Tuesday, March 19, 2013

Corpus Christi - Bình Minh.

Ánh mặt trời vừa ló dạng, thì cũng vừa tới Corpus Christi,
 Không có máy xịn để chụp cảnh này, thật tiếc.
Sớm mai, gió biển lành lạnh, trong lành tươi mát của tiết trời đầu xuân, chỉ hơn 3 giờ lái xe, chúng tôi đã đến một thành phố nhỏ xinh đẹp nằm bên bờ biển phẳng lặng, bình yên.
Hello, chào buổi sáng.





Ăn sáng.

10 comments:

Dã Quỳ said...

Em tiếp tục ngồi chờ ....bài tường trình về chuyến đi Corpus Christi của gia đình chị kỳ này nhen.

Em vẫn muốn cho tụi nhỏ ghé đó 1 chuyến á (tại riêng em thì đi vài lần rồi).

Nhiều di tích lịch sử, nhiều bảo tàng viện đặc biệt ....thêm biển cát trắng, mịn màng, sạch sẽ nữa há ...

Mrs. Truong said...

hai nhà này thay phiên đi chơi, mình ganh tị trong lòng quá

Đỗ said...

Đẹp và bình yên. Có nhiều cây giống cọ xứ nhiệt đới.

Trăng Quê said...

Thích tấm hình thứ tư từ dưới lên. Có người mẫu tạo dáng thiệt đẹp hehe

Mưa và Sương Mù said...

qua nhà kia thấy đi chơi, nhà này cũng đi chơi...làm em nôn ghê :-)

BeBo said...

Quỳ à, chờ tụi nhỏ vài năm nữa lớn lớn đi 1 chuyến ghé nhiều chổ luôn, vì mấy museum phải lớn 1 chút xem mới thích.

BeBo said...

Hi, Trương , 2 nhóc lớn tí thì em sẽ tha hồ tung hoành, đừng nói với chị là sẽ thêm đứa nữa nghe,hi....hi.

BeBo said...

Dạ, dọc theo bờ biển có rất nhiều cọ, thành phố rất xinh và hiền hòa anh ạ.

BeBo said...

Trăng Quê,em làm chị hỉnh mũi:)))

BeBo said...

Bee nè, hè này đi Houston chơi đi!?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...