Sunday, December 25, 2016

Về quê thăm Mẹ!

đi...không đi...suy nghĩ...nghĩ suy....cuối cùng mình cũng có được quyết định sáng suốt, cuốn gói ra phi trường bỏ lại chồng con, sao mà bịn rịn quá nè Be, Bo ơi !!!



24 giờ vật vờ cũng qua, bước xuống máy bay cái háo hức chờ đợi gặp người thân, bạn bè đã xua tan bao mệt mõi, mình là 1 trong những người cuối cùng chờ lấy hành lý, ra khỏi cửa đã thấy 3 bóng dáng trung thành đợi sẵn từ lâu,
lại thêm 1 đoạn đường dài về quê với mẹ, nhưng có thấm gì so với nửa vòng trái đất đã qua, con cái bu quanh đông quá mẹ ngó 1 vòng, gọi tên lung tung, thế là cả đám cười ồ vui vẻ, đứa nào cũng hỏi mẹ cùng 1 câu: mẹ ơi, con tên gì? và rồi hồi hộp chờ câu trả lời như là dò sổ số ...hi...hi,

nói vậy chứ mẹ vẫn còn minh mẫn lắm chỉ nhầm lẫn lần đầu, lần sau mẹ nhớ lại ngay.
bữa cơm chiều với cá lóc hấp dì Một đãi ngon ơi là ngon,







2 comments:

Bảo Kim said...

Nhin hinh sum hop gia dinh vui qua, lam em nho Ong Ba noi cua em. Chuc chi co nhung ngay ben Me va nguoi than vui ve.

BeBo said...

Cám ơn em, chị về thăm mẹ đi có 1 mình, dành thời gian cho mẹ nhiều hơn!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...