Tuesday, October 5, 2010

Không lẻ dậy thì rồi sao?

Mấy tháng nay, trán nó bắt đầu lấm tấm mụn, mẹ nó nghĩ chắc vì thằng con ăn toàn món chiên nào là khoai tây chiên, rồi gà chiên, nó không bao giờ đụng đến rau cải hoặc mấy món ăn nước, ngoại trừ những lúc mẹ nó thuyết phục lắm thì nó mới ăn được 1 chút.
Tuần rồi, cắt tóc cho nó, mụn đỏ nhiều hơn, đầu mụn trắng như có mủ, mẹ đưa cho nó tuýp kem rửa mặt, nó nhìn mẹ ngơ ngác, hông biết mẹ muốn nó làm gì, vì nào giờ nó có xài kem rửa mặt bao giờ đâu.
Mấy hôm nay, mỗi lần nó nói chuyện lớn tiếng, hay có chuyện gì không hài lòng thằng em, nó cao giọng hò hét, thì mẹ nó phát hiện chất giọng của nó nghe là lạ, giông giống tiếng của mấy con ngỗng đực ở quê nhà, nó kháp kháp không còn trong trẽo như xưa.
Mỗi lần đi học về là nó lên phòng đóng kín cửa để làm bài, đúng 30' mới xuống cho mẹ ký tên, nó trầm tính hẳn đi, thích 1 mình đọc sách, thích tự làm thức ăn 1 mình, thích trong phòng 1 mình, không muốn em hay cả ba, mẹ nó vào hỏi han, để nó tự do với thế giới của nó.
Tuy vậy, nó vẫn còn "tồ" lắm, chưa biết mắc cỡ , vẫn tự nhiên thay quần áo, khi có mặt mẹ.
Tối qua nó nói ," mấy girls trong class của Be chỉ muốn 1 group riêng hông cho boys chơi chung"

Nhớ lại, cách đây chỉ mới 3 tháng, tức là hồi đầu hè, mẹ nó đã ngọt ngào dụ nó "ngủ riêng", vậy mà giờ đây, mẹ nó có muốn "ngủ chung" với nó chưa chắc gì nó đã đồng ý. (Mẹ chưa thử đề nghị chuyện này...?).
Và mẹ nó cũng nhớ rằng, nó vừa mới bước qua tuổi 11 chỉ có 1 tháng mà thôi.
Nhìn tướng thằng con lớn phổng phao, mặc vừa áo của ba, quần thì hơi dài; mình nghĩ bụng:
"Không lẻ nó dậy thì rồi sao???" Question Mark

22 comments:

ChịBaĐậu said...

Chính hắn đó... Hihi, có lo không chị? Be đã 11 tuổi rồi à.. hơn Ngô gần 2 tuổi đó chị.

Ngô nhà em còn ghiền mẹ lắm..hihi

Dã Quỳ said...

Còn nghi ngờ gì nữa chị ui.

Úi chu choa ui, bữa nọ SN Be, dì Quỳ ghé thăm mà Be cao hơn cả dì Quỳ rồi còn gì nữa ..hí hí hí ....

Mẹ Th. chuẩn bị tinh thần để theo dõi "tâm lý tuổi dậy thì" nhen!!!!

hugs 3 mẹ con cái nè

CapriR said...

Be nhà chị bằng tuổi thằng cháu cuả em (May, 1999) mà mặt thằng cháu em chưa có mụn, giọng cũng chưa đổi. Có điều cháu cuả em thua Be là học dở ẹt, mỗi lần kiểm tra bài vở là mỗi lần em đổi giọng vì la hét nó.

PhungPat said...

hihihi...đừng lo nhiều chị, từ từ rồi nó tới mà, hahah...Hậu của em 17 tuổi rưỡi, chắc dậy thì cũng xong rồi ah, mà vẫn còn tồ, còn nhõng nhẻo kiểu "7 gãi lưng con chút đi"

Tanya said...

thằng em của em hồi cỡ 12 tuổi cũng vậy đó chị, đổi giọng và thích một mình, không thích đi chơi với mẹ và chị nữa. Tuổi này đang lớn, biết tự lập là tốt nhưng mà chị nên nói chuyện với cháu thường xuyên, đừng nên để cháu ở trong phòng một mình nhiều quá...mình không biết nó làm gì ở trong đó, không kiểm soát được.

Moon said...

