Thursday, November 15, 2012

Như là chuyện Phim 1.

Muốn viết mấy ngày nay nhưng không biết bắt đầu từ đâu?

***
-Tại sao con đi Mỹ chơi , mà không về VN thăm mẹ?
Nghe thằng nhỏ kể lại câu hỏi của mẹ nó mà mình phải suy nghĩ và từ đó muốn tìm hiểu về mối quan hệ mẹ con này nhiều hơn.
Mới đó mà đã 10 ngày, nhớ buổi tối đi đón cậu ta với bao háo hức, vậy mà khi đến phi trường chờ hoài , chờ mãi, nhìn theo dòng người lần lượt bước ra, chẳng thấy bóng dáng hắn đâu? Chỉ hình dung gương mặt và tướng mạo sau 15 năm không gặp (từ đứa bé 8 tuổi đến chàng thanh niên 23) qua những tấm ảnh gần đây, cứ sợ mình để lẫn mất nó.
 Gần 1 giờ trôi qua chờ đợi trong lo lắng, suy đoán lung tung, thằng bé cuối cùng đã xuất hiện (thở phào nhẹ nhõm) sau khi nghe nhắn tin tìm người của mình qua điện thoại "Lost & Found".
 Cổng F vắng ngắt, chỉ còn mình hắn lủi thủi kéo hành lý ra , với vẻ mặt nhớn nhác và vẫn còn thoáng chút lo sợ.

Nils/ Đạt  ( Hồi Báo 3 ), sao lâu vậy, con có nghe người ta đọc tên con?
Yes, they asked me many questions...
Hai năm liên lạc qua lại, và rồi cũng đến ngày hội ngộ.
Từ nay, Be và Bo có thêm một người anh.

Buddy Walk.

Chợ HongKong.
Buồn ngủ quá, ngày mai viết tiếp vậy, good night!

17 comments:

ChịBaĐậu said...

Chị,

Em đọc post này xong, thấy bần thần. Không biết là vui hay buồn. Chỉ thấy bần thần.

Cuối cùng chị cũng gặp được Đạt, cuộc sống này nhiệm màu thật. Đạt còn ở đó hay đã về rồi chị.

PhungPat said...

Yêu chị quá! Xem hình nhớ Bo ghê!

Mrs. Truong said...

A, cu này bên châu âu phải hong chị, nhớ blog nào lâu lắm rồi chị nhắc

Trăng Quê said...

Ku này năm nay 23 mà nhìn trẻ quá. Ở Thụy Điển hả chị? Tìm em nào gả cho ku ở Mỹ luôn đi chị, để BeBo có anh dắt đi chơi.

Tanya said...

Cuối cùng được gặp nhau hả chị. Chúc mừng chị và cả nhà nhen.

Bảo Kim said...

Đọc bài chị viết về Đạt thật là thương, Đạt rất là may mắn vì còn có gia đình chị. Chúc mừng gia đình anh chị.

BeBo said...

Sau khi chị Ulla mất rồi chị không hy vọng mình sẽ gặp lại Đạt đó Đậu, đúng là chuyện gì cũng có thể em hé:)

BeBo said...

Lâu nay trốn đâu mất vậy Phụng, bộ bị chàng chặn Blog hử?

BeBo said...

Cu ở Thụy Điển đó Trương, chị có viết 2 bài về hắn hồi năm 2010.

BeBo said...

Thằng bé nhỏ con nên trông trẻ trung hé Hằng, Be coi bộ muốn già hơn.
Đạt rất muốn ở lại, nhưng hổng biết có tìm được nàng nào không đây, dì Hằng làm mai đi:)))

BeBo said...

Tanya nhớ chuyện của Đạt này hé, tụi chị liên lạc qua lại, thằng nhỏ chần chừ tới lui, giờ mới vù qua đó, chưa biết thời gian tới phải lo sao đây dì Thảo ơi:)

BeBo said...

Chuyện còn nhiều tình tiết lắm Kim, mấy ngày nay Đạt kể ngày 1 chút. Hy vọng là mọi chuyện như ý.

BeBo said...

Quên, Đạt vẫn còn ở chơi 2 tháng Holiday luôn Đậu ơi.

Đỗ said...

-Đọc lại cả bài cũ, thấy chuyện của bạn ấy rất thương, và chắc là bạn ấy vững chãi lắm.

Dã Quỳ said...

Anh chị có thể làm giấy tờ bảo lãnh cho Đạt ở lại đó, thử đi chị!

BeBo said...

Em thấy Đat còn trẻ con lắm anh ơi, chưa biết có vững chãi không vì thời gian tiếp xúc còn ít quá.

BeBo said...

Quỳ biết hông, hôm mình nói chuyện vụ Cún vui quá, chị quên kể với em chuyện Đạt mới qua.
Tụi chị đang trao đổi với luật sư, không đơn giản chút nào vì Đạt đã trên 21 tuổi, Đ rất muốn ở lại đó Q.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...