Saturday, May 28, 2016

Lần đầu con được!

Chuẩn bị cho con quần áo chỉnh tề là job của ba!


Tối nay, nơi hội trường này đã qui tựu những mầm non ưu tú, ta bắt gặp những gương mặt rạng ngời hạnh phúc, những ánh mắt tươi vui tự hào!

 Hình như ai cũng dễ thương hơn, gần gũi hơn hào phóng tặng nhau những cái bắt tay nồng nhiêt, những nụ cười thân ái, những vòng ôm ấm áp! 
Và rồi cả hội trường ồ lên khi đoàn học sinh xuất hiện, tràng pháo tay càng lúc càng to mãi tới khi em cuối ngồi vào hàng ghế danh dự của mình !

Thế là buổi lễ khai mạc...
Ba, mẹ, anh Be nhấp nhõm ....rồi cũng tới lượt con, thằng bé mấy năm qua toàn đi lãnh giải ké với anh Be, lần này đường hoàng ta đây bước lên sân khấu hớn hở vẫy tay chào!
3 người vội vả hướng theo con ...
Hồi hộp quá Bo ơi, vừa lo chộp lại khoảnh khắc ngàn vàng, vừa lắng nghe cô giáo, lại 1 lần nữa bất ngờ, cô đọc 1 hơi....2 giải luôn, thiệt ??? Hô ....hô ....😀🙀👍


 Cô giáo hướng dẫn Bo xoay xuống để ba mẹ chụp hình, cám ơn cô !
 Cô hiệu trưởng bắt tay con kìa Bo !
 đến thầy giám đốc giảng dạy,
 Thầy Hiệu phó trao giấy khen, 2 tấm lận Khoa ơi, woww!!!!

 lãnh giải được, thằng con mừng quá ôm zọt chạy, cô giáo bắt tay hổng kịp luôn kìa Bo ơi !? !!!



với cô Hiệu trưởng,





















 thầy cô Hiệu phó!
 cùng thằng bạn chí cốt học chung từ năm lớp 1 tới giờ !!!

















 con kiêu hãnh dưới cờ Tổ quốc!!!
 Trên đường về mẹ hào phóng đề nghị cả nhà đi ăn chúc mừng em Bo 🍷



khoe thành tích làm bà tiếp viên vui lây! 

Con của ba mẹ giỏi quá, thật tuyệt vời!!!
You are the best, Bo! You are the best!!!!👏👍❤️we love you so much 😘our young man😄

6 comments:

Đỗ said...

Chúc mừng anh Bo năm nay thật giỏi. Thấy Bo vui quá.
Nhìn ánh mắt, nụ cười và cử chỉ thân thương của thày cô với bọn nhỏ thấy ấm lòng.

Bảo Kim said...

Anh Bo gioi qua, chuc mung ca nha.

NGÀY MỚI said...

Vui chung với gia đình bạn, bạn nhé. Khen bé Bo giỏi quá. Tôi cảm nhận được nổi niềm vui của từng thành viên trong gia đình bạn và tiếc là không thể chuyển đến bạn cảm xúc hạnh phúc của tôi khi trông thấy cái hạnh phúc của gia đình bạn. Chúc gia đình mãi ấm êm hạnh phúc.

BeBo said...

Vui trong bụng vì con tiến bộ, thầy cô hiền tận tụy thương mến con mình , cảm thấy an lòng lắm anh ơi 💕

BeBo said...

Chị cám ơn dì Kim, không lâu bé nhà em sẽ được mẹ đưa đến trường, em sẽ cảm nhận thêm niềm vui mới đó Kim !

BeBo said...

Em cám ơn chị , vui ghê khi chị Ngày Mới ghé thăm tụi em, mong rằng chị em mình ngày càng gần gũi hơn!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...