Wednesday, July 18, 2012

Tin giờ chót.

Bà con ở lại mạnh giỏi tui đi vài tuần tui dìa. Ai có rảnh ghé qua, tiện tay thảy cho đàn gà nắm gạo, cho 2 con thỏ ít cà rốt, tui để sẵn ở hiên nhà, rất biết ơn. Bầu mùa này quằng giàn trông chờ tay người hái, tui mộng lớn lắm, muốn gà đẻ trứng vàng, nên bà con thông cảm, chờ thêm vài mùa trăng nữa, mới có thể xé phai.
Gia đình BeBo.



15 comments:

Lana said...

Dzìa VN há nhà mình ơi?

Dã Quỳ said...

Bà con bên VN chuẩn bị tinh thần đón gia đình Be Bo nhen. Chiều nay là cả nhà Be Bo bỏ lại gia đình Cún ở đây để dzìa bển thăm Nội/Ngoại rồi nè.

Chị Th. ui, em "ngậm miệng" hổm rày luôn rùi á. Giờ chị báo tin cho bà con rồi thì em nhẹ người lun ..hi hi hi

Dã Quỳ said...

Cuối tuần chạy qua cho gà/thỏ ăn ....rùi tiện tay hái bầu dzìa nấu canh luôn. Tiện lợi vô cùng :) :) hi hi hi

Diên Hoàng said...

đi chơi vui vẻ, bình an :)
nhớ chụp hình nhiều nhiều để còn về khoe blog :)

ChịBaĐậu said...

Thượng lộ bình an chị!

Trăng Quê said...

Đi chơi vui vẻ nha chị.
Nhớ cập nhật tin tức nếu có thể .
Nhớ chụp hình nhiều để cúng blog nha chị!

laclei said...

thích title ghê luôn chị
cả nhà đi về thăm nhà vui vẽ, bình an nhen

Chôm Chôm said...

Enjoy your trip! :)

Tanya said...

Have a fun trip nhen chị.
Cho em gởi lời thăm mấy nàng bloggers dể thương bên đó.

Sông said...

ồ, mình lại được offline, hí hí.

Kien Con said...

Aha, biết đâu... mình được gặp Be, Bo!!!

Bảo Kim said...

Chúc cả nhà vui vẻ bình an nha chị, nhớ chụp nhiều hình miền tây và món ăn khoe cho bà con coi thèm chơi(trong đó có em là thèm nhất :)

nhtvl said...
This comment has been removed by the author.
nhtvl said...

Có lẻ em nghĩ muốn gây bất ngờ cho mọi người nên em đã không thông báo ngày giờ em về VN,thế khi bứơc chân xuống phi trường TSN không một ai bà con anh em ra đón với tình cảm ly biệt lâu ngày em có chạnh lòng không Th. Ơi ?

dem said...

Hèn gì, em gọi cho chị không được, hic.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...