Thursday, January 23, 2014

White Xmas 2005.

chưa có năm nào lạnh như năm nay, hổng chừng sáng mai sẽ có "ngoài kia tuyết rơi ...rơi..."
đang chờ TV thông báo " no school" , lục lội xem sẽ nấu món gì ăn cho hợp ???
đầu năm 2010 cũng có ngày lạnh 20oF, nhưng cái lạnh không kéo dài.

 Nhớ lần đầu tiên thấy tuyết mừng quá trời, đó là đêm Noel - 2004, nửa đêm nhìn ngoài trời sao thấy sáng trưng tợ ban ngày, ngạc nhiên, kêu chồng mở cửa ra xem, eo ơi, trắng xóa khắp vườn, ngoài đường rôm rả tiếng nói cười, lần đầu tiên người dân vùng tôi được chiêm ngưỡng tuyết lại rơi đúng đêm Xmas, thế là người ta thức trắng đêm để nô đùa, ca hát, chúc mừng, một White Xmas mới tuyệt vời làm sao.

Năm ấy Be lên 6 còn Bo thì lên 3, sáng ra được mẹ trang bị mấy lớp áo quần, bao tay, giày vớ, thả ra sân mặc sức quậy tưng, cho đến khi tím người lạnh run, mới chịu cho ẳm vào.
Cách đây vài năm thỉnh thoảng có lất phất rơi chứ không nhiều như năm ấy, Bo thích tuyết lắm, hôm nào lạnh hơi nhiều 1 chút là nhìn ngoài trời nói, mẹ Snow ?
Hy vọng ngày mai được nghỉ học ở nhà để mà chơi tuyết nhé Be & Bo :)

5 comments:

laclei said...

năm nay lạnh thiet chị hỉ ? trên em từ hôm đầu thágn 12 tới giờ, on groudn lúc nào cũng trắng hết chị .
so far truờng town em đóng 2 days due to snow storm rồi, cuối năm phải học bù thôi

lou said...

chi oi saigon nam nay cung lanh qua em benh len benh xuong ca thang chua het:(

BeBo said...

hôm qua tụi nhỏ cũng được nghỉ, chắc tháng tới học bù, chỉ có đông đá ít thôi mà bà con bị tai nạn quá chừng đó Laclei :(

thời tiết thất thường dễ bịnh lắm, thật lạ SG mà nghe nói lạnh 18oC phải không Lou?

Đỗ said...

Lâu lâu có tuyết một năm cho các bạn nhỏ cũng vui chớ ha, chứ tuyết hoài, lạnh hoài như mấy bạn phía Bắc sao chịu nổi.

BeBo said...

dạ, nói vậy chứ em cũng sợ tuyết lắm anh ơi, mưa có chút mà em còn lái xe không được huống hồ tuyết :(

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...