Wednesday, February 8, 2012

Món khoái khẩu của Bo!

Thằng nhỏ khệ nệ bưng từ trong tủ lạnh ra, nói mẹ làm cho ăn. Tui ngạc nhiên hết sức, hỏi đi, hỏi lại mấy lần, xem thằng con có thiệt tình muốn ăn không? mừng trong bụng, lật đật đi chiên lẹ, sợ con đổi ý.


Tấm hình chụp lần chiên 1 tuần sau Tết.
Đòn bánh Tết này bay từ Tennessee qua lận đó, bà ngoại của Cún, Chuột, Mèo vừa siêng vừa có lòng quá xá, năm nào cũng đóng cà thùng bánh gửi cho xứ Cao Bồi. Bánh chiên lên thơm phức, ngon lành, hèn gì Bo muốn ăn là phải rồi. Hôm đó lu bu quên chụp hình thằng con nằm dài vừa xem phim , vừa ăn ngồm ngoàm một  lúc hết sạch 2 khoanh bánh, hông ngờ luôn.
Dưa món làm dòn ngon quá dì Quỳ ơi, hôm bữa đem vô trường ăn ai cũng khen hết trơn!!!
Cám ơn chị Ngoại và dì Quỳ nhiều nhiều nha, mấy nhành mai đến hôm nay nhà Be, Bo còn chưng nữa đó, cuối tuần này đem cho trường Việt Ngữ mượn Tất Niên nè, đẹp chưa.
Nhành mai to như thế mà Dì Quỳ rinh đến tận nhà làm mẹ BeBo cảm động quá chừng, nào mai, nào bánh, nào mứt đủ cả, năm nào dì cũng mang Tết về cho gia đình BeBo hết, ấm cúng lắm đó dì biết không?!!!

15 comments:

Mrs. Truong said...

Em nhìn mấy khoanh bánh còn mắc thèm đây nè

Diên Hoàng said...

me too :) tui chỉ mê bánh tét chiên, ít thích bánh thường :)

Trăng Quê said...

Co ai ma che banh Tet chien noi chu ? Bo cung giong co Hang ha?

Dã Quỳ said...

Cưng Bo quá mợi! Dì Quỳ còn bánh tét nè, hôm nào dì Quỳ mang qua chiên cho Bo ăn tiếp nhen. :) :) :)

hugs hết cả nhà nè! Thấy mấy cành mai nở được lâu như vậy là em cũng vui theo. hì hì hì

ChịBaĐậu said...

Tuần rồi em đã dứt sạch khoanh bánh tét cuối cùng. Bo giống dì nè. Bánh tét chiên muôn năm!

Nhành mai thiệt hả chị? Nhỏ Q. có mặt khắp mọi miền nhen.

Polka Dots said...

Mình ghen tị vì không ở gần nhỏ Quỳ.

Lana said...

Nhìn đĩa bánh của mẹ Th. thế kia ai mà không mê? (cũng thèm quá đây nè :D)
nào bánh tét nào dưa món nào mai... eo ơi nhà dì Quỳ ưu tiên Bo quá, ganh tị quá, huhu :))

Kien Con said...

Bo đúng là VN thứ thiệt nhen.
Giờ này mà còn cành mai là hay lắm đó, bên này nó rụng sạch trơn hết rồi chị ơi.

Đỗ said...

Bạn Bo giờ này vẫn còn bánh Tét để chiên sao? Thích quá và oi hình đã thấy thèm rồi.

PhungPat said...

Nhà em cung co mut, thay mut la thay tet ha chi.

Bo hoc speech sao roi chi?

Ngoc Lan said...

Đọc cái này mới biết chị BeBo là sướng nhất, còn bạn Quỳ thì chơi không fair với tui :P

Dã Quỳ said...

chị Ba: niềm vui của em là khi thấy mọi người cùng vui mà! :) :) ..hì hì hì ... À, mai này là mai rừng chị ơi, không phải mai như bên VN mình trồng đâu.

chị Polka Dots: chị ở tuốt luốt bên đó mà ....hu hu hu ...dọn về lại gần đây đi chị ui .....

chị Lana: nhà Bo có anh Bo ngoan, anh Be giỏi mà hổng ưu tiên thì đâu có được ...hì hì hì

chị Ngọc Lan: gì mà hổng fair ? Tại chị hổng cho em xin đất chỉ nhà chị thì làm sao bánh mứt bay qua đó nổi ? Hay là chờ sang năm há ...hì hì hì

BeBo said...

Hiện giờ trong tủ lạnh còn 1 đòn bánh nữa đó anh Đỗ, chắc ngày mai đem chiên dứt điểm luôn, cho Bo thưởng thức đợt cuối.
Ai cũng thích ăn bánh tét chiên hết trơn, tui cũng hông ngoại lệ. Còn nếu ăn bánh vừa nấu xong chờ hơi nguội nguội, thì ăn nhân chuối là hết xảy, tui thích vậy nhưng mà bên này kiếm bánh nhân chuối hổng ra.
Ngẩm nghĩ thấy tui hên thiệt , quen dược nhỏ Quỳ, mà lại ở gần nữa nên được ưu tiên, sướng nhắm, nhắm.
Nhỏ Trương mau sang chơi đi chị sẽ nhường phần.
Thấy bên nhà anh Hoàng mấy dĩa bánh chiên, còn dưa món nữa hết ý, ở chung với Nội, còn có anh em lân cận còn gì bằng. Cũng như nhỏ Đậu, Tết nhứt linh đình thấy mà ham.
Nhỏ Trăng thì lủi thủi giống tui, chỉ có chồng con hú hí. Tui còn có bà chị chồng lâu lâu thăm hỏi, ông anh thì tuốt bên Florida. Thôi thì bà con xa hông bằng láng ghiềng gần hé Quỳ.
Trang ơi, có gì mình thay mặt nhỏ vậy nghe, hi...hi, ai biểu chạy xa quá làm gì, chưa kịp diện kiến là đã bay mất tiêu.
Dì Quỳ năm nào cũng hổng quên nhà Be Bo đó dì Lana, dì Ngọc Lan, tụi này cục muối cắn đôi, cục đường lủm hết mà ha...ha.
Mới vào nhà mới của NLan hồi tối, đọc bài có nên cho chồng về VN ? mà buồn cười cho mấy cái còm quá đi.
Bên này thấy được cành mai là quý lắm KC, hôm DQ mang đến chị mừng húm. Tuy là mai rừng, nhưng đẹp lắm.
Bo vẫn theo học speech mỗi tuần 1 giờ, dì Phụng ơi. Lúc có teacher thì đọc hay lắm , nhưng về nhà là làm biếng nói đớt quá chừng luôn.

Mai/Diệu Sương said...

Cái này hơi lạ đó Th. con nít ở Mỹ mà thích ăn món truyền thống Việt Nam. Mấy đứa cháu của DS chẳng có đứa nào thích bánh tét với dưa món hết. Người lớn thì không có đủ để mà ăn. Cũng hên là tụi nhỏ không thích :))

BeBo said...

Chị, em cũng ngạc nhiên lắm, tưởng hôm đó Bo đói bụng, ai dè em mới chiên lại cách đây vài bữa, Bo vẫn ăn ngon lành đó chị.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...