Monday, December 31, 2012

Đạt Thịnh - Noel 2012!

Có những cuộc hội ngộ tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể thành hiện thực, xuất phát  từ cái làng bé xíu, để có điểm đích là một xứ sở to đùng,  và rồi ba người họ gặp nhau, sau một ngày chờ đợi mãi đến gần 2 giờ sáng.
Từ lúc còn là những thằng bé lóc chóc, mặt mũi non choẹt,
Đã thành 2 thằng đàn ông ra dáng dấp từng trãi, nhưng mà tụi nó vẫn gầy gầy như xưa, lạ, sống ở xứ sở này mà sao ốm nhom vậy hổng biết.
Những tấm ảnh ngày xưa gợi nhớ lại nhiều thứ quá phải không?
Hai đứa đang hỏi nhau lúc đó ông thích nhỏ nào vậy hả???
Ba cô cháu . 

Dẫn vợ con giới thiệu.

Bữa cơm đoàn tựu.

Xum vầy.
Bo vẽ cái đồng hồ chỉ 12 giờ, nhắc ba mẹ mở quà từ nửa đêm, nhưng vì chờ vợ chồng Thịnh, nên mẹ kéo dài cho tới 12 giờ trưa hôm sau;
 Có áo mới mặc làm bếp rùi, khoái quá, tim tím dấu iêu!!!
 và túi đi chợ nữa nè, dễ thương chưa!
 Bo mê cây đàn này nhất.
 Đến khi nào mới có dịp choàng tay với chúng nó nữa đây???

 Chưa đầy 20 giờ ngắn ngủi, gặp nhau như thế là quá vui rồi phải không?
Mong rằng sẽ có nhiều buổi trùng phùng ngoạn mục hơn hứa hẹn không xa.
Sẵn đây khoe quà Bo tặng mẹ.
 tặng Ba.
Không biết phải cô giáo dạy không mà tặng quà xong cho ba mẹ rồi, thằng nhỏ còn bắt ba mẹ phải "kiss" nữa mới chịu; thiệt là hết chổ nói.

Tiếng pháo đì đùng, càng lúc càng dồn dập giòn giã, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là cánh cửa 2013 rộng mở,
Thân chúc mọi người cùng nhau 
" Quẳng gánh lo đi mà vui sống".
*** Xem thêm:

11 comments:

Đỗ said...

Chúc gia đình cùng mọi người năm mới tốt lành, nhiều niềm vui và hạnh phúc.

lou said...

happy new year chi thao

lou said...

happy new year chi thao

Bảo Kim said...

Em chúc gia đình chị năm mới nhiều sức khỏe an bình và hạnh phúc nha. Hy vọng có dịp gặp chị.

Dã Quỳ said...

Cuối năm đoàn tụ kiểu này thì quá tràn ngập hạnh phúc luôn héng Mẹ Thảo ơi!

Dzậy là mẹ Thảo lên chức ...Bà Nội Thảo rồi phải hông nè? Nhìn cô bé con tròn vo mà muốn cắn quá đi thôi!

Thịnh có gia đình nhìn khác hẳn ra héng chị ơi!

Nhìn lại 2 món quà của tím điệu, thấy quen quen (tại trong nhà mình cũng có) ..hi hi hi ...

Năm mới ngập tràn tình yêu thương, hạnh phúc, tiếng cười ...và an khang luôn nhen anh chị & tụi nhỏ ơi!

hugs & kisses

Dã Quỳ said...

Quên nữa, chạy dzô ôm hôn anh chàng ca nhạc sĩ Bo cái nè ..hí hí hí

phuongmy78 said...

Một năm mới đầy niềm vui, hạnh phúc, an khang luôn nha chị ơi. <3

Kien Con said...

Anh Bo biết chọn quà quá ta, chọn quà cho mẹ đẹp nhen, ganh tỵ quá... không biết chừng nào con trai em mới chọn được quà cho em đây... heheh
Chúc anh chị và gia đình năm mới thật vui và hạnh phúc nhé.

Polka Dots said...

Thích tấm hình cuối :D

Chúc mừng năm mới cả nhà.

BeBo said...

Chân thành cám ơn anh Đỗ, Lou, dì Quỳ, P My, Bảo Kim, Kiến Con, Trang nhiều lắm.

Chị cũng mong gặp em, Bảo Kim.

Cu Bim ơi, tặng quà cho mẹ là chuyện nhỏ hé con.

Bo nhứt định bắt ba, mẹ kiss cho được cho dì Trang.

Bo, mở ra là đàn suốt ngày đó dì Quỳ.

Trăng Quê said...

Khoái tấm hình hai ông bà quá đi thôi.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...