Thursday, April 5, 2012

Hè này con không về!!!

Như vầy thì làm sao gánh nổi cho 4 mạng , hic...hic...hu...hu.
Chịu!
Xin Mẹ tha lỗi cho tụi con đã thất hứa, Mẹ ơi!
46 price options:  12345678910 »

Display in: 

18 comments:

Trăng Quê said...

Em cũng mới hỏi nhỏ bạn về VN hè nầy. Nó nói giá vé làm em giật mình nẫy ngửa lun. Trời ơi là nó đắt...

Thanh Nguyễn said...

Bơi/bay qua được thì bơi/bay về được. Hihihi..
Mà thiệt, nhìn giá vé rồi nhân 4 thì đúng là khẳm đạn.

PhungPat said...

Em mới mua vé cho thằng Hậu, $2,095, thiệt là muốn té ngửa.

Kien Con said...

Giá vé nhân cho số người... té ghế luôn chị hả.

HwangNguyen said...

Giá vé đó là One Way hay Return hả chị?

ChịBaĐậu said...

He nay con cung khong ve!!!

Đỗ said...

Ui ui, cao quá.
Đám này có kế hoạch nên lo sớm, có ngàn tư mấy chục hà.

Diên Hoàng said...

chia đôi, 50 con theo cha lên núi, 50 con theo mẹ xuống biển, sẽ dễ thở hơn :)

BeBo said...

Nghe đồn em cũng mua vé rồi hả Trăng?

BeBo said...

Dự định về thăm Nội, Ngoại chị, nhưng đến hôm rồi gọi lấy vé, khẳm địa quá nên ...thôi rồi Gác ơi.

BeBo said...

Hậu về nghỉ hè hả Phụng, được bao lâu, chắc thằng nhỏ nôn dữ?

BeBo said...

Đúng là bật ngửa, hổng ngờ nó lên nhanh quá KC ơi.

BeBo said...

Vé 2 chiều đó Hoàng.

BeBo said...

Cái đà này chắc kéo dài hổng biết tính sao nữa Đậu ơi!?

BeBo said...

Gia đình sang bên này chơi hả anh Đỗ, sẵn dịp bay qua Houston nha anh, mong!

BeBo said...

Tính đi cả nhà cho vui đó anh Hoàng, chứ chia ra thì hơi bị buồn anh ơi.

Dã Quỳ said...

Cách vài ngày thôi là giá vé thay đổi liên tục dzậy đó chị ui!

Dzậy là hổng về thiệt rồi ha? Dzị thì lên chương trình cho mùa hè này đi lòng vòng quanh đây nha chị !

Galveston đến cuối tháng 5 này là họ xây xong cái Park có nhiều ride cho tụi nhỏ chơi lắm, ngay trên cái pier luôn á. Đi hông??? :) :)

BeBo said...

Đi,đi, đi...hi...hi, ở lại thì chắc chắn phải đi chơi rồi, lần nầy tụi mình tổ chức picnic đi Quỳ hé???

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...