Monday, February 11, 2013

Năm tuổi, nhớ chuyện xưa!

Hay là Năm mới nhớ Chuyện cũ!
Nhớ có lần hắn hỏi: " Th tuổi con gì?" rồi quên. Cho đến ngày sinh nhật, hắn gọi rủ đi uống nước, thường ở VN bạn bè cứ rảnh, cứ nhớ, cứ thích, cứ hứng, cứ chán...là rủ đi uống nước, bên này làm gì có chuyện "được" như thế.

Thế là hai đứa chạy tà tà đi tìm quán, hình như quán ấy trên đường Tôn Đức Thắng thì phải?!!!
Rẻ vào 1 hẽm rộng, ngạc nhiên vì khuôn viên khá lớn được bao phủ bởi những tán lá to, rợp mát có lẻ là "Cây Si". Tĩnh lặng, tạo cho người ta cảm giác thật thanh thản và bình yên.
"Tặng Th, cái tuổi gì làm người ta kiếm khó gần chết, chạy lòng vòng khắp SG cuối cùng phải đặt làm gấp mới được"

Chời, cục gì vậy? quà SN gì quái chiêu vậy chời, tui ngắm nghía, một chút mới nhận ra.
Nghe nói năm tuổi thì không được hay cho lắm, hổng biết có đúng không?
Có người nói năm tuổi là năm con vật mà tuổi của mình đang mang?
Người khác nói, năm tuổi là năm của con vật kỵ với con vật tuổi của mình?
Không biết ai đúng nhỉ?
Mấy bữa nay, thấy hình rắn tùm lum, chợt nhớ mình cũng có 1 con, lâu lắc, mười mấy năm còn gì, không ngờ nó vẫn còn trong góc tủ - một chút gì để nhớ "Rắn ơi !".

15 comments:

Bảo Kim said...

Em thấy năm nào cũng vậy chị ơi, đời sống luôn có vui có buồn mà, mình đừng nghỉ tới là xong:)

Ava said...

Chị ui, em cũng là rắn đây nè ... nghe đến là sợ à! Nhưng mí con rắn trong bao lì xì hay trong thiệp thì cute lắm à :)
Thui chị em mình ráng chạy lẹ cho qua cái năm xui ghen!
Happy New Year chị and g/d!

PhungPat said...

Ha ha...chị em cũng tin chuyện năm tuổi hả chị? Em têt mà bận tối tăm mặt mày, thi liên tục, k gọi chúc tết ai được hết. Chúc chị của em năm tuổi thật vui, thật khoẻ nha chị.

Dã Quỳ said...

Chạy dzô ôm rắn chị và rắn Ava lun nè! ....2 nàng rắn này thì xinh xinh hết biết, hổng có ai sợ hết trọi heng :) :)

Đỗ said...

Năm con Rắn chúc cho gia đình nhà Rắn sức khỏe, phát tài và thật nhiều niềm vui.

Mưa và Sương Mù said...

em cũng nghỉ giống nhỏ K. á chị.

BeBo said...

@ Kim & Bee, ừ hổng nghĩ, hổng nghĩ!!!!!!

BeBo said...

Vậy Ava nhỏ thua chị đúng con giáp hả?

BeBo said...

Lâu nay chị đâu có tin mấy chuyện tuổi tác này, thấy trùng hợp viết chơi thôi P ơi.

BeBo said...

Chai rùi, hết sợ rùi Quỳ ơi.

BeBo said...

Cám ơn anh Đỗ, anh cũng vậy hé.

bạn mình said...

hehehe...năm tuổi có người suy nghĩ lung tung nha...

Chia sẽ kinh nghiệm nè chị:

Làm siêng nấu nướng cho hai anh em BeBo và tía tụi nhỏ ăn thường xuyên là mọi chuyện tốt đẹp á chị. Vì lo nấu nường thì còn đâu thời gian mà suy nghĩ tới năm năm tuổi nữa chứ:) Nếu còn dư chút thời giờ, thì blog, xả hết ra, vui liền hà.

Carpe Diem said...

chúc chị và gđ năm mới nhiều hạnh phúc và sức khỏe!

BeBo said...

Dạ, suy nghĩ lung chứ hổng có tung.
Viết chơi cho vui thôi anh BM, phải, phải cứ như chia sẻ của anh là ổn hết.
Thanks anh!

BeBo said...

Chị chúc Carpe Diem, năm mới có chuyện gì mới mới hé, hiểu ý chị chứ?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...