Monday, November 1, 2010

Trunk or Treat!

Trước tiên là những trò chơi thông thường, hình như nhà thờ nào cũng có .



Đặc biệt lần này có hàng trăm chiếc xe trang trí phía sau thùng xe của mình chất đầy kẹo để cho các bạn nhỏ đến Trunk or Treat, ba mẹ con thích lắm vì lần đầu tham gia trò này, ai cũng rất thân thiện và vui vẻ khi mình đến xin kẹo ở xe của họ. 

Có Santa nữa mẹ ơi, Bo love Santa lắm, chạy lại ôm ông nè...

Puppy cũng được dẫn theo cho kẹo nữa, Bo thích quá đứng chơi với nó thật lâu.
Còn anh Be thì thấy xe này có treo mấy cái lồng đèn xếp giống Trung Thu VN, nên đứng trò chuyện với cô chủ 1 lúc. 

Cô này đẹp quá đi, cô cho con chụp hình với cô nha? Sure!


Đi 1 vòng lớn, hai anh em được đầy 2 túi kẹo, Mẹ ơi, tối nay mình có nhiều kẹo cho mấy bạn rồi, ờ mẹ mở đèn chờ các bạn đến 9 giờ hé Be, Bo...Yes....ssss!
Mõi chân quá, mình về nghe con.

16 comments:

ChịBaĐậu said...

Halloween vui quá hả chị. Còn có cả Santa nữa.. hihi..

Dã Quỳ said...

Trùi ui, cái vụ Truck and Treat này dzui thiệt á chị ha. Nhà thờ Mỹ gần nhà em cũng có kiểu này, nhưng tối qua 2 anh em Cún đi trick & treat quanh xóm của nhà mấy cô chú (chứ xóm nhà Cún thì hổng có con nít đông nên hông dzui).

Thấy 3 mẹ con đi chơi dzui là khoái rùi á!

Mà tiếu quá, mới Halloween mà đã có ông già Noel rùi kìa ....hhihihihìhih

hugs 3 mẹ con chị cái nè

BeBo said...

@ Đậu & Quỳ, có Santa nữa mới tức cười, mà ổng cho kẹo nhiều nhứt đó nha.
Quỳ ơi mới đầu chị cũng nghĩ là Truck or Treat, nhưng xem kỹ lại là Trunk or Treat, Be giải thích với chị trunk là cái thùng đựng kẹo để sau thùng xe đó Quỳ, cái hình quãng cáo người ta cũng có vẽ.Để chị bỏ hình đó lên bài luôn.

PhungPat said...

Khoe coi tụi nhỏ được bao nhiêu kẹo đi chị. Nhớ dấu kỹ nha chị, ăn hết cả đống đó tốn tiền thuốc lắm đó.

Dã Quỳ said...

Dạ đúng rùi, là TRUNK and Treat đó chị. Em ghi lộn á. Cái Trunk là cái thùng xe phía sau á.

BeBo said...

@Phung Tran
Khỏi lo Phụng ơi, tối tụi nhỏ đến xin kẹo chị cho hết rồi, chỉ dành lại vài thứ Be muốn thôi, vả lại Bo hổng thích ăn kẹo nên cũng khỏe.

TM said...

Chơi vui vầy, lấy lại đủ năng lượng chưa chị ơi?

Moon said...

Hic, nhìn mặt ba mẹ con kìa, thấy ghét quá đi

BeBo said...

@Mia
Chơi đã mấy ngày, giờ mấy mẹ con bệnh hết rồi dì Mía ơi, hic!

BeBo said...

@mooncakesg
Moon đang nói ngược mà phải hông dzậy, hi...hi!

Mẹ Chuột Mèo said...

Cái trò trunk or treat này em mới biết đó, thấy vui quá hén chị.

BeBo said...

@Mẹ Chuột
Chị cũng như em, năm nay mới biết, vui và hào hứng lắm em.
Người ta để sẵn kẹo cho con nít bốc í.

Anonymous said...

Chị mới biết có cái vụ này nữa, mà chị thấy vui quá hén. Bên Vn thì mấy cái lễ hội cho con nít buồn lắm em ơi

HwangNguyen said...

Dù phương Tây hay phương Đông thì mùa Lễ hội cũng bắt đầu rồi phải không chị? Thấy tụi nhỏ chơi mà mắc ham luôn.

BeBo said...

@hoangmaiv
Ở VN thấy có Trung Thu vui chớ chị, còn 1-6 thì chỉ có ở mấy khu vui chơi .
Sài gòn nhiều khu vui chơi, nhưng mà chơi mỗi chổ mỗi mua vé mắc công và mất thời gian quá.

@ HNguyen, vào mùa Lễ hội, là bắt đầu lo chuẩn bị túi tiền đó em.

Anonymous said...

Chị không biết sao chứ con chị nó không thích đi mấy khu vui chơi ở đây mà chị nhìn thấy cũng không thích lắm nữa

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...