Tuesday, February 15, 2011

Please Read !





I do this all the time! I guess I won't be doing it ANY more !
A few days ago, a person was recharging his mobile phone at home.

Just at that time a call came in and he answered it with the chargingInstrument still connected to the outlet.


After a few seconds electricity flowed into the cell phone unrestrained
 and the young man was thrown to the floor with a heavy thud. As you can see, 
the phone actually exploded.

His parents rushed to the room only to find him unconscious, with a weakheartbeat and burnt fingers.


He was rushed to the nearby hospital, but was pronounced dead on arrival.
 


Cell phones are a very useful modern invention. 
However, we must be aware that it can also be an instrument of death.
 

Never use the cell phone while it is hooked to the electrical outlet! If you are charging the cell phone and a call comes in, unplug it from the charger and outlet.
 

FORWARD THIS TO THE PEOPLE THAT MATTER IN YOUR LIFE!!!!

14 comments:

Diên Hoàng said...

Mí cái này là hoax đó chị BeBo, chưa có chứng cớ rõ ràng, giống như cái myth là xử dụng cell phone nhiều sẽ bị ung thư tai :)

nếu nó nguy hiểm, báo chí đã hà rầm đưa tin và hãng điện thoại bị kiện cho đến phá sản

PhungPat said...

Có khi nào mấy cty ĐT mua lại tin đó từ báo chí để không đăng không anh?

Chị, sao em k coi được hình ah.

Curly said...

dt cắm trong outlet, khi nghe, nổ, là có thể xảy ra chứ ko phải ko. Do linh kiện và khi lắp ráp như thế nào đó để xảy ra static burst.
Cũng như chuyện nghe điện thoại ở trạm xăng. Có bao nhiêu người tuân thủ luật đến trạm xăng là ko nghe điện thoại? rất ít. Thế nó có xảy ra hay ko? Nếu không thì tại sao trạm xăng lại để biển thông báo ấy?

Cũng như các loại thông báo, please do not feed bird. Mình feed rồi bỏ đi, nhưng hậu quả của người sống tại đó mình đâu có thấy, nên nó trở thành "myth" với mình.

Cảm ơn chị Thảo post cái này lên vì chị quan tâm mọi người :). Em thì vẫn nghe dt khi nó đang charge hoài, chưa bị gì. Nhưng mai mốt cũng phải cẩn thận mí được.

TM said...

Đọc mà thấy sợ, em cũng hay nghe đt trong lúc charge hoài. Mai mốt ko ngủm mà nghễnh ngãng mới ghê:))

BeBo said...

Không biết thật hư ra sao, nhưng nhìn hình ảnh thấy sợ quá anh H ơi.

BeBo said...

Hình và bài chị copy từ email của bạn gửi, chứ không có download hình nên có lẻ có máy không xem được đó pHụng, không biết máy của anh Hoàng , Mía và Curly có xem dược hình không để chị post lại.
Nhìn hình thấy khủng khiếp lắm Phụng ơi, cẩn thận:)

BeBo said...

Chị đọc nhiều lần cảnh báo này rồi, giờ mới thấy hình.
Chị nghĩ rất có thể xảy ra hé Curly, thôi thì cẩn thận 1 tí cũng không thừa em hé:)

BeBo said...

Mía có xem được hình?
Chịu khó làm siêng giựt điện ra trong lúc nói chuyện nha em, cho chắc ăn:)

Diên Hoàng said...

Khi nhận mấy tin giựt gân như vầy, muốn tin, chị cứ copy vài key words rồi paste vào Google search coi thử thiên hạ trên địa cầu này nói gì. Và để ý mấy trang web của mấy tờ báo tín nhiệm. Thời đại digital, mọi hình ảnh đều có thể photoshop. Chủ đích của tác giả là chain email, cái email được forward đến nhiều người. Chị T. thử Google đi :)

BeBo said...

Emai cả bài và hình ảnh không có link từ đâu hết anh H ơi, vậy mình thử bằng cách copy keywords?
Để thử xem sao, thanks anh:)

Titi said...

Tai nạn kiểu này cũng dễ xảy ra lắm à. Cẩn tắc vô áy náy. Hic...

BeBo said...

Vâng, an toàn là hơn TiTi nhỉ:)

Lana said...

Lana cũng đã coi đâu đó trên mạng về đt nổ khi sử dụng lúc đang sạc. Có thể sác xuất nổ không nhiều nhưng đúng như Titi nói cảnh báo như này để người dùng cẩn thận vẫn hơn.

Hình không coi được BeBo ơi.

BeBo said...

Th đã upload lại hình không biết Lana và Phụng xem được chưa?
Th đã xem Google về chuyện này, đúng là xác suất rất nhỏ, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...