Wednesday, June 8, 2011

Hú vía!

Tự thử 2 lần và cuối cùng là đi bác sĩ.


Thêm hình này cho rõ,
Nagative
Positive

21 comments:

ChịBaĐậu said...

Trời, cái gì đây?

Dã Quỳ said...

Á ...dzụ gì ???...dzụ gì dzạ ????

Diên Hoàng said...

trời wơi, mí bà bầu mà sao ngây thơ thế :)

đi bs rùi báo kết wả nghen chị BB :)

ChịBaĐậu said...

cái thử lạ vậy à.. Hồi xưa của em là hai gạch đỏ...

Dã Quỳ said...

Em hay dùng loại có hiện chữ luôn nên hổng biết mấy cái này à nhen :)) :))

Tanya said...

á trời, bộ chị muốn tham gia hiệp hội "3 nhóc" chung với anh Hoàng và DQ hả chị...hihi...

thường là 2 gạch hồng là positive. Còn gạch xanh blue kiểu này không hiểu :)) hồi hộp chờ tin chị nhá.

Chôm Chôm said...

??????????????

Mía said...

í......... dzị là seo ta???

Polka Dots said...

Bà con!!!!! Bình tĩnh chứ hả.
Tiêu đề là "Hú vía" thì chắc không có chuyện gì xảy ra :))))

Swallow said...

cái này sao vạch đứng vạch nằm vậy ta! em cũng hổng biết vụ này luôn.

BeBo said...

Tám năm rồi, giờ mới thử lại vụ này, nghi nghi ngờ ngờ vì cũng như Đậu & Thảo nhỏ nói, thấy lạ quá hông phải 2 vạch hồng??? Mèn....
Walgreens bán cả chục loại hổng biết mua loại nào luôn...hồi hộp muốn chết đó anh Hoàng, Quỳ, Chôm, Mía, Trang, Quyên.
Đọc tới,đọc lui hướng dẫn, nhưng cũng hổng chắc ăn.
Thử lại lần 2.

Swallow said...

nhưng mà chị đi bác sĩ chưa?

BeBo said...

Mới dán thêm 1 hình nữa đó bà con:)

Mrs. Truong said...

Em vẫn chưa rõ đó chị Bebo :)

Lana said...

Hú vía là hỏng có gì đúng không? (wink)

Thy said...

Hi Chi BeBo, Nguoi cung` que^.

-De em doan' thu*? tu 2 tam^' hinh` tren^ nha:

Lan^` ddau^` la` negative
Lan^` thu*' 2 la` positive

Bay^ gio*` la` cho*` di BS.

Off topic, ngay xua o*? VN chi. hay ddi Cho Lach lam(' ha?

Nhin` vuon` nha` chi. Em me^ tit' con mat('.

~thy

BeBo said...

Em Trương hổm rày sao rồi, có giống chị thử que rồi đi BS?

BeBo said...

Nhỏ An Gi đoán gần đúng rồi, Yeah, lần đầu thử Negative, nhưng 2 tuần sau chưa thấy nhút nhít gì lại thử tiếp dấu thập hiện lên mờ mờ (?) hoãng quá hẹn BS.
Chị sinh ra và lớn lên ở VL, phường 1 đó em.
Đi chợ lách 2 lần, mê nhứt là chôm chôm sai quằng đỏ cây, tới bi giờ vẫn còn nhớ và muốn đi lại.
Chị thường đi vườn bên An Bình hơn vì gần, chỉ qua đò là tới, cuối tuần bạn bè thường kéo qua bên ấy vì có bạn học chung, vui lắm.
Em là dân chợ lách mà mê vườn nhà chị à???

BeBo said...

Hai nàng Trang và Lana, tinh ý lắm, "Hú vía" nghĩa là hổng có sao...hi...hi, làm lo muốn chết:)

Tanya said...

sometimes cái que thử bị manufacture defect làm cho chị em hú hồn há :)
Nhưng nếu có thiệt thì vui chứ chị, chứ không hiệp hồi "3 nhóc" của anh Hoàng và DQ buồn...2 người này đang recruiting hội viên dữ lắm nè...làm em sợ quá, sợ có ngày bị vào hội...hahaha...

BeBo said...

Thảo nhỏ, "nếu có thiệt" ui chị sợ lắm cưng ơi, vì mình đã lớn tuổi, và Bo đã bệnh nên rũi ro rất lớn, tội nghiệp con mình.
Em thì còn trẻ, mới có Annie có thêm em cho con bé vui nhà , vui cửa, hi...hi:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...