Sunday, October 31, 2010

Thổi đèn cầy!

- Hi chị, khi nào birthday Bo?
- Tuần sau đó cưng.
- Chị tính làm gì cho Bo không?
- Chắc, hông Q ơi.
- Sao dzậy chị, làm cho Bo vui, để em làm ổ bánh nha. - Em lu bu quá mà, thôi mắc công lắm Q ơi.
- Birthday Be có bánh mà Bo hổng có tội nghiệp chị ơi!
- Chị mua quà gì đó cho Bo thôi, năm nay định hông tổ chức.
- Bo thích hình gì vậy chị, Toy Story nghe?
- Ờ, Scooby-doo cũng được, em làm ổ nhỏ thôi nghe Q, chiều thứ bảy ba mẹ con đến nha.
Vậy đó, dì Quỳ của Bo thương con vậy đó, thế mà mẹ Thảo lại định không làm gì chứ, chán mẹ ghê...
Thế là từ hổng làm gì, rốt cuộc Birthday Bo rôm rả từ sáng tới chiều luôn, từ trường đến nhà, từ bạn bè đến em út, vui thiệt là vui luôn.
Mẹ đem cup cakes và nước cam vào trường cho Bo vui với các bạn.


Chiều 4 giờ, Dì Quỳ và Cún, Chuột đến, hoan hô!!!!!!!!!

  




Lần nào dì Quỳ đến nhà cũng vội vả, ở chơi được có 2 giờ thôi, hổng đã thèm gì hết, mẹ biết Dì đang tối mắt, tối mũi mà còn tranh thủ như vậy, nên không dám kèo nài, đòi hỏi gì thêm, ở nhà cả chục người khách đang chờ dì, rồi cơ quan nữa mà...chỉ còn biết tạm biệt, hẹn lần sau thôi.
Cả nhà, Mẹ và Be, Bo rất cám ơn ba mẹ con dì Quỳ nha, đã đem đến 1 buổi chiều ấm áp và thật vui. Nhớ mãi.
Thương nhiều!  I Love You 

26 comments:

Uyên Chi said...

Con chúc Mười sinh nhật vui tươi, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình
http://www.123greetings.com/send/view/10431510105353856086

Đỗ Quyên said...

Con chúc Mười sinh nhật thật vui và ấm áp bên gia đình, bạn bè. Mọi mong ước, những điều hạnh phúc và tốt đẹp nhất sẽ đến trong cuộc sống ... !!!

"01 - 11 - 2010"

Uyên Chi said...

Chúc Pé Bo sinh nhật vui vẻ,ăn thật nhiều bánh kem và được thật nhiều quà nha! chị Chi nhớ Bo quá hà....
http://www.123greetings.com/send/view/10529110607140650356/r1

Chị Uyên said...

Chúc Pé Bo sinh nhật thật vui, nhận được thật nhiêù quà
càng ngày học giỏi và nhận được nhiêù điểm 10 nha !!!
http://www.123greetings.com/send/view/10529810607818827216/r1

Anonymous said...

Chúc mừng sinh nhật con trai - mong mọi điều may mắn sẽ đến với con nhé

PhungPat said...

Mùa bầu cử này mình bỏ phiếu khống cho Dì Quỳ 1 phiếu ha BeBo.

TM said...

Thồi đèn cầy, phù,phu`````````````````:)

Chúc 3 mẹ con vui khỏe, an bình nè.

Tanya said...

cái mặt birthday boy nhìn muốn ngắc một cái...hihihi...Chúc mừng sinh nhật anh Bo!
anh Bo thổi đèn cầy mấy lần vậy, nếu có Annie thì em sẽ thổi phụ với anh Bo cho vui.

Dã Quỳ said...

Chúc Bo của dì Q. qua tuổi mới luôn an bình, khỏe mạnh, học giỏi và luôn vui vẻ hoài nhen cưng!

Chúc mẹ Be/Bo tuổi mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc tràn đầy luôn nè. Chị ui, em chạy vội chạy vàng, nhớ bưng ổ bánh cho Bo thì quên phần quà của mẹ Be/Bo á. Thui để tuần sau xách lên sau :) :) ...

hugs & kisses 3 mẹ con nhen. Hôm qua em về đến nhà thì phải gửi reports liền, sau đó chui vô bếp làm cơm cho đến 8:00 giờ là mọi ng` ngồi vào bàn rồi á. Mãi gần 2:00 sáng mới đi khò, tại phải lo chuẩn bị cho buổi RMSách trưa nay nè. Xin lỗi Bo, dì Q. và 2 em hổng ở lại chơi lâu được nha. Hẹn lần khác dì Q. bù lại nhen. Cún & Chuột lên xe về mà cứ cằn nhằn mẹ Q. tại bị về sớm quá á ....hic ....

hugs & kissesssssssssss

Mía said...

