Sunday, April 17, 2011

Disney on ice - Toy Story III

Bữa đó ghé nhà Ổ Kiến thấy cái vụ 50% off này coi bộ có lý, làm thử, họ không hứa cuội với mình, 4 người mà chỉ có $ 56 ( họ không tính phí gì thêm cả) nên hơi nghi ngờ - hổng biết chổ ngồi ra sao, vì mua kiểu này không được chọn chổ. Thế là chiều thứ năm rồi, cả nhà được 1 buổi tối trọn vui với cái show rất đáng giá lại được ngồi hàng ghế không tệ ( có lẻ do mình order sớm), lúc lấy vé ông bán vé nói "good seats"rồi chỉ lên sơ đồ, thiệt là cám ơn Mẹ Kiến quá.

Mấy lần xem show, xiếc hay ca nhạc gì đó là Bo bịt lổ tai, ngồi cúi mặt không thích, nhưng lần này đúng tủ của con, nên thằng nhỏ hí hởn la hét từ đầu đến cuối. Show hay, mình là người lớn còn mê huống chi con nít. Sinh động, dễ thương, biễu diễn trên băng rất đẹp mắt.




















10 comments:

Diên Hoàng said...

LOL mặt Ku Bo rạng rỡ, trúng tim đen :)

HwangNguyen said...

Vui quá ha chị.
Tấm chụp cả nhà đẹp quá.

L2C said...

Đến người lớn xem ảnh còn mê, nói gì đến Bo và Be, chị nhỉ

BeBo said...

Con nít vui mừng nhìn là muốn lây luôn anh H hé, bên anh xem show này chưa?

BeBo said...

Nhờ người ta chụp dùm cho có hình kỷ niệm Hoàng ơi:)

BeBo said...

Họ làm công phu và lồng nhạc giống hệt trong phim hay lắm mẹ L:)

Swallow said...

khà khà... có bốn con người đang hạnh phúc nên bốn bạn ấy cười mỉm mỉm cái miệng rất đáng yêu!

Anonymous said...

Nhìn mặt cu con hớn hở quá chừng, thế này thì mẹ Th ráng cho con đi thường xuyên nhe

BeBo said...

BQ, chị phải xem lại hình coi mình cười kiểu nào nè, hi..hi, bữa đó vui thiệt, hình chụp trước khi xem, xem xong mới chụp thì vẻ mặt thỏa mãn hơn:)

BeBo said...

Dạ, em cố gắng chọn show hay Bo thích, đặt vé đi xem đó chị, nhìn con hớn hở, vui thích em cứ chụp hình, niềm vui của trẻ thơ hé chị, cám ơn dì Mai, lúc nào cũng quan tâm đến con, Bo nhé:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...