Hì, còn gì nữa mẹ ơi, người ta đã bắt đầu lớn rồi đó, mẹ chấp nhận thực tế đi. :)

TM said...

Em thích nghe cái giọng " kháp kháp vịt cồ" của mấy nhóc mới lớn. Tuổi này đến lẹ, mà cũng qua lẹ, chỉ có tâm lý là ...hơi thất thường, Mẹ chuẩn bị sách vở, " tài liệu" hướng dẫn đi nào

Lana said...

Thôi nha sau hôm nay thì mẹ Th. không 'hổng lẽ...' nữa nha. Cái giọng kháp kháp vịt đực là y rồi đó. Chia sẻ nào.

Unknown said...

Hehe, anh Be lớn nhanh quá

HwangNguyen said...

Be đẹp trai vậy, chắc nhiều bạn gái lắm đây!

BeBo said...

@ Đậu ơi, Ngô nhà em còn ngây thơ lắm, còn xin em Bí cho được ngủ ké với mẹ nữa mà. Chị bắt đầu lo lo rồi đây...

BeBo said...

@Dì Quỳ nhớ mấy tháng trước lúc mới quen, Be lại đo còn thấp thua dì vậy mà nay đã cao bằng dì rồi, giựt mình chưa.

@ Be lớn vọt nhanh quá luôn đó cậu Phú, trong nhà nhìn quen mà còn nhận ra nữa đó.

BeBo said...

@Vậy là cháu của Cap hơn Be 5 tháng. Be dậy thì sớm so với bạn cùng tuổi, cu cậu có nhiều lúc cũng làm mình bực mình lắm đó dì ơi, nó là đứa nguyên tắc kinh khủng làm mình thấy mệt luôn á.

@ Phụng và Thảo nhỏ, Chị cũng chưa biết Be sẽ thay đổi tâm sinh lý theo chiều hướng nào, hiện khá ngoan, làm gì cũng hỏi mẹ và còn ngờ nghệch lắm, anh chị sẽ để ý và thường xuyên trò chuyện với con hơn, mong rằng mọi chuyện đâu sẽ vào đấy.

BeBo said...

@ Hai dì Moon và Lana, xuôi theo tự nhiên thôi phải không. Nhưng mà sao mình vẫn muốn níu kéo tuổi thơ của con được ngày nào hay ngày ấy đó mà.

@ Mía ơi, điệu này chị phải túm ba B của Be, Bo ở nhà chăm 2 thằng con, chứ không thả đi nữa mới được em ơi.

BeBo said...

Chú Hoàng ơi, Be chỉ có duyên thôi chứ hổng có đẹp trai, ờ mà sao chị thấy Be thích nói chuyện với bạn gái hơn là bạn trai đó em, không biết lớn lên sẽ sao đây???

Mai/Diệu Sương said...

hihihi, dễ thương quá đi thôi! :)

BeBo said...

Thằng con nhổ giò và ra dáng lắm rồi dì DS ơi, hi...hi!

PhungPat said...

Be lớn tướng thôi. Be ngoan lắm nha, biết an ủi mẹ Thảo, biết chơi với em Bo, biết trách nhiệm làm anh của mình là phải lo cho Bo. Mấy cái này có dậy hay không dậy thì nó vẫn mãi mãi trong tâm trí của Be, Dì Phụng thích Be nhứt chổ này cho dù Be thành người lớn.

Mẹ Chuột Mèo said...

Be sa('p be^~ tie^'ng, no^~i mu.n kie^?u ddo' cha('c la` va`o tuo^?i da^.y thi` ro^`i chi. o*i...

BeBo said...

@Phung Tran
He, he dì Phụng tâm lý tuổi dậy thì quá ta, thanks dì đã động viên cho Be, không biết chừng nào Be, Bo mới gặp được dì, dượng nè?

@ Mẹ Chuột, vậy là chắc mẽm rồi phải không em:)

Anonymous said...

Mấy nhóc dậy thì một thời gian là tính tình bắt đầu chướng lắm, con trai chị hồi trước lúc dậy thì là mẹ cũng muốn dậy thì theo nó luôn đấy (^_^). Tâm lý, nhỏ nhẹ để bám sát chúng nó nhé em

BeBo said...

Dạ, em thấy thằng bé bắt đầu khó tính rồi đó chị, nói chuyện cái mặt nhăn nhăn, em sẽ hỏi thêm chị dài dài nha chị M.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...