Tuesday, November 9, 2010

Good news!!!

1) Mấy hôm trước than vãn với bà con, ống lens của máy chụp hình bị kẹt méo 1 bên, không thể nào khởi động máy được, đành ngậm ngùi xách máy quay phim ra chụp hình cho con mấy ngày Field days và Halloween.
 Hôm qua chợt nhớ đem ra cho anh B xem, với 1 tí hy vọng hy vọng mong manh, nhưng chưa kịp nói hết câu, nghĩa là trong vòng 5 giây, cụp 1 cái, ống lens trở lại vị trí bình thường, tui dụi mắt tưởng nhìn nhằm. Rồi nè - được rồi hả, tui còn hỏi 1 câu dư thừa, lật đật lục bóp lấy thẻ nhớ bỏ vào, khấp khởi trong bụng, bạn hiền luôn vui buồn có nhau đã trở lại với tui, Good Job thank you, thank you, rồi bấm thử máy loạn xạ.


   2) Nhìn thằng con mặc áo mới, vui trong bụng và cảm thấy ấm như chính mình bận nó. Nhưng tới chiều đi học về, ủa, jacket của con đâu Bo, thằng nhỏ chỉ trong backpack, nhưng cái túi xệp lép nào có gì đâu, ừm, con đã bỏ  quên trong trường và vì áo mới nên cô giáo không nhận ra?
  Mẹ liền viết vài hàng gửi cô, ngày hôm sau con về, vẫn không có, và cô viết là không tìm được cái áo như   mình   tả.
  Buồn ta, áo bạn mới tặng, mới khoe hàng, hổng lẻ mất sao, tiếc quá...
Nhớ lại sáng hôm đó có chụp hình, liền vào email hình Bo mặc áo cho cô giáo, với nhiều hy vọng, vì đồ đạc của con đem vào trường chưa từng bị mất, chỉ là sớm hay muộn gì cũng sẽ tìm ra thôi.
Cuối tuần, nghỉ học, qua ngày thứ hai, cũng vẫn chưa thấy, sáng nay check mail:
 yeah, I found it in the lost and found. I will send it home today. SORRY 
A ha, phải vậy chứ, hoan hô teacher của Bo, có thế mình mới dám nhìn mặt bạn bè chứ.  
Woohoo!



3) Còn đây mới là tin vui trên hết mọi tin vui :
Hai vợ chồng vừa đi họp về chuyện luyện nói của Bo.
Vì "deal" với tụi bảo hiểm trầy vi, tróc vảy quá, nên tui chuyển qua nói chuyện với nhà trường.  "conference" với teacher xong thì hôm sau nhận được thơ mời hẹn họp.
Chỉ có mỗi 1 chuyện nên dễ dàng thống nhứt ý kiến và chỉ trong vòng 15' thì xong.
   Bắt đầu tháng tới Bo sẽ được thêm 30' luyện nói , nghĩa là thêm 1 lần , trước đây là 2 lần/ 1 tuần và bi giờ là 3 lần/ 1 tuần. Tuy biết không thấm vào đâu, nhưng thêm được phút nào đỡ phút đó vậy.
Thêm nữa là thiết bị học, nghe, nói của Bo sẽ được nâng cấp loại máy mới có nhiều chức năng hơn, 
 đây là loại cũ Bo đang học và được gửi về nhà mỗi ngày.
Na-na-na-na
.
Đúng là liều thuốc nhiệm màu , sáng thức dậy, người tui mõi nhừ, đầu nặng trịch, luôn miệng ho khục khặc, tay ôm ngực thở dốc, vậy mà ở trường về lòng nhẹ tênh, đầu óc tỉnh táo, và cơn ho dường như trốn mất, nhìn cảnh vật xung quanh thật đẹp và đáng yêu làm sao.

21 comments:

Dã Quỳ said...

