Sunday, March 20, 2011

Noó... ng hổi.

Có tới 3 chuyện nóng hổi luôn nè:

1/ -Máy làm bánh mỳ về tới, nhận hàng liền vội mở ra kiểm tra :


- Chờ hổng được phải dùng thử sản phẩm ngay:
Đang lẩm nhẩm đọc hướng dẫn, Be trên lầu xuống, liền khoe ngay với thằng nhỏ: Be, xem cái gì kìa, ...tưởng chừng Be sẽ mừng rỡ, nhưng con nói, Be hổng thích mẹ làm bánh mỳ bằng máy, sao vậy con?( quá ngạc nhiên luôn), Be thích mẹ làm bằng tay, much love, mẹ biết hông? Ôi, hổng ngờ luôn , câu trả lời của Be làm mình lặng 1 lúc, suy nghĩ tìm câu giải thích với con, mình chỉ nói được 1 câu thôi, bạn nào có thể trả lời Be giùm mình chăng?

- Mẻ bánh đầu tiên không được ngon lắm, nhưng cũng không tệ.
Not bad, mẹ, OK, nhưng không ngon bằng bánh mẹ làm...

Be ăn với với sauce mayonnaise và trứng,
 mẹ lui cui nấu cari gà bằng nồi áp suất mới, khà khà...spring break mà , ở nhà quậy cho đã,
phải nói lúc không có việc làm, thường xài tiền nhiều hơn khi có việc làm á, chán thiệt.

Bánh mì, cà ri với rổ rau mới ngắt ngoài vườn, thứ nào cũng nóng hổi, vừa thổi, vừa ăn hết trơn.






2/ Tối qua trò chuyện với nàng dâu mới từ VN qua nè, cũng toàn những tin nóng hổi luôn.

me: ôi Phụng, sao rồi cô dâu của tui về lại Mỹ chưa?
Sent at 12:46 AM on Saturday
me: Chị Thảo nè cưng.
Phung: da, em thay chi nhung no o tren DTem dang kiem tren laptop hihihi...
may bay moi dap luc 10gio toi ne chi em vua ve den nha
me: mệt dữ hả?
Phung: ve VN lan nay em ban kinh khung
Ngoai chong em benh, chong em benh
me: rồi sao?
Phung: roi dam cuoi, thay thoi gian troi cai veo chua kip lam gi het la phai di nua roi
Bo sao roi chi?
em co nhieu hinh lam
me: Be, Bo vẫn khỏe,
Phung: de em up len blog cho chi coi hen dam cuoi vui lam chi thao oi, 500 khach, thiet tiep khach khong cung muon xiu
me: chị trông xem hình của em quá di
Phung: hihih...da, hinh ben may cua ban Pat ,mai em copy ra may em roi em bi len blog
me: gia đình em chắc vui lắm hé
Phung: em ve lai phai mang sach theo hoc bai nua nen cung k co thoi gian di dau het tron 
-da, luc em ve thi me vui lam, luc em di me em khoc,lam em chùng xuống 
me: Hên ghê, chị định đi ngủ ai dè gặp em, hi..hi
Phung: thuong me qua ha, em moi tam xong, dinh gui bai xong thi di ngu ai ngo gap duoc chi, bua gio benh VN nong lam do chi Thao ca nha em benh het tron
me: Hic, chị cũng vậy, hôm tụi nhỏ đi bà ngoại khóc , nói tụi bây về làm gì rồi đi???
Phung: khi nao ranh em ke chi nghe chuyen di VN lan nay
Me em cung noi y vay do
nghi den doan co em be, mang ve cho Ngoai xong roi mang di chac Ng khoc du lam he
Nguoi mien Tay luc nao cung tinh cam chi hen
me: Vậy nghĩ ngơi đi cưng , còn nghỉ học được mấy ngày?
Phung: da em nhap hoc roi dau tuan roi do chi
me: Pat thích VN không?
Phung: tai em xin nghi 1 tuan, nen gio phai chay dua moi kip
da thich lam
thich gia dinh ben vo, hihihi...
me: Ngoại Pat đỡ chưa?
Phung: thang em chong em no noi nam sau no de danh tien ve VN kiem vo VN
da chua, Ngoai cung con benh
mai tui em dua Ngoai di benh vien
me: mê gái VN rồi hử?
Phung: hihihi...em khong biet,chac vay
me: Ngủ đi em nha, lo cho Pat đi, tội nghiệp thằng rể quá, thương gì đâu
Phung: da, chi ngu ngon nha chi.
de em gui hinh cho chi voi chi Ha coi nha
me: ừ, bỏ lên Picasa để xem cho nhiều hé
có quay phim, gửi DVD cho chị với
Phung: da, em co quay phim
me: OK, bye cưng, ngủ ngon nha!
Phung: da, chi ngu ngon nha chi.
Sent at 12:57 AM on Saturday
3/ Mấy bức ảnh nóng từ camping mới về của nàng Super Moon, chụp bằng máy dõm, hư lên , hư xuống, nhưng dù sao cũng có hình làm dấu cho lần xuất hiện hiếm hoi của nàng.

20 comments:

Polka Dots said...

