Saturday, June 8, 2013

Ăn trên công sức thằng con!

Thằng nhỏ vất vả, cực khổ, thức khuya, dậy sớm, căng thẳng cả năm trời vậy mà hai vợ chồng lại nở tâm ăn uống, nói cười hỉ hả trên công sức của nó.
Lần đầu nếm thử chả cá Lã Vọng, thấy không gì đặc sắc hết, có lẻ vì KS không chuyên về món này chăng?
Đây là "promotion" của Kim sơn.
Nhan's Awards Day , 5/30/2013.



12 comments:

Ava said...

Congrats Be :) giõi thì cả nhà cùng hưởng :)

Mrs. Truong said...

con giỏi tại cha mẹ cũng giỏi chớ bộ heheheh

Tanya said...

Congrats anh Be!

Cả nhà chuẩn bị pack đồ đi chơi chưa?

Mưa và Sương Mù said...

congrats, congrats!!!
Thảo nhỏ thông báo cho tụi em òi...chở g/đ anh chị nè...nôn !!!

BeBo said...

Thank you, thank you Truong, Ava, Thao nhỏ, Bee, suỵt đừng la lớn 2 đứa chị định đi khám điền thổ mà kiểu này bể mánh hết trơn:)))

Bảo Kim said...

Chúc mừng Be, cả nhà cùng ăn mừng là đúng rồi, bởi vì Be giỏi cũng 1 phần nhờ ba mẹ mà.

Anonymous said...

chuc mung anh chi.

BeBo said...

Cám ơn dì Kim nhiều, hôm đó đi ăn vui lắm.

BeBo said...

Anonymous ơi , bạn cho mình biết tên đi hé, cám ơn nha!

Dã Quỳ said...

chúc mừng Anh Be nè. Năm nào con trai cũng được Honor Roll như này là dì Quỳ cũng được ăn ké dài dài lun á! (thấy dì Quỳ cà chớn chưa?? .....chỉ chờ dịp này để ăn ké theo không hà ...hi hi hi).

Anh Be làm gương cho em Bo và anh em nhà Cún luôn heng!

hugs!

bạn mình said...

Chúc mừng cả nhà chị nha.

Anh Be càng lớn càng đẹp chai nha, chắc nhờ giống "anh lớn" (chạy lẹ).

Đỗ said...

Cả nhà thật vui. Xin chúc mừng.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...