Wednesday, March 20, 2013

CC - Texas State Aquarium.

Ăn sáng xong, chúng tôi đến điểm đầu tiên trong lịch trình, Texas State Aquarium chỉ chừng 10' thôi.

 Vừa kịp giờ xem show.
 Dọc nước, mò cua, bắt ốc đến ướt hết áo quần phải đi thay.

 
 Từ tầng trên nhìn xuống, phía bên kia là Art Museum of South Texas.
 
 
 
 
 Be phát hiện ra cá sấu có tên "BO".
 Bo cố tìm bằng được con gì có tên "BE", cuối cùng đặt tên con đại bàng này là "BE" để chọc lại Be.

4 comments:

laclei said...

aquarium này có khúc outdoor hay hỉ ?
cả nhà đi chơi vui hén , Bo lớn ghê chị T.

Dã Quỳ said...

Em cũng thích cái Aquarium này đó chị. Định Memorial Wk này cho 3 anh em Cún ghé đó nè.

A, con cá sấu trùng tên với Bo luôn hả? Dzui quá dzậy nè. ha ha ha ..anh Be thành chim đại bàng heng ..:) :) Bo này đáo để thiệt nhen!

Rồi, ngồi chờ kể chuyện đi chơi mấy nơi khác tiếp nè :) :)

BeBo said...

Ừ Laclei, cảnh phía ngoài rất đẹp vì là cái vịnh, cho nên rất tự nhiên.

BeBo said...

Quỳ ơi, nếu em muốn thì đi ,nhưng nên đợi vài năm nữa, tụi nhỏ lớn đi được nhiều chổ hơn.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...