Friday, March 25, 2011

Trại 19/03/2011.

World Cub này năm ngoái đi rồi, năm nay đi lại vẫn thấy thích. Trại lần này của Bo chứ hổng phải của anh Be, nên hình ảnh có hơi khác chút, vì nhân vật chính là Bo mà.
Không ngủ đêm tối thứ sáu vì chiều đó đi Rodeo ai nấy mệt đừ, sáng thứ Bảy chạy lên sớm cho kịp mấy sinh hoạt chính. Xe vừa tới nơi thì leader của Bo đã chờ sẵn, ẳm thằng nhỏ xuống xe, dẫn đi chơi kickball với cả đội đang ở sân cỏ. Giơ chân đá thiệt mạnh nhưng mà hổng trúng trái banh, ha...ha.


Đến 11 g, kéo thẳng ra hồ để đi bè, nước hồ lần này cạn quá, mặt hồ như nhỏ lại, chèo chống mệt hơn lần trước, và cũng hông nhìn được cá sấu.
Vừa bước xuống bè là Bo lượm ngay 1 cành cây, ngồi xuống sát mé để chèo chống, mẹ trên bờ hò hét Be giữ Bo, nhưng hình như Be không ngăn được thằng em.

Có chơi thì phải có làm, về nghỉ ăn trưa xong cả bọn kéo nhau làm nhiệm vụ.
Phải dọn dẹp cỏ rác cho sạch 1 khu đất do người quản lý giao cho.
Chỉ 1 thoáng đoàn quân đã dọn quang đãng, khu đất um tùm trước đó.
Và đây là phần vui chơi mà scout nào cũng chờ đợi nôn nao từ sáng tới giờ.
 (Ghost hunting on a  Pirate ship,  and defending The Alamo.
Be sure to bring your water blasters to defend The Alamo, and a extra pair of dry clothes.)
Hai tiếng đồng hồ hò hét,rượt đuổi bắn nhau chí chóe, đứa nào đứa đó ướt như 
chuột, nhưng vẫn còn nấn ná, tiếc rẻ chưa chịu về trại.








Thay đồ, nghỉ mệt, ăn uống 1 chút thì  tập họp đi làm vệ sinh toilet.
Bo được giao bưng thùng chứa mấy khúc gỗ để chặn cửa cho mấy anh lớn làm việc.
Nhưng sao 1 lúc lại thấy xông vào chùi bồn rửa mặt và bồn cầu rất say sưa, khi cô trưởng nhóm phát hiện, 
kêu Bo đừng làm nữa thằng bé mới ngưng.


Chơi 1 số game phát triển kỷ năng.
Can I carry Bo on my back?
Lời đề nghị của bạn Bo, thằng bé chỉ cao hơn Bo có 1 chút làm mình và anh Bình ngạc nhiên hết sức.


Đến phần đi bộ lòng vòng trong rừng thì Bo được mẹ cho ở lại trại vì thấy coi bộ thằng nhỏ mệt rồi. Bo giúp mẹ và mấy cô sắp ghế chuẩn bị cho lửa trại.


Thế là xong 1 ngày trại vui vẻ,  sáng hôm sau cả nhà ngủ tới 12 giờ trưa mới thức.

10 comments:

PhungPat said...

Coi hình, đọc lời bình xong rồi....thèm đi trại.

Dã Quỳ said...

Năm nay em hổng được đi dự buổi trại nào hết ...đang buồn đây nè chị ui. Chắc chơ` sang năm dắt hết cả nhà đi quá hà. hí hí hi

Mà may trại của World Cub Bo kỳ này thời tiết mát mẻ ha chị!

Nhìn tụi nhỏ vui đùa mà thích ha!

tramkochen said...

Cắm trại như vậy tập cho học sinh tinh thần đồng đội hay wa chị nhỉ

Mía said...

nhìn thấy thích.
Tấm Bo chùi toalet nhìn thấy thương
Thích cách anh chị, hoạt động nào của con cũng nhiệt tình tham gia và ở sát bên

BeBo said...

Hai vợ chồng Phùng dành thời gian trăng mật dã ngoại 1 chuyến đi, mùa xuân rồi đó;)

BeBo said...

Thời tiết lý tưởng lắm dì Quỳ ơi, nhưng mờ 2 ngày liên tiếp ngoài nắng đứa nào cũng bị đỏ da:)

BeBo said...

Tinh thần đồng đội rất cần nhứt là mấy đứa trẻ dạng như Bo và Be của chị, hé Trâm:)

BeBo said...

Bo, Be đi với ba trước, lúc chị đến thấy Bo đang khệ nệ bưng cái thùng không biết làm gì, thằng nhỏ lui cui làm việc thấy thương lắm Mía:)

Bobo said...

Công nhận là mấy hình Bo làm việc thấy thương quá, cực kỳ có trách nhiệm!

BeBo said...

Khi em Wi lớn chút dì Th cho em đi hướng đạo đi vui và họ giáo dục rất hay.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...