Saturday, June 18, 2016

Tiển Nội!

nhớ là mới rước nội, vậy mà đã 2 năm, nội chung sống dưới mái ấm nhà mình, từ lạ lẫm mọi thứ con người , nơi chốn, tình cảm đến gần như thân quen hòa nhập, thì nội lại chia tay bởi vì: Mạ nhớ Việt Nam quá con ơi, đến giờ mà đêm nào cũng nằm mơ, thấy toàn cảnh bên ấy!!!

Nội dặn dò Bo trước lúc lên đường!


 Thôi thì phải đưa Nội về chứ biết sao, nhưng mà chỉ về thăm thôi nôi. nhé, cho thỏa nhớ nhung rồi tụi con sẽ đón nội qua đến cuối cuộc đời, ừ thì mạ còn khỏe sẽ qua ở với gia đình con thôi, không ở với đứa nào khác hết, vậy là Mạ hứa rồi nhé, tạm biệt Mạ, tạm biệt Nội,


Be và Ba sẽ đưa Nội sang Cali dự Lễ Tốt Nghiệp của anh Phi trước, để nội chơi, thăm viếng bà con, tháng sau ba mới đưa Nội về VN.



Thương chúc Nội đi đường bình an!!!
Chúng con yêu Nội !!!
5/09/2016

2 comments:

Dã Quỳ said...

có Nội cho Bo làm nũng rồi, giờ Nội mà về VN luôn là cũng buồn nhớ lắm luôn.

Nhưng Nội đã hứa rồi thì Nội về thăm quê nhà cho thỏa nhớ thương rồi lại về đây với anh em Be & Bo mà héng!

Anh Be tháp tùng với ba B. đưa Nội về thăm quê, rồi có tạt qua thăm Ngoại hông?

BeBo said...

anh Be và Ba đã trở về nhà, tháng tới chỉ có ba đưa nội về VN và thăm ngoại á dì Quỳ!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...