Sunday, June 30, 2013

Bảo tàng của trẻ con.

Đã đọc trước những lời bình, nhưng khi đến nơi mới tin là mình đã có chọn lựa đúng, rất rất là nhiều thứ để trẻ con vui chơi, xem, tìm tòi, khám phá và học hỏi trong ngạc nhiên thích thú.

Trải khắp 4 tầng lầu hầu hết các lĩnh vực trong đời sống đều có mặt  từ âm nhạc, 

  dinh dưỡng, sức khỏe, 


nhà hàng, ăn uống, ...mời mọi người đến Bo' restaurant để thưởng thức tài nghệ của đầu bếp trứ danh từ Houston được mời qua nấu ở Las,

vui vẻ, niềm nở phục vụ, 
chăm sóc thú cưng, 
siêu thị thực phẩm



Bo thích làm cashier, tính tiền rất chuyên nghiệp.

chuyển nghề làm nhân viên ngân hàng,
coi bộ chưa đúng ngành, đổi qua sửa xe,
hơi bị ế, bắt chước ba làm xây dựng vậy.
 ra sân bay, 
tìm hiểu những hiện tượng khoa học tự nhiên,




 mệt rùi, giờ mình phải giải trí thôi, đến  nhà hát, múa rối, 


và xuống tàu, bắt đầu cuộc thám hiểm đi tìm kho báu dưới lòng đại dương.


và cuối cùng là trò chơi nước, vừa chơi, vừa học về 
 đập nước , thủy điện... đâu đâu cũng tạo ấn tượng cho trẻ, dễ dàng tiếp thu và mở mang kiến thức.

Nơi này con nít có thể chơi từ sáng đến tối mà không biết mệt, bảo tàng cho trẻ con nhưng không kém phần hấp dẫn đối với người lớn như chúng tôi.


8 comments:

Tanya said...

Chuyến đi chơi này anh Bo là người vui nhất đó nhen. Ảnh chàng dể thương gì đâu á :))

laclei said...

Chị BB: cả nhà đi chơi vui ghê nhen . LV đúng là nơi entertainment mà chỉ sợ mình không có đủ time and money để mà explore thôi chị hỉ .
1 cái mà em không thích LV là quãng cáo hơi x-rated và flyers liệng đầy đuờng nên em chưa dám nghĩ tới dắt 2 đứa nhỏ đi LV mặc dù em rất muốn sang đó 1 lần nữa rồi dắt 2 đứa nhỏ đi mấy national parks cách LV vài tiếng lái xe
Thấy 2 đứa nhóc nhà chị đi chơi vui cũng vui lây nè

Mưa và Sương Mù said...

Bo vui quá há chị :-)
chổ này thì nhất rồi...!

Ava said...

Chổ này là đúng ý hai anh chàng nhà chị rồi hén :)

Bảo Kim said...

Nhìn anh Bo vui quá kìa, em cũng đi chổ này rồi vi năm ngoái cả gia đình bên ngoại đi LV chơi, em lãnh phần dẩn cả đám con nít vô đây quậy:)

BeBo said...

Bo thích mê mệt chổ này vì nhiều thứ để chơi quá mà dì Thảo nhỏ với dì Thảo vừa vừa ơi, bắt đầu nhớ mấy dì rồi đây:)))

BeBo said...

Chị không thấy x-rated và flyers liệng đầy đuờng Lee ơi, chỉ có mấy xe quãng cáo mấy nàng chạy qua lại hơi nhiều thôi. Thành phố này dành cho người lớn nhiều hơn con nít Lee hé:)

BeBo said...

Hôm đó nói chuyện với Ava có mấy câu, phải chi có dịp gặp cả đám, nhỏ Bảo Kim nữa thì vui biết mấy.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...