Saturday, January 22, 2011

Tui đi làm!

nghĩa là:
- bắt đầu làm quen với môi trường mới.
- bận rộn hơn.
- ít thời gian lang thang nhà hàng xóm, láng giềng .
- nhà của mình cũng bớt quan tâm, chăm sóc.
- chồng con từ nay học dần việc tự lo lấy những thứ mà trước kia có người lo dùm...

1 tuần nay tiếp xúc với mọi thứ từ con người đến công việc đều mới lạ, chưa bao giờ nghĩ đến mình có lúc sẽ làm qua.
Thích nhứt là  ánh mắt của bọn trẻ nhìn mình pha lẫn nhiều cảm xúc, vừa lạ, vừa vui, vừa như có điều gì muốn hỏi, vừa tinh nghịch, lém lĩnh rồi sau đó là những tiếng "Thank you" rất dễ thương.
Cả tuần qua, cứ khoảng 8 giờ tối là mắt mở hết lên, tay chân mõi nhừ, chỉ muốn quấn mền ngủ sớm.
Nhớ nhứt ngày đầu tiên, đến lúc ra về chị làm chung nói "To night, your dream is Hamburgers, ha...ha..."

32 comments:

Diên Hoàng said...

Mần chi? :) Thấy blog có mùi hamburger :) Ráng mần 10 năm có SS dzòi dzìa wê rì tai :)

hát: cười lên đi cho răng dzàng sáng chói :)

BeBo said...

Đoán coai tui mần cái chi, anh H hè???

Lana said...

Chúc mừng công việc mới,
Be Bo lớn dần rồi, mẹ Th. đi làm sẽ vui hơn.
Chúc mừng nha. Mà hé lộ đi, mần gì mà giấc mơ có mùi Hamburger vậy?

Mía said...

Mừng chị có công việc mới, em đoán chị làm gì đó ở cantin trường học roài :)

BBR said...

Vậy là chị đã đi làm, chúc mừng không phải chỉ vì chị có công việc mới mà cả vì chị enjoy công việc chị đang làm, em nghĩ đấy mới là điều quan trọng nên dù mệt vẫn vui phải không chị. :)

Moon said...

"Mần gì cũng được" miễn là chị vui, chị hớn hở, là niềm vui sẽ lây lan chung liền à. :)
Chờ đọc tiếp những entry kể chuyện vui khi đi "mần" và cả những entry càm ràm chuyện "bực bội" nghen chị

Em said...

Chac la cai gi do co lien quan den truong hoc hay dichvu cho tre con. Chuc mung chi ;D

hanhdo said...

Thấy Chị đi làm vui như vậy Em mừng lắm . Công việc gì vậy ? Em đoán không ra sốt ruột lắm , chị bật mí đi.

Unknown said...

không đóan được, bật mí luôn đi chị :)

BeBo said...

Be, Bo lớn nhưng mờ sao đi làm vẫn chưa mấy an tâm Lana ơi, chắc vì quen lo cho tụi nhỏ roài.

BeBo said...

Mẹ TT nói hổng sai, điều quan trọng là chọn được việc mình thích hé, chị mong được vậy đó em, mới tuần đầu còn lạ lắm:)

BeBo said...

Đi mần mà hé, sẽ vui buồn và xen lẫn cả thích thú, bực bội, chắc chắn lần lượt ra mắt đủ hỉ, nộ, ái, ố cho mà xem, Moon hỉ:)

BeBo said...

Hạnh,& Phú: nhỏ Mía và WL đã đoán trúng rồi đó. Chị làm thức ăn cho trẻ con ở trường học.
Mía và White Linen sao mà đoán nhanh vậy, tính để cho mọi người động não xí ấy mà.
***Cám ơn, các em đã chúc mừng chị:))))

PhungPat said...

Mần ở trường Bo hả chị?

Em đi phỏng vấn ở Creighton hôm thứ Sáu rồi chị. Đang chờ thư.

Mai/Diệu Sương said...

