Friday, November 26, 2010

Hoa của mùa.

Thời tiết năm nay rất ư là quái đản lúc nóng, lúc lạnh, khi gió mưa tơi bời, khi nắng nóng khô ran, cũng như hai hôm nay tự dưng lại ấm hơn 80oF vào những ngày giữa thu, nhưng mà đêm lại xuống đột ngột chỉ còn 40oF,  như là tính khí thất thường của cô gái mới lớn.

Thanksgiving cactus năm ngoái đúng ngày này đã nở rộ, còn năm nay thì..., chỉ toàn là nụ như vầy:

An ủi được chậu thiết mộc lan, đầy ắp hoa từ trên xuống dưới, nghe nói nhà nào trồng cây này mà được nở hoa thì sẽ làm ăn phát tài, nhà tui thì ngược lại, năm trước lần đầu hoa nở vợ chồng mừng húm, nhưng chờ mãi , chờ mãi hổng thấy gì hết...hic.
Hoa Thiết mộc Lan.

Những đóa cúc đủ màu sắc trước nhà và bụi cúc vàng sau vườn vừa mới e ấp chuẩn bị khẻ mĩm môi cười gặp phải ngày nắng ấm cụt hứng sượng sùng, cứ thế mà mãi đến hôm nay mới khoe màu rực rỡ, nhưng không được tự nhiên hàm tiếu như năm rồi, chỉ đủ làm sáng một góc của sân vườn, dù sao đi nữa cũng tạo cho ta 1 cảm giác nhẹ nhàng và tươi tắn hơn.
Yêu màu hoa tím, thương nhớ mong chờ ai?

 Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc.






Lác đát vài nụ hồng....



Chỉ còn lại...chiếc lá cuối cùng.

14 comments:

miss_sadec said...

Chị chộp hình đẹp quá ...nhất là hoa cúc, màu vàng rực rỡ. Em iu hoa cúc và màu vàng của hoa cúc

BBR said...

Hoa đẹp thật! nhưng em thích ngắm cái ngôi nhà lấp ló đằng sau vườn hoa kia. ha..ha..
Cái hoa hồng loang trắng cuối cùng sao giống hoa trà (camellia) thế chị nhỉ!?
P/S chị chụp hoa nổi lắm ý! :)

Anonymous said...

Đầu nhà ta ươm hoa
Cuối sân ta nở hoa
Cả lòng ta thơm ngát
Yêu cuộc sống đầy hoa.

Bo Be tươi như hoa
Anh xã lại hiền hoà
Cuộc đời thế là thích
Thảo nào chẳng tươi hoa :)

HwangNguyen said...

Hoa đẹp, chụp đẹp, diễn viên nhí nhảnh, dễ thương.

Mai/Diệu Sương said...

Hoa thiệt đẹp! DS thích nhất là chậu hoa gốc xanh màu đỏ đang nở rộ nụ cười hồn nhiên như đứa bé dễ thương đầy thân thiện.

BeBo said...

@miss_sadec
Hầu như hoa nào chị cũng thích hết và cũng rất mê chụp hình, có phải em có kỷ niệm với hoa cúc vàng ?

BeBo said...

@BBR
Hoa hồng loang trắng cuối cùng là loại hồng leo, hoa rất ít cánh và mau tàn, được cái là ra hoa từng chùm và màu hơi lạ, có dịp sang bên này, ghé nhà chị chơi nha!

BeBo said...

@Chu Nam Cuong
He, he thích bài thơ của anh quá, anh tài thật chỉ cần vài câu mà chứa cả gia đình BeBo.

BeBo said...

@ Bo rất thích chụp hình, chỉ ở mấy khóm hoa này thôi mà cu cậu làm dáng mẹ chụp cả chục tấm lận đó dì DS và cậu HN.

TM said...

Haha, hoa Bo, khoái cái " bông" này thôi.

Moon said...

Nhìn mặt "thằng chả" ngồi cười, thấy ghét quá đi :D

BeBo said...

"Thằng chả" này điệu lắm khoái làm mẫu chụp hình, "bông Bo" này như con gái vậy đó dì Mía và Dì Moon ơi!

miss_sadec said...

Hổng có kỷ niệm chị ơi nhưng thích nó vì màu vàng rực rỡ và lâu tàn

Anonymous said...

I wanted to thank you for this very good read!! I absolutely loved
every bit of it. I have got you saved as a favorite to check out new stuff you
post…

my blog :: cellulite treatment cream

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...