Sunday, November 20, 2011

Mấy chiện vui nhỏ!

Chúng nó đến cùng 1 ngày .

Buổi sáng ngủ dậy muộn , lâu lâu được nướng bù cho từ đầu năm học tới giờ ngày nào cũng phải choàng dậy vì tiếng reo inh ỏi của cái cell phone, với lại hồi đêm phá lệ thức khuya đến mãi gần 1 giờ sáng , mòn mõi, chịu hết nổi mới bò vô giường.
Bột làm bánh bò đã ngâm từ tối, phải lo thức để mà đổ cho xong.
Qua cửa sổ nhà bếp, xe FedEx ngừng trước nhà, giữ lời, đúng hẹn- cái máy nấu sữa đậu nành mới nguyên, được rinh vô.
Vậy mới là phải, phải chứ, ở Mỹ, tui thích nhứt cái cách phục vụ khách hàng. Hư, không thích , còn biên lai là tha hồ đổi lại. Nếu mua on-line thì gọi báo nói lý do rõ ràng, thì được chấp nhận ngay.
Thậm chí cây cối, bông hoa, cũng được trả lại hoặc báo chết trong vòng 1 năm ,  xách biên nhận và tấm nhãn đi cũng được đổi cây khác.
Mất biên lai mà muốn trả hàng lại cũng được luôn, dưới điều kiện là không được lấy lại tiền mà chỉ được lấy thẻ mua lại hàng của tiệm đó, giải quyết thế cũng hay.
Đang lựa mấy bộ đồ ra ủi chuẩn bị cho cha con hắn đí đám cưới đúng Thanks Giving, thì chuông reo, thằng Bo nhanh nhẩu mở ra "A... Ô" chạy vô đưa mẹ.
"Tôi muốn nói chuyện với người ở nhà", " Bà muốn gặp ai?", " Tôi không đọc được tên?" " Nhưng để làm gì, có phải ...?", " Hình như vậy, phải là số 12815..." Đúng rồi", "Bà đã thắng giải, đến nhận $50 Gift card", " Bà ở Anna's Linens?" Thank you" "Congratulation!"....
A, thì ra  là...lần đầu tiên mình "trúng số", hôm thứ năm, cửa hàng này "Grand Opening", lâu lâu kiếm chuyện để mà bán hàng ấy mà, ( nó đã mở cửa bán mấy năm trời) gửi báo quãng cáo "On sale" tùm lum. Lâu rồi ,thử lại xem sao. Bước vào cửa đã thấy tấm bảng thiệt bự, Tặng $10 Gift card cho 100 khách hàng đầu tiên". Nghĩ bụng, gần 3 giờ chiều rồi, chắc hổng tới phiên mình, nên cứ nhẩn nha, dòm ngó.
Rồi có 1 cái bàn, có 1 cô hỏi mình có muốn đăng ký email để nhận phiếu giảm giá 20%Off cho thứ Hai tuần tới hông? OK, cũng được. Thế là ngồi xuống điền vào cái mẫu, đưa lại cho cô ta, nhận phiếu giảm giá bỏ túi.
Lụm được mấy bộ trải giường, mấy cái gối, nhớ lại chiều Bo có hẹn "Speech" nên tính tiền lẹ, dong liền.
Quên béng, hỏng ngờ hôm nay, được báo đi lãnh thưởng, hú Be, Bo, soạn thêm mấy phiếu "free" nữa, ba mẹ con lên đường.
Trước tiên, tấp vô Chick- Fil-A ăn kem, 3 phiếu Be, Bo trúng giải lúc đi Fall Festival, sẵn dịp cho Bo chơi 1 chút.
Chạy đến  Anna's Linens, nhận gift card, lòng vòng hồi lâu cho hết $50, hi...hi rồi về.
Trên đường về ghé vô Zaxby's cho Be "xử" cái phiếu " Free Kid meal" của mình, xong stop vô "Kroger" xài luôn $5 Gift card hôm rồi Bo check up được dentist tặng.
Xong 1 lèo, 3 tiếng đồng hồ, tốn của mẹ hết 99 xu... Hú Vía, ha...ha...

Happy Thanksgiving!!!

20 comments:

phuongmy78 said...

Mừng ghê hén chị, cả nhà vui quá.

Mrs. Truong said...

Trờiiiii, ăn chơi xả láng mà tốn ko tới một đồng nữa á chị :))

Đỗ said...

Mần ăn đâu ra đó, vậy khách hàng mới "phái", và chủ mới khá.

bạn mình said...

Sắp hết năm lại gặp may, thôi mua vé số chị ơi (hahaha). Happy Thanksgivings!

Thanh Nguyễn said...

Một ngày free đúng nghĩa. :)

lou said...

đi mua sắm lúc nào cũng sướng hết chị ha

PhungPat said...

Thanksgiving. thanks for gift card, coupon....

BeBo said...

@ Phuong My, ba mẹ con được 1 buổi chiều tung tăng, vui lắm đó nhỏ:)

BeBo said...

Ừ, lâu lâu được 1 bữa ăn chơi, mới chút đỉnh thôi, chứ mà "xả láng" chắc sáng dìa sớm luôn đó nàng Trương, ka..ka...

BeBo said...

Mặc dù bị móc túi khá nhiều, nhưng bù lại cách phục vụ tạo cho khách hàng cảm giác dễ chịu hé anh Đỗ:)

BeBo said...

Nào giờ chưa mua vé số,mà cũng hổng biết mua làm sao?
Chỉ có thỉnh thoảng dò online dùm OX, thôi hà BM.
Nhưng mà "phúc bất trùng lai" anh ơi, ngồi chờ sung rụng vậy hé:)

BeBo said...

Free lai rai kiểu này, thấy vui vui, mỗi tháng được 1 ngày thôi cũng "đã" hé GX:)

BeBo said...

Đúng là lúc đi mua sắm thì sướng thiệt, nhưng mà đến cuối tháng trả bill mới mệt đó Lou ơi:(

BeBo said...

ThanksGV làm gì PhungPat ơi???

laclei said...

co' nguo+`i he^n ghe^ nhen, mua thu+? ve' so^' ddi chi. :-)

Trăng Quê said...

Hên quá ta.
Phải mà ở gần chạy qua ăn bánh bò.

Lana said...

3 tiếng đã đời những thứ giải trí nho nhỏ, hết 99 xu, quá đã quá đã :D
Có những ngày như thế vui ghê hén mẹ Th.

Dã Quỳ said...

Đôi khi hạnh phúc chỉ từ những điều nho nhỏ vậy thôi chị há!!!

hugs 3 mẹ con chị cái rồi em dzọt tiếp nè! Dạo này cứ như muốn mọc ra 3 đầu 6 tay lun hay sao á chị ui ..hì hì hì

iLive said...

Hehe, quá sá là hên hén chị. Vui vẻ nhen cả nhà!

BeBo said...

Thêm 1 người nhắc mua vé số.Thường thì cái hên nó tự đến, mình không chờ đợi trông mong thì nó chạy ù lại, còn thứ mà mình cố tạo và mong chờ thì cho đến dài cổ cũng chẳng thấy tăm hơi á Lei và Đậu ơi.
Có những lúc bất ngờ như vầy, ngày của mình thấy tươi vui hơn hé,đúng rồi hạnh phúc nữa, có thời gian cùng con thật thanh thản và dễ chịu đó Lana và nhỏ Quỳ.
Đến bữa nay vẫn còn mấy cái bánh bò, khoái làm mà chỉ ăn có 1 mình Hằng ơi, dụ hoài mà mấy thằng trong nhà hổng ai chịu ăn dùm hết trơn.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...