Ổ bánh mì của T nhìn giống y chang bánh của T làm lúc trước. Bánh mới làm ra mềm xốp ăn ngon lắm, nhưng nếu để qua hôm sau là ăn chán ngay. Với lại, vỏ bánh bị cứng và dày, ăn không được. Không biết bánh T có bị vậy không.

Mình cũng nôn xem hình nhỏ Phụng ghê!

Nhà Mén said...

Hic, ước mơ của em, biết bao giờ mới làm được ổ bánh mỳ "cao,to" như thế :D

Tanya said...

nghe Be nói thấy thương...giải thích với Be là chị dùng máy làm bánh mì để save time,để chị có thời gian rảnh chơi với Be và Bo....nói vậy chắc chàng sẽ Ok mà :)
Em cũng nghe nói bread maker làm bánh mì hơi khô hơn là mình tự làm. Thường người ta dùng máy để nhồi bột rồi đem ra oven nướng. Chị làm lại thử coi. Em mới làm một mẻ bánh mì nè chị :)

CapriR said...

Roger ý kiến của T. nhỏ đó chị T ;-)

BeBo said...

Chắc mình phải chọn lại chế độ light crust hé Trang, hôm rồi Th chọn medium?

BeBo said...

Em không cần có BM, nếu nhà ít ăn, mình nhồi bột bằng stand mixer cũng ngon lắm, thậm chí bằng tay cũng được, hôm rồi chị làm croisant nhồi bằng tay theo cách của chị Hoàng Mai, bột cũng nở rất tốt đó Mén:)

BeBo said...

Chị có nói với Be, tương tự như em đó Th nhỏ, sau khi ăn bánh mỳ rồi thằng nhỏ OK, qua chuyện này biết con có cảm giác khá sâu sắc hé em.
Mới chạy qua nhà, thấy bánh của nhỏ ngon quá , chị chuẩn bị làm 1 mẻ giống em đây, hi...hi, thanks cưng:)

BeBo said...

Yes, ý kiến của Th nhỏ rất hay, Cap hé.

Polka Dots said...

Ừa, chắc mình đổi sang light crust xem sao Thảo.

HwangNguyen said...

Chị BeBo: Giọng nói của Phụng dễ thương vô cùng :)

BeBo said...

Mình mới làm 1 mẻ bánh mỳ nhồi bằng máy, nhưng đem ra nướng oven ngon lắm Trang.

BeBo said...

Ừ, giọng nhỏ Phụng giống như em bé hé Hoàng, em có dự cưới của Phụng không?

Sông said...

em thích cái lò bánh mì, mẹ em cũng có cái lò bánh mì giống chị, mà em chưa được ăn bánh mì từ cái lò bánh mì
:)

BeBo said...

Hôm nào về quê vòi mẹ làm bánh mỳ cho ăn, Mía hé:)

Dã Quỳ said...

Nóng hổi thiệt ta ui .....(mà giờ em chui dzô thì nguội mất tiêu rồi há).

Tối thứ 7, cả nhà lớn bé tụi em cũng rủ nhau ngồi ngắm trăng .... Mà sao mây đâu mà mây lắm thế hông biết .....Cún ngắm trăng mà cứ nói: Trăng bay hoài mẹ ơi (thật ra là mây bay, chứ trăng đâu có bay).

Em lâu rồi không làm bánh mì nữa, tại hổng ai hảo hết ....hic ..hic ...

Á, nhỏ Phụng quay lại rùi héng. Chờ xem hình của cô dâu mới đây nè!

hugs cả nhà nhen!

Tanya said...

vậy là thành công thêm một mẻ bánh mì nữa há chị :) dùng bread maker nhồi bột rồi mình đem ra oven nướng ngon hơn vì cái lò mình to và nóng hơn cái máy....cái máy nướng lâu quá nên bị khô. Bởi vậy mà em không có mua bread maker :)) mua cái máy kitchen aid stand mixer là đủ rồi...hihi...

à chị sau khi chị để bacon and cheese xong thì cuộn lại và dùng dao bén cắt ra từng khoanh rồi sắp vào khuông...không cần nắn nót vo tròn gì đâu chị.

quyên said...

Trời, nhìn ổ bánh mì bự thấy ham.

BeBo said...

Bữa đó lúc ở trại thấy trăng mới lên đẹp lắm, nhưng cây cối nhiều quá chụp không được, tới ra ngoài xa lộ, anh B ngừng lại cho chụp, hổng dám đứng lâu nên hình cũng í ẹ luôn, về tới nhà thì mây ơi là mây nó che kín mít mặt trăng, với lại máy mình dõm nên không chỉnh sửa gì được hết Quỳ ơi.
Ừ , nhỏ P về, chuẩn bị xem hình nghe:)

BeBo said...

Chắc tại dao của chị nó lục nên cắt bột nó không được gọn gàng gì hết, chị phải túm lại như bánh bao luôn đó Thảo nhỏ.
Máy nhồi xong, đem ra Be, Bo nhồi tiếp, tụi nó thích nhồi bột lắm nên không thích mẹ giao hết công chuyện cho cái máy làm, đó cũng là 1 lý do nữa đó dì Thảo nhỏ:)))

BeBo said...

Lần tới kinh nghiệm rồi, bão đãm sẽ thấy ngon lành hơn nữa đó dì Quyên ơi. Hay là nghĩ spring break qua bên này chơi đi Q???

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...