Sunday, August 21, 2011

Tối 19/8/2011

Cứ ngỡ như buổi họp bình thường của Hội, "em muốn làm lẫu Thái, cho buổi họp tối thứ Sáu,  bữa nay mình đi chợ nghe", vì thích ăn lẫu và cũng là món mọi người trong nhóm muốn ăn nhưng chưa thực hiện, nên anh hăng hái hưởng ứng ngay. Lần nào cũng vậy, khi nấu món này, anh đều là người làm hết từ A-Z, con vợ chỉ có nhiệm vụ nấu nước để nhúng lẫu và luộc bún thôi, lần này cũng không ngoại lệ.

Chị thủ quỹ, kiêm ẩm thực đến sớm nhứt với 1 hộp hến trộn, 1 bao giấy lớn bánh tráng và 1 dĩa chả ốc, món nào chị làm từ đó đến giờ đều xuất sắc, hổng chê vào đâu được, kỳ họp trước chị cho ăn bún thịt nướng hết sảy, ai ăn cũng tấm tắc, vì thịt chị ướp quá ngon.
Một chị nữa đến, chị này chuyên trị món chả giò tôm, đó là nghề của nàng, hổng ai dám giựt mối.
Bàn ăn hôm nay được chuẩn bị trịnh trọng hơn, khăn trãi bàn lịch sự, đàng hoàng, và ghế ngồi cũng nhiều hơn, thức ăn bưng lên bầy kín và mọi người bắt đầu nhập tiệc.
Như mọi khi, anh chạy tới, chạy lui, phục vụ, nhưng hổng biết sao hôm nay ai cũng muốn chờ anh ngồi vào ghế của mình.
Khá bất ngờ và ngạc nhiên, khi ai cũng đứng lên hát chúc mừng lúc nhỏ em gái nhỏ nhứt Hội ôm hộp quà đến tặng cho Anh. Có lẻ đây là lần đầu tiên, anh được nhiều bạn bè cùng đón mừng ngày đặc biệt của mình như vậy. Dẫu biết rằng anh không coi trọng, nhưng 1 chút tình cảm của người thân, bạn bè dành cho, sẽ làm cho tâm hồn anh thư thái hơn, xoa dịu phần nào căng thẳng của cuộc sống và sẽ là 1 kỷ niệm đẹp theo anh suốt cuộc đời.
Hưởng sái - mình cũng nhận được 1 bình hoa hồng tuyệt đẹp, mọi người làm mình và anh B cảm động quá chừng luôn.

Tối ấy thêm 1 bất ngờ là có hai anh chị rất hay, giờ chót báo là sẽ đến dự, vui chưa... 2 ngày trước, lần đầu chị đến  tranh thủ còn trong hè để thăm Be, Bo, người mà mấy tháng nay thỉnh thoảng ghé thăm Blog để lại những dòng nhắn gửi rất thân mật, nay gặp nhau như quen biết tự lâu rồi, rất gần gũi, thân quen. Giờ lại được biết thêm anh, 2 người đàn ông chuyện trò khá ăn ý, thế là kéo ra sau vườn trò chuyện, đến hết buổi họp ( sau buổi tiệc,hội tranh thủ họp chuẩn bị năm học mới) 2 anh vẫn còn say sưa đàm đạo, thấy vậy 2 người đàn bà liền hẹn nhau sáng hôm sau cùng nhau kéo đi thăm em bé của DQ, hi...hi.
Cám ơn 1 buổi tối tình nghĩa, một buổi tối khó quên nhứt là đối với Trụ Cột của gia đình, cám ơn các bạn đã mang làn gió mát đến mái nhà BeBo.

35 comments:

Đỗ said...

Ngồi với anh ấy một lần, rồi hẹn qua lại mà hổng được, tại mấy nhỏ kia chậm chạp.
Anh ấy bình dân, vui bạn và dễ gần. Không ngờ làm bếp giỏi dữ?

ChịBaĐậu said...

Chúc mừng SN anh Bình

Polka Dots said...

Chúc mừng sinh nhật anh Bình. Anh Bình năm nay được 20 chưa :)))

Diên Hoàng said...

Happy Birth Day Mr. B. Trả lời PD giùm anh bè:

Hăm lăm năm (?) trước, tớ hai mươi :)

Diên Hoàng said...

Ủa, sao dạo có gây ân oán dzí ai mà ý kiến cần fải approve dzị chị BB? :)

BeBo said...

Anh B chuẩn bị đồ nấu và dọn dẹp là số 1 đó anh Đỗ, còn nấu ăn thì phải xét lại, chắc còn phải chừa phần cho bà xã, vì sợ bả hư đó anh.
Lần đó đi với nhóm anh nghe kể ăn uống linh đình lắm phải hông????ganh tỵ lắm đó nghe.

BeBo said...

Thanks nàng Ba, chân cẳng sao rồi?

BeBo said...

Hì, hì dạ năm ni em vừa tròn 25 ngược đó ạ, chị PD.

BeBo said...

Thanks anh Hoàng nhưng mà ...là hổng chẻ măng như vậy đâu anh, thành tre rồi anh ơi.
Ha, ha xã hội đen xuất hiện ở xóm nhà lá này rồi đó anh nên phải có bảo vệ, sorry nha.

Chôm Chôm said...

Rồi, kỳ này anh Bình đủ 21 tuổi rồi. Em mời anh Bình ly beer nha. :D

Mừng sinh nhật anh. :)

TM said...