Máy chị Hạnh hư nên chị Chị Hạnh nhờ em gởi lời chúc mừng sinh nhật chị.
Chúc chị luôn mạnh khỏe và không bao giờ cạn niềm tin trong cuộc sống :)

Tunpe said...

Mẹ Danh Khoa đây, bebo(mẹ Đăng Khoa) ơi, chúc mừng sinh nhật con trai nhé!
Lâu lâu ghé thăm nhà mới biết sinh nhật con trai. Chúc Bo thêm tuổi mới, ngoan ngoãn, mạnh giỏi để ba mẹ vui nhé!
Mình cực kỳ thích cuốn Những cây cầu... Vui quá, mẹ của hai Khoa cùng sở thích, hay ghê!
Thăm nhiều nha!

BeBo said...

@ Uyen Chi & Do Uyen
Mười cám ơn 2 cháu gái dễ cưng của Mười nha, lời chúc của 2 con đúng là mơ ước của Mười đó. Hugs!!!

BeBo said...

Mấy mẹ con cám ơn dì Mai lắm!

@ Ủng hộ dì Quỳ tối đa, dì Phụng hé!

BeBo said...

Dì Th nhỏ,Bo thổi đèn cầy 3,4 lần luôn, lần đầu giành 1 mình, mấy lần sau mới rủ anh Be và Cún, Chuột thổi chung, có thêm cái mỏ của Annie nữa chắc đòi thổi tới tối quá, he...he!!!

BeBo said...

Dì Quỳ là Super Woman!

BeBo said...

Chị cám ơn Hạnh & Mía bự bự luôn::))

BeBo said...

@Mẹ Danh Khoa, ừ hôm qua cũng chợt nhớ đến, vội chạy qua thăm đúng ngay quyển sách mình ưa thích, trùng hợp quá. Cám ơn mẹ DK nha, khi nào Birthday thằng con vậy?

Anonymous said...

Chào mẹ Bo

Tình cờ đọc được blog mẹ Bo from Tanya blog và có đọc qua bệnh của Bo bên blog BEBO, thấy thương Bo ghê .
Hôm bữa có hỏi mẹ Bo về dvd dạy sign language của Rachael thì biết mẹ Bo không có . It might sound weird and surprised to you b/c Ím just a stranger but Íd really like to send Bo some of Rachael dvds as it wont' cost me much (just a little time to make some copy and a small postage fee). I really hope it will help or at least entertain Bo in some way . I cánt promise to have the copies ready anytime before December b/c ím quite busy with my schedule . Would you like to receive those dvds? I think you SHOULD say "YES". If so, I will make some dvds some time the next 3 weeks.

Every child is very special in his/her own ways regardless...

HwangNguyen said...

Happy to Bo, Bo's Mum & dì Quỳ!
Mong cuộc sống luôn có nhiều niềm vui như thế này.

BeBo said...

@Anonymous
Rất cám ơn bạn đã quan tâm đến Bo, vui lắm vì gợi ý tặng DVD của bạn, rất cần bạn ạ.
Vui lòng cho mình xin email nha.
bebo200300@gmail.com.
Thân ái!

BeBo said...

@HwoangNguyen
Tụi chị vui lắm vì tin rằng luôn có em và các bạn bên cạnh mình!

Anonymous said...

BeBo:

Rồi, sẽ email cho BeBo email của LacLei sau nhen . Trong vài tuần tới khi nào biết cách burn dvd :-) using MAC book thì sẽ burn vài cái dvd của Rachael cho Bo .

Bo reminds me of 1 bé mà ngày xưa LacLei đi làm volunteer gặp, Bianco was his name .

Take care!

Mai/Diệu Sương said...

Chúc mừng sinh nhật của Thầy Bo. Khi nào có mở lớp nhớ cho DS vô dự nữa nhe.

Mến,
DS

BeBo said...

@Laclei

Thank you Laclei!

BeBo said...

@Mai/Dieu Suong
Welcome dì DS hoài hoài luôn, Bo!

Má Sáu said...

"Mẹ xem Bo thổi đèn cầy SN nè, phù...phù...phù...phù, tắt rồi hay chưa,có 4 lần hè....hi....hi....,có Ba ở nhà là con thổi 1 lần là tắt liền hé Mẹ !!!!!!"
"Anh BE tiếp BO gắn đèn cầy lên bánh nhé! 1,2,3,4,5,6,7,8 cây, đẹp quá Mẹ ơi! các bạn ơi !!!!"

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...