Friday, March 23, 2012

Hành trình của Bo & Flat Stanley/ Felix ( Bo & Flat Stanley/Felix 's Adventure!)

Mấy đứa nhóc như Bo , hể mà được thư, hay gói gì lớn lớn gửi từ mailman là vui hết cở , coi cái mặt ảnh nè, ảnh vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ sung sướng khi vừa mới đi học về được mẹ đưa cho cái này,

Lật đật mở ra xem Ai gửi cho mình vậy ta?
Mấy tuần trước nhận email của dì Chôm, xin địa chỉ gấp, mẹ Bo cứ ngỡ nhà mình sắp được đón gia đình người đẹp sang chơi, nhưng sáng lại nhận điện thoại thì ra là... Bạn Chó Con muốn gửi bạn này qua cho Bo, bạn này nổi tiếng lắm đó nha, mọi người xem có thấy quen không? So cute hé!

Tên bạn ấy là Flat Felix, kể từ buổi chiều hôm đó, Flat Felix trở thành bạn đường của Bo. Chuyến đi chơi đầu tiên là ngay chiều hôm sau, FF đi họp Cub Scout với Bo nè, oách chưa?


FF đến đúng dịp Spring Break, nên bạn ấy được Bo rủ đi tứ tung luôn, đi đâu Bo cũng không quên người bạn mới này. Mình đi  Big Library nha FF ơi, Bo mê chổ này lắm, bảo đãm bạn sẽ mê y như Bo vậy.



Đọc sách, mượn phim rồi, hai bạn nhỏ đi "check out'". Xong, mình ghé Johnson' Deli kiếm gì bỏ bụng hé.
Mới đi thư viện ra vậy mà thấy nhà sách, mấy anh em lại muốn vô, đi đâu chứ đòi vô nhà sách là mẹ tấp vô ngay.


Lâu rồi nhà mình chưa đi IT'Z, sẵn dịp này mình đi chơi luôn, mới vô là lấy đồ ăn dằn bụng trước, để có sức mà chơi.





Bye, Bye IT'Z.
Nghỉ 2 ngày mưa gió, mình đi chơi tiếp nữa nè: thiệt là 2 thằng nhỏ như hình với bóng,


Bửa đó IKEA có Mad Science show.


Bo 1 miếng, FF 1 miếng.
Chơi đã ở IKEA, rồi đi thẳng đến Museum luôn.

Lại ăn.
Trước giờ xem Titanic, có buffet và craft cho trẻ em, thế là 2 bạn Bo & FF góp phần lộn xộn ngay.

Làm Magician!
Vẽ và tô màu hình Titanic bị chìm.


Khung cửa sổ của Tàu.




Sáng hôm sau lại xúm nhau đi hái dâu, ba anh em con ai mà dễ thương quá chừng!





Vèo , tuần Spring Break trôi qua, giờ con đã đi học, thời hạn Flat Felix du lịch cũng sắp hết, mẹ chuẩn bị vé máy bay cho bạn về lại Cali, Bo ơi, hẹn nhau mùa hè này nhé Felix. We love you & miss you too!
Mọi người muốn biết tiểu sử của anh bạn cái mặt tròn vo giống Bo ấy thì xem video clip và đường link dưới đây nha; http://www.flatstanleybooks.com/index.aspx

10 comments:

Trăng Quê said...

Lúc nào Bo nhìn cũng tươi hết, thật là thích.
Chà, Bo take good care of his friend.

Đỗ said...

Bo và bạn ấy, tấm hình nào cũng cười rất tươi.

phuongmy78 said...

Bo lúc nào cũng cười tươi, thương ghê chị hén. Bo có bạn mới rồi, ăn gì cũng cho bạn hết.:))

Anonymous said...

Bạn ăn xong mần thinh luôn.:)). Im lặng là muốn ăn nữa.
Tươi được như Bo thì cha mẹ luôn vui và hạnh phúc.

Mrs. Truong said...

Cái thằng cười cái mặt 'bắt ghét' à trời. Đã vậy mặc bộ đồ scout boy ngầu ghê luôn

Chôm Chôm said...

Ca'i tha(`ng Flat Felix thie^.t may ma('n co' ba.n Bo ddo' nha: cho di choi da~ luon ha!

Anonymous said...

thấy hình Bo chụp với Felix làm em nhớ cái phim, Up in the Air. Anh George Clooney đi đâu cũng đem theo hai cái hình của em gái và em rể để chụp vì anh này travel quá nhiều mà em gái thì chưa bao giờ đi xa.

Nhìn cái mặt anh Bo nhà ta thiệt là hớn hở mà cũng thấy vui chung vùng ảnh.

Dạo này em bận quá không vô nhà chị thường xuyên mà thấy hai anh em Be Bo lớn ra hẳn. Nhất là Be, cao nghều nha.

Kien Con said...

Anh Bo mê FF thiệt rồi, cái mặt hớn hở quá chừng.

BeBo said...

Bo thích Flat Felix lắm, anh nhỏ đi dâu, ăn gì cũng cho bạn hết dễ thương lắm đó mấy dì, cậu ơi.
Nhìn Bo cười tươi, vui vẻ, hớn hở là ba mẹ hết mệt ngay. Cũng may thằng bé được cái miệng hay cười khiến cho gương mặt ưa nhìn hơn, con thật là may mắn Bo ơi.

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...