông Ngoại khỏe mạnh òi, Be đừng lo hen.

Bo cũng ké kìa, không biết Bo khấn gì ha.

tramkochen said...

Happy Easter chị và gia đình!

BeBo said...

Be hỏi, Be nói gì với ông ngoại? con muốn nói sao cũng được, thế là thằng nhỏ nói vậy đó dì Phụng, giống như hôm Tết gọi điện thoại về Chúc Tết bà ngoại á, hi...hi, còn Bo thì thích thắp nhang, ba dạy gì nói theo đó:)

BeBo said...

Thanks, Trâm, em có theo đạo không?

ChịBaĐậu said...

Chị Th:
Hôm bữa thấy crawfishes là ngán. giờ nhìn lại thấy thèm. Bữa đó ăn đã đời hén chị. Còn dư tới 2 mâm lớn, hông biết nhỏ Q làm sao thanh toán đây?

Mía said...

2vc mới quen đó phải bạn em hem chị :P

VanPham said...

Em cám ơn chị ghé nhà và để lại lời tỏ tình dễ thương :)
Hai nhóc con chị đáng yêu quá! Chắc chắn ông đang ở trên trời luôn hộ phù cháu ngoan.

HwangNguyen said...

Happy Easter!
Easter năm nay không thấy Bo đi tìm trứng phục sinh nữa ha?

BeBo said...

Hôm ăn ở nhà Quỳ, là tụi chị mới ăn ở nhà mình trước đó 2 ngày, hông hết còn để đông lạnh vậy mà tới Quỳ cũng chém đẹp luôn, Đậu thấy hông, crawfish ăn hoài hổng ngán, Đậu ơi.
Ngày mai đi làm lại thấy ngán há?

BeBo said...

Chạy vô xem hình đi là biết quen hem à Mía ơi:)

BeBo said...

Chị đã mon men vào nhà em mấy tháng nay dồi, bi giờ thấy bé con kháu khỉnh quá, kềm lòng hổng đặng phải còm thôi.
Góc Bếp hấp dẫn quá, mỗi lần vào là hổng muốn ra đó Vân:)

BeBo said...

Cậu Hoàng ơi, Be, Bo năm nay lượm trứng tới 3 lần luôn, có cả Slideshow phía trên đó, cậu vào xem tưng bừng lắm :)

TM said...

có mỗi cái hình mấy người đang lột thoai, mà hem thấy đầu người, slide bên trên thì hem xem đc á chị, thôi em đi hỏi bạn em =))

BeBo said...

Mía,chị đã gửi cho em cái link vào xem hình rồi mà, từ hôm qua lận???

Dã Quỳ said...

Đính chính nhen: hôm đó còn dư 1 khay lớn crawfish, giờ vẫn còn nguyên trong tủ lạnh kìa. Có ai qua ăn phụ nữa hông ?? ...hí hí hí ...

Mà đúng y chang nhà chị Thảo Lớn luôn, cuối tuần trước đó bên nhà Nội tụi nhỏ cũng mới nhậu 1 chầu crawfish nè. Cuối tuần vừa rồi (Lễ Phục Sinh) làm thêm 1 chầu nữa nè, vậy mà sao hổng thấy ai ngán ráo trọi á ..:) :)

Chèng ui, Be chúc ông Ngoại kiểu này thương hết biết lun á! hugs cả nhà nhen

Tanya said...

nhìn 2 anh em lay hoay thấp nhang thấy dể thương.
cái vụ crawfish đó, sao ai ăn cũng thích nhưng em thì không....hihihi...cứ bị kêu là nhà quê đó :))

Ráng diet lên chị, đừng bị lung lay trước mấy món ngon :)) mà diet mùa hè thì hơi khó đó, mùa này toàn là đồ ngon không hà. Hổm rày nhờ lu bu chuyện nhà cửa này nọ nên ăn uống thất thường, nhờ vậy mà em ốm mất mấy lbs...hihi...sẵn đó em theo cái đà này cố gắng diet thêm nữa, được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu :)

BeBo said...

Còn chị với anh B ráng thanh toán hết tối thứ bảy, giờ thì ê hề quá rồi, hổng dám đụng tới cá bò nữa Quỳ ơi:(((

BeBo said...

Chị nghĩ mình sẽ thực hiện được đó Thảo nhỏ, rủ thêm Laclei nữa cho có bạn em nha.
Có dịp cả nhà kéo nhau qua bên này chơi hé nhỏ:)

Anonymous said...

anh Bình tỉ mẩn, siêng năng quá chị hé. Hình như mấy anh xã của các bloggers bên Mỹ ai cũng XỊN :-D.
Theo ý em, chị thèm và thích món gì thì cứ xơi cho đã, sau đó hãy ăn kiêng. Chúc chị thành công. Mà đồ ăn ở bên chị và Dã Qùy, chị Ba Đậu... thấy ngon quá, sợ kiêng ăn thì khổ quá chị ơi :-)))

BeBo said...

Đừng xúi dại, chị thích món gì cứ ăn mấy năm nay rồi M ơi, hổng dám nữa đâu, phải thay đổi cái vụ ăn uống này mới được, hông thôi thì lăn cũng hổng nổi lun:(

Swallow said...

Từ ngày lấy chồng mới biết nấu mì Quảng...:) nghe thấy dễ thương lắm í.

Bobo said...

Hi hi, giờ này mới chạy vô Happy Easter chị, trễ quá rồi hén.Mà có còn hơn không hén chị.Em bận rộn tưng bừng từ 1 tuần trước phục sinh tới bi giờ luôn.Mấy em thỏ của chị dễ thương quá.
Emm thỏ Pepsi của Wi sáng nay phải đưa đi BS để chích KS tiếp.Mà ngộ ghê, 1 em chỉ ăn xà lách & không ăn gì khác, 1 em chỉ uống sữa & dứt khoác không ăn rau.Em phải học hỏi kinh nghiệm nuôi thỏ của chị rồi.

BeBo said...

Trước khi lấy chồng chỉ toàn ăn cơm bụi, hàng quán. Từ ngày ấy, chị mới biết lăn vô bếp đó Quyên:)

BeBo said...

Thỏ nhà chị ăn tứ tung hết em ơi, cho gì ăn nấy dễ thương lắm, em có xem clip thỏ ăn chả giò chưa, vui lắm.
Cho trẻ chơi với thú nuôi, trẻ sẽ sống thân thiện và hiền lương em hé.
Dì Thuyên muốn hỏi gì cứ thoải mái, chị kinh nghiệm đầy mình rồi, hi...hi!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...