Tuesday, April 9, 2013

Houston Children's Festival!

The Largest Children's Festival in The US?
Thấy quảng cáo tùm lum như vậy, tui hổng biết đúng không nên đã book vé đi xem.
Coi bộ lớn thiệt, nó bao trùm hết mấy con phố chính của down-town, nằm lọt trong những dãy cao ốc chọc trời thấy hay hay và thật đẹp.
Celebrating 25 years presented by - Baker Hughes &
 Benefiting : Childadvocates.
Do phải dự Kỷ niệm 4 năm Thiền Quyền Dưỡng sinh do TT Việt Mỹ tổ chức nên cả nhà đến trể show Dora the Explorer lúc 12PM, hơi tiếc cho Bo, nhưng thằng nhỏ nôn nóng xem show khác kìa.
Chụp hình với Sid the Science Kid đỡ ghiền.
Chơi 1 vài trò chơi.

 












          Cũng là 1 trò chơi, đập sooong, nồi, ha...ha!



 
Bo muốn 4 người cùng chụp hình, anh nhỏ đang chờ lấy ảnh;
Nhờ vậy mới có được hình chụp chung, Bo giỏi!
 
 

 
Không thèm chơi gì nhiều, chỉ nôn nóng gặp nàng này đây;

 

 Bo là fan hâm mộ của Big Time Rush và Victoria Justice, star of Nickelodeon's " Victorious".
 Ngôi sao này bình dân hé.
Chỉ phỏng vấn nửa tiếng thôi, vậy mà đám đông đã chờ đợi reo hò cả giờ trước đó.
 

 

 












                              Leo lên sân khấu biểu diễn luôn. 

 
                                  Ngoạn mục.
  

 

 
 Còn biết là bao nhiêu thứ để chơi, để xem nhưng ba của Be, Bo mấy ngày nay làm mệt nên về sớm, chịu thôi.

6 comments:

Dã Quỳ said...

Hôm đó mà em dắt 3 anh em Cún đi chơi thì chắc ....đừ ng` luôn rồi.

Mà Mèo Nhí mới khỏe lại, không dám đi chơi nhiều, phải nghỉ 1-2 tuần rồi ...đi sau.

Festival này lớn á chị. Mấy ngày trước đó, em đi làm về, qua mấy khúc đường gần đó là thấy họ căng lều, bày ra đủ trò hết trọi rồi mà!

Cả nhà đi chơi mấy tiếng mà Bo vui là thích lắm rồi ha. Anh Be lớn rồi nên không thích festival kiểu này lắm, phải hông?

Anh Bo lúc nào cũng dạn dĩ hết heng! Nhất anh Bo mà!!!

Moon said...

Anh chàng đi đâu cũng quậy tưng bừng hết trơn :)
Thấy người ta nuôi con gái đỡ cực hơn nha chị, mình nuôi mấy nhóc con trai suốt ngày tụi nó loi nhoi đuối luôn á

Đỗ said...

Chắc là hai bạn đều vui. Còn Anh B lúc này coi bộ trẻ dữ ta ơi.

BeBo said...

Nghe cái vụ Boston, nhớ hôm rồi đi thấy ớn quá Quỳ, kiểu này chắc hổng dám bon chen mấy chổ đông người quá.
Bửa đó mà dắt bầu đoàn đi coi chừng hổng xuể đâu Quỳ ơi.

BeBo said...

Dì Moon mà sao lặn lâu vậy , rằm cũng hổng xuất hiện? Nhớ dì quá chừng luôn.
Về bên đó mà hổng trình diện quý tử gì hết ghét dễ sợ, để xem ông nhỏ quậy cở nào?!!!

BeBo said...

Anh B ơi mau mau vô xem ai nhắc gì nè...anh ơi chắc trong hình thấy vậy, mấy tháng nay cày bạc trắng đầu rồi đó anh.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...