Saturday, May 18, 2013

Nhật quỳnh!

Treo cái chậu tuốt trên cao, ít để ý tới, vì thấy nó đâm tược tua tủa xanh tươi nên yên tâm rồi, ai dè mấy tuần trước sợ nó bị khô leo lên nhìn thử mới phát hiện, 2 cái nụ đã mọc ra khá dài, lần đầu nàng quỳnh ra hoa nên mừng quá. Nhờ anh B bưng xuống dùm, và treo nàng lên chổ dễ thấy để mà chăm sóc, mà ngắm, mà thưởng thức.

Mình mua nhánh quỳnh này hình như vào mùa thu năm ngoái, chỉ 1 nhánh nhỏ, và được biết nó là loại quỳnh nở ban ngày mình chỉ muốn có vậy, chứ không biết màu của nó là gì? Thật ra quỳnh luôn nở vào ban đêm, nhưng có loại nở xong vài tiếng rồi tàn, có loại giữ được vài ngày mà thôi.
Hoa mới nở (nụ hoa hàm tiếu) còn e ấp lắm, không ngờ có màu đỏ thẩm như vậy.
Khoảng 10 giờ đêm.
Sáng vừa thức dậy là chạy ra xem liền, không biết đóa quỳnh đầu tiên có còn tươi thắm hay đã tàn phai?
Nổi bật phía góc vườn, giờ đây đã mãn khai.
1 tuần sau thì đến lượt cô em,
  Cũng mặn mà không thua gì cô chị.
Đang chờ chậu quỳnh của dì Quỳ cho ra hoa, có lẻ là bạch quỳnh như bên nhà của dì, vậy là mình sẽ có được 2 màu hoa.

16 comments:

bạn mình said...

Qùynh đẹp quá chị. Nghe nói huỳnh nở về đêm sao mấy em này nở rộ ban ngày héng.

BeBo said...

Dạ, quỳnh này nở ban đêm, nhưng kéo dài qua sáng hôm sau và được thêm 2 ngày nữa thì tàn đó anh.

Ava said...

Vậy cũng lâu địa chị, màu đởm mặn mà đẹp ghê

guy said...

tuyệt vời, có nhà gỗ trên cao nữa, toàn những thứ dệt mộng tuổi thơ, giờ vẫn còn thích :)

Tanya said...

mấy chậu quỳnh nhà em đang nở rộ hoa đây nè.

lou said...

woa em gio moi biet hoa quynh do chi :)

Bảo Kim said...

Hoa đẹp quá.

Dã Quỳ said...

Nhật Quỳnh nhà chị ra màu đỏ thắm luôn heng. Chị ui, mai mốt cho em xin 1 nhánh nhen ...hi hi hi ...
Tại Nhật Quỳnh - Hồng Quỳnh nhà em thì ra màu giống màu cánh sen vậy á.

Ngọc Quỳnh nhà em ra bông quá chừng luôn rồi, mà Hồng Quỳnh thì chưa chịu ra bông gì hết trọi ....

Thích quá, năm nay nhà nào cũng có Quỳnh ngắm hết trơn ...hi hi hi

Titi said...

oài, lần đầu em thấy Quỳnh nở ban ngày. em thích loài này lắm lắm, hồi nhỏ hay mò lên thượng ngắm hoa ban đêm, rồi còn khóc khi thấy hoa tàn lúc sáng í.
Em phải tìm để trồng mới được :D

Dã Quỳ said...

Ngọc Quỳnh nhà em cũng ra bông quá chừng rồi nè chị! Chắc Ngọc Quỳnh nhà chị cũng sắp ra rồi á!

http://daquydalatian.blogspot.com/2013/05/ngoc-quynh-nam-nay.html

BeBo said...

Lâu ghê nha, Ava ơi màu đỏ thẩm rất ư là mặn mà hé nhỏ.

Cậu g.u.y có muốn lên nhà của Bo rùi đàn hát với Bo hông?

Chị mê tít mấy chậu quỳnh nhà em Thảo nhỏ ơi, nhứt định phải năn nỉ anh Q cho xin mỗi thứ 1 nhánh về gây giống cho Houston thôi.

Ủa, lần đầu em mới thấy hở Lou, rực rỡ lắm nhỏ ơi.

Nhà Kim cũng có được mấy nụ phải không nè, thích hé nhỏ?

Để sang năm thêm nhiều nhánh chị sẽ cắt cho cưng Quỳ hé. Ngọc Quỳnh nhỏ cho chị xum xuê lắm nhưng chưa thấy động tịnh gì.

BeBo said...

Ở VN chị nghĩ nhiều quỳnh hơn bên này đó Titi, dễ trồng lắm nhỏ.

guy said...

dạ được lên đó làm gì em cũng chịu :)

Đỗ said...

Trả ơn người chăm cây, hoa đẹp quá.

BeBo said...

Thanks anh!

Unknown said...

bạn ơi ở đâu thế. tớ muôna xin giống quỳnh đỏ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...