Thursday, June 9, 2011

Buổi đầu học bơi.

Sáu năm rồi mới quyết định cho Be học bơi lại, lần ấy con sợ lắm sau khi cô hướng dẫn cho con lặn xuống nước, thế là từ đó học bơi đối với con là 1 cực hình. Đăng ký cho con học lần đầu mẹ phải học với con, lần thứ 2 con học trong nước mắt thế là mẹ phải bỏ cuộc.

Be thích nước lắm, có thể tắm hồ, tắm biển hàng mấy tiếng đồng hồ, nhưng cứ để mặc Be tự do, thoải mái tung tăng thì con vui lắm, nhưng khi biểu con lặn xuống hoặc nhắc hổng chân con lên khỏi mặt đất mà không có phao bám víu là con hoảng lắm, bu chặt lấy mình ngay và bực bội la hét.
Sợ cao, khi phải nhìn từ trên cao xuống đất, cũng là 1 nhược điểm của con.
Lần này do đã lớn, biết suy nghĩ hơn, do đi trại, bạn bè được tham gia mấy buổi trại trượt nước vui quá mà con không được đi chỉ vì con không biết bơi, khuyên Be nhiều lần, nhân dịp hè này, cố thuyết phục Be lần nữa, con đã đồng ý, mặc dù khá miễn cưỡng.
Tối trước buổi học, mẹ dặn con , gắng lắng nghe lời hướng dẫn, để học tốt, Be ậm ừ.
Đến sớm 10', Be, Bo bơi lội tự do, đúng giờ em hướng dẫn tới.
Lo, lo, sợ Be có phản ứng không tốt, còn Bo thì vô tư, khoái lắm, mình không phải lo lắng cho Bo.
Em dạy bơi, đúng là dân chuyên nghiệp có khác, nhẹ nhàng, kiên nhẫn, vui vẻ rất dễ mến, dần dần thuyết phục Be - thằng bé nói nhiều, hỏi nhiều hơn là thực hiện động tác.

Be chịu ngụp xuống nước và thở bong bóng rồi nè, mừng quá.
Bo thì vừa mới nói là con ngụp ngay, he..he.


Vịn vào thành hồ nhấc chân lên đạp nước.


Chúng mình tập ngửa mặt , đạp chân nha,


Động tác này phải nói thật lâu Be mới chịu tập nè, vì con nói tấm bảng nhỏ xíu, con sợ đu lên sẽ bị chìm.
Yes, good job Be!!!



16 comments:

Chôm Chôm said...

Chó nhà em biết bơi 1 đoạn ngắn. Có lẽ Chó có thể bơi được đoạn dài hơn, nhưng lúc nào cũng mới chút xíu là trồi lên, hỏi tía lia "you saw that, mẹ? You saw that, you saw I did this and that... blah blah." Em nói là con đừng nói nữa, nhưng ảnh nói nhiều quá đi!

BeBo said...

Chó dễ cưng quá Chó ơi, cái miệng đẹp tía lia là phải rồi mẹ Chôm ơi, vậy là Chó biết bơi rồi đó:)
Chị xem hình Chó đi dọn dẹp, cả đội vui quá, nhìn hăng say lắm!

ChịBaĐậu said...

Mùa hè, và bơi. Nghe hợp lý qua chị Thảo!

Thumb up for Be! Ngô và Bí cũng đang học đó chị. Mà lười tập lắm. Xuóng nước là chỉ thích chơi, không thích bơi.

Dã Quỳ said...

Còn nhớ lần trước Bo ghé nhà Cún rồi tự động nhảy ùm xuống hồ bơi lun, làm ba B. hết hồn đó heng. Bo gan quá chừng mà!

Anh Be thì chắc học 1-2 lần là quen á! Giống Cún hồi đầu tiên cũng không chịu để ai dạy hết (kể cả bố Cún). Mà giờ thì loi choi như con dái cá vậy á :) :) ..hì hì hì

anh Be, anh Bo học bơi giỏi giỏi rồi chạy xuống đây nghịch nước với Cún heng.

Em Chuột thì còn nhát, vẫn phải dùng phao á :) :)

BeBo said...

Vậy mà chị tưởng Ngô , Bí biết bơi rồi chứ, vì thấy tụi nó mê nước, mê biển quá mà Đậu:)

BeBo said...

Hết mùa hè này chắc Cún biết bơi hé Quỳ. Be, Bo hổng biết sao nữa đây, Bo thì hy vọng hơn Be , dì Quỳ ơi:)

Swallow said...

Bo học ké với anh Be nhìn đáng yêu quá.

Be nhìn có vẻ điềm đạm chị Thảo ha!ày Na cũng đang cố gắng tập bơi nè. Cứ mỗi lần đến hồ bơi là Na tự bu tay vào thành hồ rồi đạp chân giống như hai anh vậy đó.

ChịBaĐậu said...

Chị Thảo:
Ngô & Bí biết bơi, nhưng em muốn nó học bơi stroke đó chị, nên vẫn cứ theo học. Chớ cả hai đều biết bơi và very comfortable in water!

BeBo said...

Em Bo học với anh Be chứ hổng có ké à nha.
Be giờ khá chững chạc rồi, nhưng còn rất ngây thơ.
Na mà dạn dĩ thì sẽ mau biết bơi lắm đó Quyên.
Em là gái Nha Trang chắc bơi giỏi hé?

BeBo said...

Quyên oi, chị vào còm bên em hổng được.

BeBo said...

Mấy đứa nhỏ biết bơi, đi chơi nước đỡ lo Đậu hé.

Skyblue Nguyễn said...

hí hí, con chấm cái anh hướng dẫn này nha cô Th.!!!
Bên US người lớn còn chịu ép tụi nhỏ đi tập bơi, chứ bên này em con lớn rồi, 15tuổi mà không biết bơi, thấy hồ bơi là lắc đầu, chán ghê!!!

Swallow said...

Ủa, em Bo cũng học thiệt chứ hổng phải học ké hả vậy mà dì tưởng học ké với anh be cho vui mấy bữa thôi chứ. hihihi.... cái mặt nhìn yêu lắm!

Em biết bơi thôi chứ hổng giỏi chị ơi. Hồi nhỏ ba em dạy bơi từ lúc nào hổng nhớ hình như bốn năm tuổi gì đó,rồi biết bơi tới giờ luôn mà không giỏi.

BeBo said...

Anh hướng dẫn này vừa đẹp trai vừa nhã nhặn nữa đó SBlue, hi...hi.
Khuyên em con đi học bơi đi, con trai hay con gái?
Biết bơi rồi có thêm nhiều điều thú vị hơn:)

lou said...

chào chị bebo lâu quá em không ghé bebo học bơi vui quá ha em thì đến giờ còn chưa biết bơi nửa chắc ở vn chưa có anh hlv nào đẹp trai như anh này ha ha ha

BeBo said...

Công việc bận rộn dữ hả Lou?
Hông biết bơi là thiệt thòi lắm đó nha:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...