Tuesday, July 12, 2016

Monday, July 11, 2016

Nhan Camp Tahosa - Colorado, Summer 2016!

Giờ này các bạn đồng trang lứa đang khò khò ngáy ngủ trong chăn ấm, nệm êm, thế mà các cậu bé này mới 3 giờ sáng lủ khủ, tay xách, nách mang, khệ nệ ba lô chất đầy lên xe chuẩn bị lên đường.
Đi camp là chấp nhận phải xa ba mẹ, anh em, 1 mình khăn gói cùng đồng đội ngủ bụi, ngủ bờ, vượt suối, trèo đèo, thiếu thốn tiện nghi, điện nước chập chờn. 
Bữa ăn xúm xít cùng nấu không đủ nguyên liệu có gì ăn nấy chia sẻ với nhau, lại còn không được xài bất cứ thiết bị điện tử nào, không điện thoại, liên lạc với ba mẹ phải qua trưởng trại khi tối cần thiết.
Một tuần đi trại lịch rèn luyện dầy đặc, nội chuyện leo núi cao 10000 feet, phải mang theo 2 lít nước, vác thêm ba lô lều chõng đủ thấy quãi rồi 😩giờ này mùa hè mà nghe nói trên núi có tuyết vậy mà các bạn trẻ đó chỉ túi ngủ thôi ...hic !!!
Cực than thế đó không hiểu sao toàn đội khoảng 40 tên, hết 36 đăng ký lên đường chịu khổ ....còn 4 thì do sức khỏe hay chuyện gia đình , không đi được tiếc hùi hụi!
Ba mẹ tụi nó đúng là thuộc dạng ..."không biết thương con" ?!! ha...ha 😜
Tạm biệt Be, chỉ mong con mang về làm quà cho mẹ những bức ảnh thật sống động, tuyệt đẹp ghi dấu chân con trai yêu của mẹ, Be nhé !


(Trích từ FB của mẹ viết đêm Be đi)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...