Sunday, August 29, 2010

Hồi báo 5 - Dễ.

Cách đây hơn 1 tháng , tui nhận được tấm thiệp này, lại thêm 1 đứa con mình yên bề gia thất, sau V và N đang sống bên Pháp.
Nó là con bé ở nhà Hoàng Oanh của mẹ Năm ( chị của mình đó) năm xưa, viết đến đây mới nhớ , hôm rồi gọi về cho chị Năm, mình quên kể chị nghe chuyện của D, chắc chị sẽ mừng lắm. Nhưng mà chị cũng sẽ nhớ D lắm, vì nó là con bé mà sau khi nghĩ làm, chị đã từng làm đơn xin nuôi mà không được chấp thuận???
Dễ là con bé đứng trước tui đó.
Năm 1993.
Nghe T kể thì D qua Mỹ vào khoảng năm 1998 , nghĩa là sau khi tui rời Làng trẻ 4 năm, 1 năm trước tui có nói chuyện qua điện thoại với D 1 lần và giờ thì được tin D đám cưới.

Đọc những dòng chữ trên thiệp, tui vui trong lòng lắm, an tâm vì thấy người đứng ra tổ chức và mời dự tiệc là chính ba mẹ nuôi của D, vậy là em vẫn còn được sự bảo bọc, và lo lắng của Ba, Mẹ nuôi cho đến ngày lập gia đình.
Vì đơn chiếc, tui không thể dự được Lễ cưới, chỉ còn biết gửi thiệp và gọi điện chúc mừng cho Vợ Chồng D mà thôi, rất tiếc vì nếu tui đi được có lẻ sẽ gặp thêm được vài đứa con của mình nữa không chừng, vì tụi nó có liên lạc với nhau, T và D nói như thế. Thôi thì hẹn dịp khác vậy, mong rằng ngày ấy không xa.

Xem thêm:
Hồi báo 1
Hồi báo 2
Hồi báo 3
 Hồi báo 4

14 comments:

Lana said...

Chúc mừng bé D. và mẹ Th.
Mỗi lần nhận tin tốt về bọn trẻ, tuy chúng ở xa nhưng cũng mừng vui hạnh phúc cho chúng phải không mẹ Th.? Là sâu trong trái tim vẫn còn lo cho chúng đấy.

(sorry, sao lại 'vì đơn chiếc không dự được lễ cưới', mẹ Th.?)

Unknown said...

@Thật vui mỗi khi có một hồi báo như thế hén chị

@Lana: Chắc vì anh B hay đi làm xa nên chị Th phải lo cho Be, Bo. Ít đi đâu được

BeBo said...

@ Lana & Phú, Vui khi bọn trẻ có tin vui và còn nhớ tới mình...đang chờ nhận hình cưới đây.
Cám ơn Phú trả lời cho Lana, rất chính xác. Với lại Dễ ở tiểu bang khác Lana à, phải đi bằng máy bay xa lắm và phải ở lại vài ngày, vì thế mình không thể đi dự cưới được, rất tiếc!!!

Dã Quỳ said...

Chúc mừng mẹ Th. và em Dễ luôn nha chị ui!!!

Dã Quỳ said...

Á quên, nhìn tên thành phố thì em biết chỗ đó. Tại ngày xưa mẹ nuôi của em cũng có ở đó 1 thời gian trước khi dọn về Aurora, Colorado. Nhưng bây giờ thì mẹ nuôi em dọn về Portland rồi.

Chúc mừng vợ chồng em Dễ và mẹ Thảo lun nè. hugsssssssss

HwangNguyen said...

Chia vui cùng chị và em Dễ. :)
Chị là người hạnh phúc nhất. :)

BeBo said...

@D� Qu?Ồ, vậy là mẹ nuôi em trước đây ở cùng thành phố với Dễ à, từ Houston bay qua mất mấy tiếng hé em, cám ơn em đã gửi lời chúc mừng nha.

BeBo said...

@HwoangNguyen, Chị cám ơn em, chị sẽ cho Dễ cái link vào bài này để xem và cám ơn mọi người. Không biết em có biết đọc tiếng Việt không nữa?

TM said...

Chúc mừng bé D và chia vui cùng chị. Được nhìn thấy những đứa trẻ đã từng là của mình lớn lên và hạnh phúc thì còn niềm vui nào bằng ha chị.

(Cảm ơn chị vì đã setup lại trang comment:)

BeBo said...

@MíaVậy là em đã còm được, cám ơn em chung vui cùng chị nha!

Anonymous said...

whoah this blog is great i like studying your articles.
Keep up the great work! You understand, a lot of people are searching around for this info, you could aid them greatly.


My web site; home cellulite treatment

Unknown said...

Hay
Trần Kiên – Nhân viên Marketing
------------------------------------------------
Trang trí nhà ngày cưới
Trang tri nha ngay cuoi

Unknown said...

bài chia sẻ câu truyện, nội dung, cảm súc.
cảm ơn Ad chia sẻ bài viết.
.....................................
Minh Tuấn
Chuyên viên kinh doanh máy nước nóng năng lượng mặt trời
Tel: 0123 7049 054
Mail: hoangminhtuan.cd@gmail.com
Click xem chi tiết: Máy nước nóng năng lượng mặt trời hoặc May nuoc nong nang luong mat troi

Vitamin cho mẹ bầu said...

hay qua ban chuc ban buon may ban dat nhe

http://bit.ly/1Tm5Gyr
http://bit.ly/1QPUvjZ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...