Saturday, October 9, 2010

Lớp Mẫu giáo A .

Khoe nữa nè, những gương mặt xinh xắn, hồn nhiên, dễ thương - học trò của cô giáo Th.

Các em ở độ tuổi nhí nhứt trường 3,4 và 5, chỉ có anh Bo lớn tuổi nhứt thôi, nhưng vì anh nhỏ con nên không khác gì mấy em hết.

Học xong 1 giờ đồng hồ, các con nghỉ giải lao 15'.
Giờ học còn lại  thì cô sẽ đọc truyện, hay dạy hát hoặc tập thể dục, xong ôn lại bài rồi ra về.
Giờ đọc truyện.

Giờ học hát và hát tự do.




  

Hôm nay, mình học thể dục nha mấy con,

 Loay hoay mới đó mà đã đến giờ tan học, mấy con chuẩn bị cất hết mọi thứ của mình, sắp ghế lại nữa nè...

 Have A Nice DayBye, bye con....tuần tới nhớ đi học nha !!!

23 comments:

PhungPat said...

Ước gì NE cũng có 1 trường vầy hén để em gửi thằng cháu-con của cousin em- đi học. Vấn đề nan giải là nhà có 1 bà nội k biết tiếng Anh và thằng cháu Nội k biết tiếng Việt. Em ra riệng nhưng vẫn cứ phải chạy về bên đó dịch hoài.

HwangNguyen said...

Lớp học đông vui quá.
Mới uống cà phê với anh B, chị ạ. Anh B hòa đồng, vui vẻ và dễ gần ha, rất thích trò chuyện cùng anh B.

BeBo said...

@Phung Tran
Bên chị Khu học chánh, rồi nhà thờ, chùa nhiều nơi mở lớp dạy tiếng Việt lắm em. Năm nay trường rất cần giáo viên,lớp nhỏ nhứt ai cũng ngán, nhưng thấy mấy đứa dễ thương và chịu học quá chị nhận dạy, tiếp xúc với tụi nhỏ thật dễ chịu làm sao ...

BeBo said...

@ Vậy là 2 anh em đã trò chuyện với nhau, chị ganh tỵ với anh B lắm, anh về VN có bao nhiêu là bạn. Thôi thì sẽ có dịp chị em mình gặp gỡ hé Hoàng.
Ờ, lớp đông lắm 25 em lận đó.

Chôm Chôm said...

Lớp học của dì Th có nhận thêm học trò Chó Con không? :D

BeBo said...

Chó con mà vào lớp của Dì Th chắc làm xếp sòng quá, welcome bạn Chó Con vào lớp Mẫu giáo A đi mấy con ơi!

tramkochen said...

Lớp học đông vậy chắc phải 3 cô coi các cháu phải k chị?

BeBo said...

Vì thiếu người nên lớp chỉ thỉnh thoảng có mẹ em nào rỗi rảnh ở lại giúp thôi Tr à! niên khóa này có 2 lớp MG mà lớp nào cũng trên 20 em.

hanhdo said...

Chị dạy mẫu giáo hả , hay đó . Lớp học vui quá , thấy thích lắm . Em ủng hộ chị.

Diên Hoàng said...

Chị Th. biết bỏ chữ Việt vào hình dzòi nghen :)

BeBo said...

@hanhdoDạy được 4 buổi rồi Hạnh, càng tiếp xúc với mấy đứa nhỏ càng thấy thích.

@ Yeah, tui đã học được cách của anh, và cũng chôm thêm của photoshop, thanks anh nhiều nhé, anh H!

Tanya said...

lớp mẫu giáo của cô Th. vui quá ta ơi...phải chi ở gần em cho bé Thảo Anh đi học :))

quyên said...

Phải chi chị ở gần, em cho hai đứa đi học luôn nè.

BeBo said...

@Tanya& Quyên:
Bên mấy em cũng có trường Việt ngữ nhiều mà phải không?
Annie 4 tuổi là bắt đầu học được, còn Bé Út và Nì của Q thì mấy con không có học tiếng Việt sao Q?
Tranh thủ cho mấy bé học, thêm 1ngôn ngữ rất có lợi cho các bé sau này đó Th và Q !

Mai/Diệu Sương said...

Cám ơn BeBo đăng bài này, thấy lớp học đông vui làm DS cũng muốn đăng ký. :)

BeBo said...

@Mai/Dieu SuongÀ, nếu có thêm dì DS giúp nữa thì còn gì bằng, các em dễ thương lắm dì ơi.

L2C said...

Vậy là chị đi làm rồi. Em cũng nghĩ là chị rất hợp là cô của mấy đứa con nít.

Trông bọn trẻ con yêu nhỉ

Mía said...

:).
Em cũng gặp a. Bình rồi, quả thật anh rất thú vị. Nói chuyện với anh thích lắm. Còn được nghe kể nhiều chuyện " bí mật" lắm nha. :D

BeBo said...

@ L2C, đó chỉ là làm thị nguyện mỗi sáng thứ 7 thôi em. Nhưng hình như chị hợp nghề này vì đã bắt đầu thấy thích.

@ Anh B có khiếu kể chuyện hé Mía, nhưng thường những người ra ngoài nói nhiều chừng nào thì ở nhà ít nói chừng ấy. Chị thấy nói nhiều quá không mấy tốt em à.

nhtvl said...

Chúc Th. có nhiều niềm vui trong công việc mới.Cô giáo mẫu giáo là một nghề cao cả và ý nghỉa,hình ảnh cô giáo ngày đầu tiên đi học không những đối với mọi người mà cả với bọn trẻ sẽ mãi mãi ghi sâu vào lòng người suốt đời.Chúc Th. vui với công việc thị nguyện này.

BeBo said...

Dạy con nít khá thú vị, cám ơn lời chúc của Anh!

Dã Quỳ said...

Dzui quá mợi! Cô giáo Th. giỏi quá chừng nhen. Cô giáo cho Cún chạy lên học ké với, hổng thôi là CN nào Cún cũng chạy vào lớp 5 học ké với mấy anh chị hết trọi nè ...:) :) :)

Dạy trẻ con có nhiều điều thú vị và vui thật ha chị!!!

hugsssssssss cái nè

BeBo said...

Úi chà, chị tưởng tượng lớp học của chị mà gom quân lại nào là Chó Con, Annie, Cún, rồi Bé Út, anh Nì, anh Bo chắc tụi nó quậy mệt xỉu luôn, lúc đó phải réo hết cả bầy mẹ chạy lại giúp tui à nha, Chôm, Thảo nhỏ, Quyên, Quỳ ơi...ời lại mau lên...ha, ha...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...