Wednesday, April 17, 2013

Khoa 's Spring pictures 2013.

Năm nay Bo có hình trông sáng sủa , dễ  thương hơn năm rồi nên mình chọn giữ lại cho con. Mỗi năm trường đều chụp hình chân dung, gửi về nhà ai muốn mua thì mua, không muốn thì trả lại. Đa số là cha mẹ lựa và giữ cho con mình những tấm ảnh ưng ý.






Còn đây là hình Bo và bạn bè cùng với các cô giáo trong lớp học chính của Bo, mình rất thích hình nầy vì lần đầu tiên Bo có hình với lớp chính của mình, với các bạn và cô giáo đồng hành từ mấy năm qua. Những năm trước Bo đều chụp chung với lớp mở rộng, lớp này mỗi ngày Bo chỉ tham gia có 1 giờ mà thôi.

15 comments:

Mrs. Truong said...

Nhìn bảnh ghê á chị, em thích tấm đầu tiên, nó có phông hợp nhất.

Tanya said...

Anh Bo dể thương quá.

Mikki said...

I' da, ddep trai qua'. :)

Đỗ said...

Thấy bạn Bo lớn lên nhiều.

Titi said...

Bo xinh trai :)

Nhà trường gửi ảnh thế nài rất hay ha chị :)

Dã Quỳ said...

Anh Bo đẹp giai hết biết luôn!

Mà năm nay, trông anh Bo lớn hẳn và chững chạc hẳn ra đó nha mẹ Th. ui!

BeBo said...

Chị cũng thích tấm đầu tiên thấy thật và hợp với mùa xuân Trương hé!

BeBo said...

Chờ đến ngày anh Bo gặp em Thảo Anh nè, mẹ anh Bo mê em gái TA lắm.

BeBo said...

Dì Mikki khỏe không, lâu ghê mới thấy nhỏ?

BeBo said...

Bo lớn hả anh, lúc này nằm ngủ thấy dài thòn rồi, hi...hi!

BeBo said...

Năm nào trường cũng chụp 2 kiểu, 1 chân dung và 1 chung với lớp. Chị đều mua hình với lớp, còn chân dung thì lựa hình đẹp mới mua. Họ cứ gửi về 1 bộ đủ các kiểu, mình thích thì lấy đó Titi, thoải mái hé.

BeBo said...

Mấy năm trước, so hình thấy không khác gì mấy, nhưng năm nay thì thấy ông nhỏ chững chạc hơn hé dì Quỳ.

Bảo Kim said...

Em thích nhất là nụ cười của anh Bo đó. Dạo này anh Bo lớn ra thấy rỏ há chị.

hanhdo said...

Bo đẹp trai quá . thích tấm ảnh ở thác nước

BeBo said...

Mấy tháng nay Bo nhổ giò rồi dì Kim.
@Bo có duyên, dì Một hé.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...