Wednesday, May 13, 2009

Ngôi nhà thân yêu





Sau 10 năm xứ người -tôi, giờ đây đã có được 1 gia đình nhỏ thật dễ thương, sum vầy trong 1 tổ ấm dấu yêu mà tôi hằng mơ ước.


6 comments:

ChịBaĐậu said...

Chị ơi, nhà chị đẹp quá.

BeBo said...

Cam on Chi Ba nha, em thich vao xem Blog cua nguoi ta con Blog cua minh thi lam bieng viet qua, chi co bo 1 so hinh anh o Plaxo cho nguoi than va ban be xem thoi.

L2C said...

Em còm vào entry đầu tiên của blog nhà chị nhân dịp sinh nhật 1 năm này.

Nhà cả chị đúng là tổ ấm nhỉ. Vườn này đẹp quá, chắc là phải bỏ công tương đối chị nhỉ.

Happy birthday to you, 12815 Jubilee Park!

BeBo said...

mẹ M ơi, mình copy cái còm của nhỏ qua bên entry Blog, birthday luôn nha, còm vào entry đầu tiên của Blog, thật là ý nghĩa đó, thân!

guy said...

mình cũng phải còm vào cái entry đầu tiên này lấy tiếng mới đuợc hehe!

BeBo said...

Phát hiện được cái entry hổng biết viết gì, chỉ có hình thôi này còm vào góp phần xôm tụ hé guy:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...