Việc làm này chắc chắn là T thích rồi vì được tiếp xúc với con nít. Chúc mừng T nhé:)

BeBo said...

Chị đang training nên đi lòng vòng những trường yêu cầu trong đó có trường của Bo.
Phỏng vấn ra sao hả Phụng, hy vọng chứ, chị mong vậy, có gì email chị biết tin nha!

BeBo said...

Tiếp xúc với con nít tinh thần thoải mái hơn hé chị DS, thấy khá vui đó, thêm vài tuần nữa xem sao?

Anonymous said...

Đi làm thêm việc, mệt hơn nhưng sẽ vui hơn em nhỉ- hồi xưa chị không đi làm nhưng anh xã khuyến khích nên chị đi làm - riết rồi quen và thấy vui lắm. Chúc mừng em nhe

BeBo said...

Thay đổi không khí chị Mai ơi, đi làm như chị như đi du lịch á , vậy mới sướng ...ha...ha:)

Skyblue Nguyễn said...

Chúc mừng cô Th. có công việc mới nha!!! (mà hôm qua cô đó dream of hamburgers hông vậy?)

Tanya said...

chúc mừng chị đi làm nhe, đi làm lúc nào cũng có chuyện vui chuyện buồn nhưng mà làm có con nít xung quanh thì chắc sẽ có chuyện vui nhiều hơn.....uhmmmmm....đoán chị làm việc serving lunch trong trường học cho mấy bọn nhỏ phải hông? chắc vậy mới dream of hamburgers :)

BeBo said...

@Blue & Tanya, phải rồi chị làm Food service cho schools, mấy nhỏ biết sao không? ngày đầu tiên chị làm hơn 400 hamburgers đó giỏi hông, gói lại hoàn chỉnh luôn, nên mới có cái vụ "dream of hamburgers" hi...hi.

Chôm Chôm said...

Mới đọc vô em cũng đoán là chị làm trong cafeteria của trường. :D

Chúc mừng chị.

Mẹ Peapod said...

chúc mừng chị. đi làm cũng vui há, vậy có serve lunch cho hai nhóc trong trường nó chưa?

Tanya said...

wow giỏi thiệt đó, làm 400 cái hamburgers :)) vậy 2 đứa nhóc có ăn hamburgers của mẹ làm hông, nếu có chắc 2 anh em thích lắm hén.

quyên said...

Chúc mừng chị có việc làm nha. Chị có làm chung trường với mấy đứa nhỏ không?

Mẹ Chuột Mèo said...

Chúc mừng chị có công việc mới! Chị đi làm ở trường của BeBo hả chị? Vậy là được đi làm mà cũng được gặp con hàng ngày thì còn gì bằng.

BeBo said...

Chôm, Tanya, Mẹ PP, Mẹ Chuột & Quyên: cám ơn mấy nhỏ , chị đi làm được 5 ngày rồi, trông cho tới ngày được làm ở trường Be, Bo vậy mà chưa thấy gọi, mấy hôm nay đi làm thấy mấy đứa nhỏ dễ thương quá, nhớ con mình ghê. Được làm thức ăn cho tụi nó ở trường chắc cả chị lẫn chúng thích thú lắm,mong:)))

ChịBaĐậu said...

chi oi, chu'c mung chi nhen. Lam` viec ma mi`nh thi'ch la` nhat roi ha. Vui ghe.

Em said...

Bua nao ranh viet ve cong viec cua chi nghen, em khong tuong tuong la no se nhu the nao ma chi lam duoc toi 400 cai burger lan ;D

BeBo said...

Ha...ha, vậy mới nói dream of hamburgers.
cái bánh mì, mở mặt trên để steak và cheese lên rồi úp lại, đầy 1 tray là 24 cái, sau đó gói lại hết, bỏ tray vô oven. Cứ thế chị làm được 16 trays trong vòng 3 giờ. Ngày đầu vậy là chậm đó Q ơi:)

BeBo said...

Ừ, Đậu, khá thú vị đó em, học được nhiều thứ lắm, lắm luôn:)được cái ai cũng thân thiện hết, mừng.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...