Chúc mừng SN anh Bình, hơi trễ tí,hihi.
Chúc anh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Em luôn nhớ mấy cái chuyện anh kể hôm lang thang cả ngày với anh :)

PhungPat said...

Em tò mò vụ cái lẩu thôi hà. hihihi...chúc anh Bình và chị Thảo cứ hạnh phúc nhỏ nhỏ vậy hoài nha chị.

Polka Dots said...

Trời, xã hội đen mà lẩn quẩn chốn này thì đúng là mình xá nó luôn. Hôm qua mắt nhắm mắt mở tưởng blog bị sao, thì ra là T phải kiểm duyệt.

Diên Hoàng said...

tui trừ hao 5 năm đó chị BB :)

laclei said...

có dụ online gangster nữa hả chị, potay luôn

Tanya said...

happy b-day to anh B! chúc anh mọi việc vui vẻ may mắn. Chúc gia đình anh chị luôn luôn hạnh phúc

ps: sinh nhật anh B và anh Q nhà em cách nhau 3 ngày...hihi...b-day anh Q là 8/22 :) bên em cũng làm BBQ tưng bừng nè hôm thứ 7 nè.

BeBo said...

Đúng ngày BD của anh B là 8/20 đó Thảo nhỏ, nhưng vì hôm đó là ngày họp thường kỳ của Việt ngữ nên kết hợp cho ảnh bất ngờ chơi, wow sinh nhật nấu ăn tưng bừng quá, chị mới chạy qua bên đó về nè, hi...hi.

Bobo said...

Chúc mừng sinh nhật muộn anh Bình.Hì hì, em có tia được cái doily quen quen :)

QLan said...

Quên chưa "tính tội" T đã chơi cái lờ không trả lời là tối ấy có mục gì, làm 2 vc QLan walk-in 1 nhà đầy người! Nhưng ta nói số tui có cái lộc ăn ở nhà này, lần đầu tiên ghé, bữa ăn trưa đã được dọn sẵn, chỉ ngồi xuông là chén liền. Lần thứ nhì ghé, được tiệc tùng seafood thịnh soạn, bây giờ tui đang chờ đến lần thứ ba, chừng nào, chừng nào??? khà khà ...
Ngày hôm sau kéo nhau đi thăm DQ, thương gì đâu khi anh B cùng đi để có người bầu bạn với ox tui! Be có hơi mắc cở, còn Bo hồn nhiên bày tỏ tình cảm, dễ thương lắm!
Cám ơn gia đình T, vì qua T, QLan được cơ hội gặp gỡ và mở lòng ra với các bạn khác.

Kien Con said...

Chèn ui, sinh nhật hoành tráng ghê nhen. Chúc mừng SN anh muộn nhé!!!

dtnvl said...

Ủa!Sao chúc mừng SN hôm qua giờ mở ra xem mất tiêu không thấy,thôi thì chúc muộn vậy.Anh chị chúc Thảo Bình mãi hạnh phúc nhỏ nhỏ nhưng công việc thì thành công to đùng nhé!!!!!

Anonymous said...

Happy Belated Birthday! anh Bình.
Chị ơi, có chồng khéo tay thì phụ nữ đỡ mệt được nhiều thứ :-) Chúc cả nhà luôn vui. Tháng này nhiều sinh nhật quá, đi đâu cũng được "ăn tiệc" sinh nhật :-)

Binh said...

Bên này có nhiều "thằng sen" giống tui lắm anh Đỗ, mong sớm "hẹn hò" với anh.

Binh said...

Vẫn còn nhớ "múi mít" hôm nào đó Đậu ơi!

Binh said...

Bà xã trả lời dùm rồi đó PD, lúc này thấy cô thoải mái rồi há.

Cám ơn Mr Hoàng, hôm nào ghé nhà chơi, kể chuyện đảo hé!

Binh said...

Nghe đồn ở Cali có BD party planner sành điệu lắm, hôm trước anh định mời qua tổ chức cho mình đó Chôm, em có biết???

Bình said...

Hẹn em lần tới mình sẽ lang thang thêm những nơi chưa kịp đi hé Mía, cám ơn em nhiều, thổ địa !!!

Binh said...

Anh thích ăn lẫu lắm, nếu em cũng giống anh thì rủ ông xã bay qua bên này mình bày 1 bàn linh đình nghe Phụng!

BeBo said...

Ừ, Lei - vào viết bậy bạ, chị dẹp rồi.

BeBo said...

Anh, chị QL chuẩn bị, vài tuần nữa em réo đó nghe, hì...hì, bất ngờ cho vui.

BeBo said...

Chính nó đó Thuyên, tinh mắt hé, nhờ nó thấy bình hoa đẹp hơn. Thanks nhỏ.

Binh said...

Thanks Kiến Con và O Xuân, nghĩ cũng tức cười, anh chuẩn bị làm đồ nấu, ai dè tối đến chị Th lại tuyên bố mừng BD của anh, bạn bè đông vui, 1 buổi tối khó quên.

Binh said...

Tụi em cám ơn anh chị TN, luôn cùng gia đình em chia sẻ vui buồn.

Lana said...

Kiện blogspot làm mất còm men chúc mừng BD anh Bình của tui nha.

Chúc lại. Chúc cha của Be Bo luôn hạnh phúc như bữa tiệc đáng nhớ mới rồi. Chúc anh mãi luôn là trụ cột yêu thương của ba mẹ con Th - Be - Bo.

Binh said...

Thank you Lana, được làm trụ, làm cột nên phải giữ sợ bị mối gặm, là tiêu luôn cái nhà dễ như chơi.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...