Sunday, November 27, 2011

Dự cưới.

Chú rể người Việt, cô dâu người Cambodian, nhưng gia đình mình lại đi bên đàng gái, ba của cô dâu là bạn già của ba BeBo. Tiệc cưới lúc đãi ở đàng gái theo phong tục vô cùng rườm rà và nhiều tiết mục kéo dài từ 10 giờ sáng tới 6 giờ chiều, cô dâu thay đổi xiêm y 6 lần, khăn bàn cũng thay 6 lần luôn, ý là đã chế bớt. Nghe nói nếu đúng bài bản phải đến 2 ngày, 2 đêm!?




 Tượng đôi uyên ương này tạc bằng nước đá.
 Hèn gì họ chỉnh nhiệt độ phòng lạnh ngắt.



31 comments:

Diên Hoàng said...

mèn, nếu ở gần là tui nhờ làm model rùi :) Cái áo dài đẹp đẹp :) Cả nhà tươi tươi :)

LU said...

Wow, hai nhóc hôm nay mặc đồ "vết" trông thật sành điệu nhe.

Tụi lính Ấn trong team của em mỗi lần xin nghỉ đi ăn cưới là mất 3 ngày.
Một ngày cầu nguyện, một ngày đãi gia đình, và ngày kia là quan khách.
Em chỉ théc méc việc là trong 3 ngày đó họ chỉ đải tiệc chay, có gì mà phải kéo dài? mấy thèng ku lính của em bẩu rằng, "nếu cưới ở xứ tụi tao thì phải mất 1 tuần" :)

lou said...

trùi ui be lớn quá chị th hen cao ơi là cao

Tanya said...

ui giời sao giống người mũ áo dài quá vậy ta :)

PhungPat said...

Cái áo dài đẹp. Tấm hình gia đình thích cái gương mặt hí hửng của bạn Bo.

BBR said...

Ui ui diện áo dài trong phòng "ướp lạnh", cái này gọi là "ăn chơi phải chịu tốn nhiệt" đó mà.:D Bo mặc bộ củ cười tươi quá. :X

BeBo said...

Anh DH, Tanya, Phụng và mẹ TT: hôm đo tui vừa lạnh vừa thấy quê quê, vì mấy mợ diện toàn là áo đầm với xa rê hông à, có mình mình lạc lõng giữa chốn phồn hoa, hic:(
Anh DH tui mà làm mo đồ cho anh chắc studio của anh dẹp tiệm sớm, ờ mà có khi nhờ có thợ xịn mình từ lọ lem biến thành thiên nga hổng chừng, ha...ha.
Bo lúc nào cũng hí hửng khi được chụp hình đó dì Phụng, Be thì hơi nghiêm nghị chững chạc hơn hé dì Lou, chỉ trong vòng 1 năm thằng nhỏ qua mặt mẹ cái vù.

BeBo said...

Be, Bo rất thích diện "Vết", Be mau lớn quá nên có bộ mới còn Bo thì bộ năm ngoái, dì BBR tinh quá nhận ra, thằng nhỏ năm nay mới bận vừa vặn hơn.
Nếu tính theo đám cưới ở VN thì cũng 2 ngày mà hé, ở nhà gái nhóm họ trước 1 ngày, tối đó cô dâu lạy xuất giá, sáng lại đãi ăn, rồi đưa dâu , qua nhà trai làm 1 buổi nữa rồi chiều lại ra nhà hàng. Nhưng lễ lộc thì ngắn gọn hơn người Ấn và Campuchia Lu nhỉ, họ mặc đồ theo phong tục, rồi rảy nước tứ tung, có màn cắt tóc nữa chứ, he...he.
Lạnh run vậy đó mà mấy nàng xa rê với áo đầm, toàn là hở ngực hông à mẹ TT, công nhận họ chịu đựng hay thiệt, miễn đẹp là được hé nhỏ, hi...hi:)

PhungPat said...

Đầm dẹp theo đầm, xa rê đẹp theo xa rê nhưng áo dài thì em thích nhứt. Em có xách theo mấy bộ để dành mấy cái lễ tốt nghiệp này nọ cho nó trang trọng.

Hẹn gặp Bo giữa Texas nha Bo. Cám ơn nụ cười của Bo, thương Bo.

BeBo said...

Phụng, em còn số phone của chị ?
Be, Bo chờ dì, dượng và anh Hậu đó nha. Ba, mẹ em khi nào qua?

Kien Con said...

Tấm chụp cả nhà nhìn ai cũng tươi hết.