Dzui quá nha. Hèn chi có người tỉnh như sáo lun rùi kìa :) :)

Chúc mừng cả nhà nè ! hugssssssssss

TB: Ủa, dzậy là anh B. sửa máy chụp hình lại rùi đó há. Vậy lần sau có gì em khỏi chạy ra tiệm ...hahahahaha

Unknown said...

Congratulation cô BeBo. Tui tin là Bo sẽ luôn luôn được chăm sóc tốt đó - có giác quan thứ sáu đó nha . :=))

Tanya said...

Congratulations cả gia đình :)) tin vui, chuyện vui...tất cả đều vui. Hugsss!

Mai/Diệu Sương said...

Chúc mừng đến BeBo. Chúc cả nhà luôn luôn vui vui hoài hoài nhe.

Chôm Chôm said...

Wow, what a good news! Thanks for sharing, chi.

Mía said...

Chia dzui chia dzui chia dzui, đi khui chai bia chia dzui :D

Anonymous said...

Chúc mừng 2 mẹ con nhé, chỉ 30 phút nhưng quí biết chừng nào.

L2C said...

Vui quá, chúc mừng chị

Skyblue Nguyễn said...

Chúc mừng cô Th., ráng giữ gìn sức khỏe nha cô! Chúc em Bo ngoan, luyện nói giỏi!!!

BeBo said...

@Dã Quỳ
Ừa, chị đưa máy cho anh B, bụng nghĩ, kệ, 5 ăn- 5 thua, ai dè ảnh kéo 1 cái gọn băng, ống len trở lại bình thường, chị mừng húm. Tưởng chuyến này phải để dành tiền mua máy mới rồi chứ, không có mấy tuần nay khó chịu quá.
Có món gì hư cứ tự nhiên mang qua ảnh sửa dùm cho hé.

BeBo said...

Cám ơn các chị Khami, Diệu Sương và chị Hoàng Mai.
Cám ơn mấy nhỏ Tanya, Chôm, Mía, L2C.
Vui lắm mọi người ơi nên muốn chia sẽ liền để cùng vui.

BeBo said...

@Skyblue Nguy?n
Chào Bé, ghé nhà thăm cô.
Cám ơn con nhiều, thỉnh thoảng mình cùng chuyện trò bé nhé, mến!

ChịBaĐậu said...

Chị Th.
Đúng là nhiều good news. Nhưng vui nhất vẫn là chuyện của Bo, đúng không chị. Chúc mừng Bo và gd hén.

Unknown said...

Yeh, Good news, mong Bo cố lên con nhé :)

Moon said...

Đúng là đáng yêu làm sao, vui lây lan luôn đây nè chị ơi :)

Diên Hoàng said...

Khà khà, giờ mới biết cái máy chụp hình sợ tay đàn ông trong nhà. Hôm wa vợ tui cũng na ná dzị. Sáng, vợ phone báo cái xe không nổ, chiều về tui start chạy ngon ơ, no problemo. Hỡi quí vị đàn ông quốc tế vô sản đoàn kết lại :))) (lâu lâu lên mắt dzí chị BeBo 1 chút)

BeBo said...

@ Ba Đậu, Phú và Moon, yeah, vui nhứt là chuyện của Bo, tranh thủ tối đa những gì mình có thể làm được cho con, vì tương lai con còn dài quá.

@ Thỉnh thoảng, tui cũng bị giống vợ anh, ghét dễ sợ, mình đổ mồ hôi với nó, nhưng có hơi của anh B, chỉ rớ vào là trở lại bình thường.
OK, lâu lâu cho lên mặt chút xíu, I don't mind, he...he.

quyên said...

Yay, mừng cho chị bớt nhiều mối lo. Ráng lên nha Bo! :)

Anonymous said...

Chúc mừng chị, vậy là mấy tin vui một lúc há chị ? yayyy, ăn mừng đi :)

HwangNguyen said...

Congratulation!

BeBo said...

Chị cám ơn Quyên, Mẹ Kiến và cậu Hoàng nha, hy vọng sẽ ăn mừng dài dài...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...