Sunday, April 1, 2012

Nghỉ chơi Blog lun.

Bởi vì:
Blog khó ưa.
Blog dễ ghét.
Blog dễ sợ.
Blog cà chớn.
Blog khó chịu.
Blog khó gần.
Blog sì tin.
Blog ba trợn.
....
Còn gì nữa bà con nào cảm thấy thì thêm vô.
Nói chung là : I hate Blog! 
Ha...ha viết tới đây chợt nhớ tới thằng Chó Con của Chôm Chôm, vung tay chỉ lên trời : I hate rain! (Mẹ nó kể)

14 comments:

Mrs. Truong said...

Tui hong có bị gạt đâu, hnay là Fool's Day phải hong ehhehehh

Trăng Quê said...

Biet la April fool nhung van ghe vo chao hang xom mot tieng ne.

Anonymous said...

April fool năm nào cũng có vụ này chán nhỉ !!

Polka Dots said...

Sáng đã bị chồng lừa một cú rồi (em ơi, ăn trộm nó trả thuyền cho mình rồi kìa). Vậy nên mình tin vụ nghỉ chơi blog này không có thật :)

Chôm Chôm said...

Happy April's Fool! :)

LU said...

;))

Lana said...

Trời, nhìn thấy cái tựa cuống lên chạy dzô, chỉ định ới thật lớn "nghỉ là nghỉ thế nào". Mỗi ngày tui cập nhật tin về Be và Bo qua đây đó. Nghỉ là nghỉ thế nào, huhu.
May quá nhìn thấy cái còm của Trăng n Chôm Chôm. Ừa, April's Fool.
Đừng có nhát tui nữa, huhu.

Diên Hoàng said...

hôm wa, xém chút nữa là viết lời an ủi nhưng nàng Tr. làm khựng lại :)

Đỗ said...

Biết là ngày này mà vẫn giật mình.

Dã Quỳ said...

Đừng có làm em đứng tim à nhen. Từ hôm qua đến giờ, có 1 tin kia đã làm em mất ngủ rồi á!

Kien Con said...

Hahaha, đọc cái này giống như vè cho Blog vậy á.

BeBo said...

Thử xem mình có tài "fool" mọi người hông,mới thấy mình dở tệ... bị nhỏ Trương làm bể mánh, ghét quá.... Nói vậy chứ xóm Blog tụi mình dễ THƯƠNG dễ SỢ làm sao mình NGHỈ CHƠI được chứ hé...hé,
* Thấy tựa đề bên nhỏ Trăng,tức cười, vào xem nhưng hổng có gì, ha...ha.
Cái vụ này người ta chơi chán rồi cón mình mới bon chen nên bị phát hiện ngay Trang, Lu, Chôm, Lana ơi.
Nhưng mà xém chút chíu lừa được anh Hoàng,anh Đỗ chứ bộ,hi...hi.
Dã Quỳ này, đúng là có chuyện mình mong muốn phải chi là April fool nhưng ...vẫn mãi là ước muốn hé em!
Viết nối thêm bài vè về Blog của chị đi KC, lâu lâu giỡn chơi cho thoải mái em ơi.

hanhdo said...

chị cũng làm em giựt mình .Nhờ có blog của chị em và gia đình mới biết được cuộc sống của chị mà chia sẽ , rất buồn hè này chị không về được , nhưng mọi người hiểu được ,chị yên tâm

demigarcon said...

Hết hồn, em đọc cái sub cũng tưởng thiệt vì bữa nay là April 7 rồi mới đọc bài này. Mò xuống tới comment thì biết là... fool hén.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...