Sunday, November 14, 2010

Người già và trẻ con!

Sáng thứ Bảy, nhà 4 người - chia làm 3 hướng.
Mẹ đến trường Việt ngữ.
Be cùng với nhóm Webelos đi xem The Houston Gem, Jewelry, Mineral & Fossil Show.
Ba & Bo cùng nhóm Tiger cubs viếng thăm Viện Dưỡng lão gần nhà.

Đây là 1 trong những chuyến Go & See của tụi nhỏ, mục tiêu phải có của những bạn Tigers, nếu bạn nào không tham dự chuyến này thì có thể cùng gia đình đi thăm Ông, Bà của mình cũng được, mục đích cho các bé nhận thức được cách sinh hoạt của người già, tạo cảm giác gần gũi, thân quen, biết quan tâm và chăm sóc người lớn tuổi, ngược lại những bậc cao niên tìm lại được niềm vui bên con trẻ, bớt đi cảm giác trống trải, quạnh hiu.
 






PS: Hình Ba chụp bằng Iphone nên không được rõ, sorry!

22 comments:

PhungPat said...

Love you, Bo ơi!

Dã Quỳ said...

Gần Noel này dì Quỳ đi thăm các viện dưỡng lão ở quanh đây thì sẽ năn nỉ ba B. & mẹ Th. cho dì Quỳ dắt Bo đi theo dì Quỳ nhen! Chịu hông???? Nhìn cái mặt mún cắn quá hà!!!

hugs & kisses!!!

quyên said...

Thương cái tấm Bo để tay lên ngực quá đi. Bo giỏi lắm!

Chôm Chôm said...

Cưng Bo quá đi!

BeBo said...

@Phung Tran
We love you too!
Bo Family

BeBo said...

@Dã Quỳ
Hổng cần năn nỉ đâu Dì Quỳ ơi, con biết chắc Ba Mẹ con cho con đi thăm Ông Bà với dì mà, con BO:)

BeBo said...

@quyên
Cám ơn Dì Quyên!

@ Cám ơn Dì Chôm!

Con- BO

Tanya said...

Bo is so cute mới được cái nón rơm đó chứ :)) cái mặt đội nón nhìn vui vui, như là dân vùng biển vậy...hihihi....

BeBo said...

Cái nón bự quá đội vào như cái nấm rơm, Bo đâu mất tiêu dì Tanya ơi:)

Unknown said...

hehe, là do con dễ thương nên mới được tặng cái non dễ thương đó, Bo ơi

HwangNguyen said...

Dễ thương quá.

Mía said...

KHen Bo hoài, mất duyên con hết, để dành mai mốt về Vn nựng 1 thể :D

Mai/Diệu Sương said...

Là do thân thiện và dễ thương mới được nón rơm. DS sẽ bắt chước như Bo để được một cái đội cho oai. :)))

BeBo said...

@Đàm Hà Phú & HNguyen
Thanks Cậu Phú và Cậu Hoàng nhiều, ba mẹ cũng nói con rất dễ thương, hì...hì.

BeBo said...

@Mía
Bo khoái về VN lắm dì Mía, ai cũng muốn dẫn Bo đi chơi, lần tới Bo về có dì Mía làm xe ôm cho Bo nha???

BeBo said...

@Mai/Dieu Suong
Dì ơi, có khi nào dì vui vui bay qua đây chơi với con vài ngày nha dì, con sẽ tặng dì cái nón này để đội đi Chùa cho mát, con- Bo.

dtnvl said...

Bo dễ cưng nhất , được moị người yêu thương nhất nên được tặng cái nón đẹp và đặc biệt nhất.....phải không con? Đúng rồi, thích quá ta...hi...hi....

BeBo said...

@dtnvl
Bo thích cái nón lắm, cứ đội và đứng trước TV múa suốt, đó Má Sáu.
Má Sáu chuẩn bị đồ bán Tết chưa?

Moon said...

Ngoại trừ dì Mía làm xe ôm, cô Moon cũng tình nguyện dắt bạn Gia hộ tống bé Bo đi chơi khắp nơi đó nha.
Còn hai bà mẹ thì tán chuyện đời, chịu hông đây mẹ Bo?

hanhdo said...

Bo dễ thương quá . Hôn Bo 100 cái luôn .

BeBo said...

@mooncakesg
Wow, Dì Moon offer vậy thì mấy mẹ con BeBo sướng quá, đồng ý cả 2 tay, 2 chân luôn:::)))

@ Dì Một mà hôn Bo 100 cái chắc Bo xỉu....hi...hi!

Lana said...

Bo dễ thương quá.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...