PhungPat said...

Dạ còn.

Anh chồng em ở Pittsburg. Tụi em ghé đó trước rồi qua Houston.

Ba Mẹ em k chịu qua, nói k biết tiếng Anh nên k chịu đi, haizzzz...năn nỉ hoài cũng k được ah chị.

Can't wait to see you.

nhtvl said...

úi chà, anh Be cao hơn Mẹ rùi...

Anonymous said...

Trời, hai cháu lớn nhanh thiệt chị ha.Chị Thảo giảm cân hình như thành công rồi, nhìn hình thấy chị mảnh mai hẳn :-)Chị ngưng chế độ ăn kiêng hay vẫn còn duy trì? Anh B. diện đồ ông lớn trông giống CEO quá chừng :-)).

Trăng Quê said...

Thích cái gương mặt hớn hở của Bo quá đi thôi

Đỗ said...

Đám cưới hai ngày hai đêm thì phải dành sức để ăn nhậu. Đã quá xá.

Anonymous said...

Cả nhà nhìn đẹp quá. Cái áo dài đó đẹp á chị. Cái màu đó lên nhìn hợp với chị ghê!

Trời ơi, đám cưới này đúng là phức tạp há. Gì mà 6 bộ đồ...

CapriR said...

Ai cũng đầm đìa thành ra áo dài mới đặc biệt á chị T.

quyên said...

Quoa, người mẫu áo dài đẹp ghê nha!

Dã Quỳ said...

Chị Th. Lớn ơi, bữa ni vóc dáng mi nhon lại, mặc áo dài mát mắt quá mợi!

Nhìn cặp uyên ương khắc bằng đá lạnh kia thì em đoán ra đám cười này tổ chức ở nhà hàng nào lun á ...he he he

Nhắc đám cưới của người Campuchia thì em .......sợ luôn rồi đó. Đi dự 1 lần, cũng bên đàng gái, đi hết nguyên ngày, qua ngày hôm sau còn làm ngoài park nữa . Chưa kể tiệc khác bên đàng trai nhen . Mà cô dâu mặc đồ quốc phục đẹp ghê lun á

guy said...

nhớ lại đã từng gặp anh chồng chị, ôi đúng là có những chuyện không mơ tới được hehe

---
thằng cu con đáng yêu quá, nhìn tấm ảnh ngập tràn niềm vui

BeBo said...

Ba Sáu thấy Be nhổ giò lẹ hông, kiểu này chắc Be bự hơn anh Hai Nam luôn quá hé?

BeBo said...

Mấy ngày Lễ nghỉ, lên cân lại rồi LT ơi, hic, xuống thì khó sao lên thì dễ quá chừng.
Anh B cứ hông chịu bỏ thuốc lại hay thức khuya nên ốm nhom, mặc vest hổng đẹp bằng Be, cái gì mà CEO, chị ôm bụng cười nè My ơi, he...he:)

@ Hè tới dắt 2 anh, chị qua chơi với Be, Bo đi dì Hằng ơi, hé...hé???

BeBo said...

Thanks 2 nhỏ KC & Tr, được chuyên gia chụp ảnh khen, coi bộ nở mũi quá đi nha.
Ừ, thấy mệt luôn đó em, hồng hiểu sao họ rườm rà dữ dậy nữa nhỏ ơi.

BeBo said...

Người lớn mình còn mệt, nhưng cũng ráng, tội nghiệp mấy đứa nhỏ thôi Bác Đỗ ơi.
Phải chi ở nhà mình còn tự nhiên ăn nhậu, đi đến chổ lạ, lại không cùng dân tộc nên chờ lâu quá cũng mất vui.

BeBo said...

Thôi thì tự an ủi mình vậy Cap hé, hi...hi.

BeBo said...

Thanks Quyên, ước gì chị cao thêm vài inch cở như em hay Thảo nhỏ, thì mới ra dáng mặc áo dài.

BeBo said...

Ủa, Chị tưởng em biết anh B là ba BeBo lâu rồi chứ G.U.Y?
Bo lúc nào cũng thật là hồn nhiên, thanks cậu nhiều nha:)

guy said...

dạ em biết lâu rồi, biết lúc gặp ảnh

chỉ là em thấy đời có những gặp gỡ rất hay, không đoán định được

chúc chị ngày vui nhé!

BeBo said...

Thanks em!

hanhdo said...

Chị mặc áo dài còn đẹp chán . Be mau lớn quá, chững chạc hẵn ra .

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...