Monday, November 21, 2011

Giữ lại chút Thu!

Mùa đông sắp đến rồi phải chăm chỉ hút mật thôi.


Vươn mình.

Hoa vẫn nở trước sân nhà em,


Mới tháng trước chỉ có vài hoa lác đác, bi giờ đã lan tràn như 1 thảm hoa.
Áo nàng vàng , anh về yêu hoa cúc.

Hoa này coi vậy mà dễ trồng, nở quanh năm, không chỉ mùa thu.

Còn vài ngày nữa Thanksgiving, mà sao nụ còn nhỏ quá, chắc không kịp rồi???
Trước nhà, hổng biết sao  trồi lên mấy bụi húng quế, hi...hi.
Tạo hóa thật đa dạng, màu sắc rất tài tình.
Tiểu muội ơi, ta yêu nàng quá!

Đúng là đầy vun như 1 mâm xôi hé!

25 comments:

phuongmy78 said...

Thu vườn nhà chị toàn hoa đẹp quá.

Trăng Quê said...

Cám ơn chị. Giờ này còn có những sắc màu như thế này thật là quý. Trên này "tiêu" hết dzồi...

Lana said...

Nhìn yêu quá thèm quá. Biết là nhà Be Bo chăm chút cây lắm đây (suy từ Lana, để đám cây cằn cỗi quá, nhìn series hình vườn nhà BeBo thấy xí hổ quá).

Kien Con said...

Tất cả là hoa chị trồng đó hả. Nhiều và đẹp quá vậy. Thích nhất là thảm hoa đó.

Đỗ said...

Sắp trắng xóa khắp nơi phải không, nên giữ lại một chút Thu lâu lâu xí.

Diên Hoàng said...

Có không mà giữ? :)

bạn mình said...

Trời! Đông tới rồi mà hống cúc rực rỡ. Vườn đẹp (chắc nhờ bàn tay của "anh chã" hở chị?)

Dã Quỳ said...

Hôm nọ ghé, thấy hoa quá xá, định chôm chỉa rồi à nhen.

Nhìn vườn nhà chị, quay lại nhìn nhà em thấy tủi thân quá ...hu hu hu

Anonymous said...

nhìn nhúm quế, thèm ăn phở!!!

Giờ này trên em cây lá gì trơ trụi hết rồi. Nhìn hoa lá trên chị mà em khóc cho nỗi đau bất tận và thấu xương. Sao kiếp này mình toàn là ở nơi lạnh rồi mơ về nơi ấm không, là sao ta?

Kiếp sau sẽ sống ở xứ nhiệt đới. Quyết định vậy rồi.

Sông said...

tiểu muội ơi, tiểu muội nhà người ta sao đẹp vầy nè, tiểu muội nhà em tiêu tán đường roài

quyên said...

Nhìn vườn chị rồi qua vườn nhà em thấy méc cỡ quá. hihi. Có mỗi bông hoa trong nhà là nở hoài không héo à. :)

lou said...

em thích cái gì nó đơn giản thôi nên em thích cúc trắng và cúc vàng mà chị trồng hay quá hen em thì hậu đậu lắm trồng sen đất mà cũng chết

BeBo said...

PhuongMy& KC, mùa này chỉ có bấy nhiêu ở sân trước nhà, à mà còn 1 số hồng ở sân sau nữa hông có khoe.
Mùa xuân á, nhiều hoa lắm 2 đứa ơi, chị không sao nhịn được mỗi lần đi đâu mà trông thấy hoa đẹp, cứ muốn tha về nhà mình, nhưng túi lủng nên nhà chưa thành vườn hoa như mơ.

BeBo said...

Trăng, BM & Sen, Houston chỉ lạnh có mấy ngày rồi ấm lại, nên hoa lá vẫn còn xanh tươi, bởi vậy DH mới nói có đâu mà giữ. Thiệt ra Houston vẫn có 4 mùa nhưng không thật rõ rệt thôi. Có năm cũng lạnh teo chứ bộ, nghe đồn năm nay tê tái luôn nè, nên mới tranh thủ chụp hình mấy ẻm.
Sen ơi, nghỉ đông trốn về bên chị đi khỏi mơ ước làm gì, dẫn thằng PP qua để chị và nhỏ DQ làm thịt 1 trận đã dời coi, vậy đi nghe.
BM nè, hình như anh cũng thích "làm vườn" hả, thấy hình mấy trái khổ qua "đoán" vậy, ba của Be, Bo thích nhưng mới tập tễnh bắt chước người ta thôi, chưa kinh nghiệm gì cả.

BeBo said...

Lana có cái sân mấy chậu hoa thấy hay hay, mùa đông có cần phải che hay bưng vô nhà như bên này không nhỏ ơi?

BeBo said...

Chổ Thảo ở thì không đến nổi trắng xóa hết anh Đỗ à, nhưng cũng tiêu điều lắm anh ơi. Có năm sang xuân phải trồng lại từ đầu, coi như công dã tràng đó anh.

BeBo said...

Quỳ, năm nay chị và anh B quyết tâm giữ cho được 2 cây ổi và bụi thanh long.
Sang năm, nhứt định phải tặng nhỏ 1 cặp ổi thật bự Texas size mới được, ha...ha.

BeBo said...

Vậy là mấy chậu tiểu muội của Mía và Quyên chia tay mùa hè hết rồi hả, sao dzị, hoa này dễ trồng quá mà mấy cưng?
Dễ thương hé, sang năm chờ đến mùa xuân chị sẽ tuyển thêm 1 số em nữa, chị chưa có màu vàng và trắng. Hôm trước trồng, đi cắm trai 2 ngày quên tưới nước trước, ngay lúc nắng nóng quá mạng chết hết mấy bụi trắng, vàng uổng ghê.

BeBo said...

Cúc phải trồng khí hậu hơi lạnh đó Lou, ở SG chị nghĩ khó trồng cho ra bông đẹp em à.

bạn mình said...

Hình mấy trái khổ được chụp từ vườn nhà ngoại đó chị. Chị thử trồng tỏi đi. Đúng ra là tháng 10 nhưng ở dưới chị nóng chắc ok. Mua tỏi Costco, lấy tép lớn (không cần lột vỏ), làm đất xốp, dùng ngón tay chọt cái lỗ (khoảng 4-5 in sâu), bỏ 1 tép tỏ xuống, khoảng cách giữa những tép tỏi khoảng 5-6 in, dùng cỏ khô, phủ lên. Khoảng tháng 4-5 lá có củ tỏi. Vì khi hậu khác nhau, nên chị trồng năm nay lấy kinh nghiệm cho năm sau.

BeBo said...

Mình mua tỏi ở chổ khác được hông anh, tại sao mua ở Costco?

bạn mình said...

Tỏi ở đâu cũng được nhưng tỏi Costco là tỏi Mẽo.

Mai/Diệu Sương said...

Vườn bên Phila tiêu điều hết rồi. Giờ chỉ thấy lá vàng thôi. Rơi đây sân hết nè, hốt lá cho mà mệt nghỉ. Mùa nào cũng có chiện để làm, hihihi, vậy thì đở đi tập thể dục.

BeBo said...

@BM, à thì ra vậy, thanks anh.
@ Công nhận quét lá mệt thiệt chị hé, nhà em có mấy cây Oak lá đâu nhiều lắm, mà quét cũng oải quá chị DS ơi.

Anonymous said...

Very good information. Lucky me I found your blog
by chance (stumbleupon). I have saved as a favorite for later!


Feel free to visit my webpage: new cellulite treatment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...