Saturday, April 6, 2013

CC- Biển tháng ba!

Đi chơi có 2 ngày mà viết cả tháng chưa xong, nhưng mà chuyện biển phải kể, phải viết, nhứt là phải có những tấm hình mình rất là ưng ý. 
Bãi biển nhìn từ USS Lexington Museum.
  Đoạn đường đến Upper Padre Island.
 
 
 Mustang Island State park.
Đến biển rồi,

 Nhưng mà lạnh quá Bo ơi,
 Thử 1 phát xem nào!?
 Eo ôi, lạnh thiệt- Biển tháng ba mà, chưa tắm được đâu con.
 Chỉ nhảy sóng thôi nghe.
 Chơi vẽ hình trên cát cũng đủ vui rồi.

 Mẹ xem Bo viết gì nào, lẹ lên?
Wow, giỏi quá- Bo, Thao, Binh, Be, good job- Bo.
Mẹ mê đuổi theo mấy con diều và bầy hải âu này quá.
Mẹ có thể theo chúng nó đến tối,
  Từ lúc có 3 con,
 
 Còn 2 con,
Cho đến khi chỉ còn có 1.
Rồi bay luôn.
Hết vẽ rồi tới xúc,

 

Lạnh và đói nữa, về thôi Bo ơi, ghé kiếm gì bỏ bụng,
 Be chấm món súp.
 Hai cha con giành ăn.
Tạm biệt xứ biển, vẫn còn quyến luyến lắm, hứa hẹn cho mùa nắng ấm không xa.

6 comments:

Diên Hoàng said...

mừng quá! Có đồng minh, tưởng mình gánh hát nhà tui đi biển mà tắm không được :)

Mrs. Truong said...

Em đang mong một chuyến đi biển ở đâu đó cho hai đứa nhỏ nhà em vọc nước biển một lần cho biết nè

BeBo said...

Biết trời còn lạnh nên dự định chính là đi mấy cái museum và Aquarium, nhưng thấy thèm biển quá nên ghé vào chơi, hông ngờ cũng có nhiều người quá đó anh Hoàng. Gánh hát của anh đi được 1 tuần không?

BeBo said...

Em ở cách biển có xa lắm không Trương, ờ đợi trời ấm ấm cho mấy đứa nhỏ đi đi, tụi nó thích lắm đó.

hanhdo said...

nhớ biển Rạch Giá. những buổi chiều thật đẹp của chị em mình ngắm mặt trời lặn

BeBo said...

Bi giờ ở sáng múc, là phố và quán xá hết rồi Hạnh ơi!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...