Thursday, July 11, 2013

SF, ngày thứ 2.

Từ LV qua SJ, cảm giác mát mẻ dễ chịu dần, và rồi đến SF thì khác hẳn, phải nói là một trời, một vực, giữa tháng sáu, mà ngoài đường phố ai cũng áo khoác chùm kín, hôm qua mình đến không lạnh lắm nhưng hôm nay thì hơi teo teo, như vậy đi chơi mới thích.

Trở lại khu chợ búa, vì hôm qua chỉ mới loanh hoanh có 1 chổ này thôi, nhưng mà nào có hết đâu,
Đây là bến cảng lâu đời và cũng là khu trung tâm vui chơi, giải trí náo nhiệt, từ ăn uống, đến giải trí, bảo tàng, mua sắm,
 
the USS Pampanito, a World War II submarine 
 Bo thích thú với bộ trống có 1 không 2 của người hành khất bên đường,
Hôm qua Be đã thấy chổ này, nên trưa nay nhắc mẹ muốn đi,
 Tiệm bánh,
 du khách có thể thong thả tản bộ hay đạp xe hoặc lên những chiếc bus nhỏ để tham quan.
Chúng tôi đã có 1 chuyến du ngoạn đầy thú vị, trước tiên là 1 tour đi quanh các nẻo đường,
Khu phố Tàu đầu tiên trên đất Mỹ này thành lập đã hơn 1 thế kỷ, nó cũng là khu Chinatown lớn nhứt trên thế  giới, với hơn 8 triệu dân cư mua bán và sinh sống.
 Khi đi ngang, Be nói giống Sài gòn quá hé mẹ?

 Trường Trung Học của Tàu.
Điểm này được nhận biết ngay, quần áo phơi đầy ngoài ban công,
Bên cạnh những con đường đầy kín xe, cũng có...những con đường vắng, yên tịnh, hình như ban công nhà nào cũng có hoa, với tiết trời luôn mát mẻ nên hoa vùng này luôn tươi tắn rất xinh.
Painted Ladies.
Photos of Painted Ladies, San Francisco
Xe đưa khách tham quan có 2 tầng, trông rất bắt mắt.
Nhìn cầu thang kia kìa, bạn có thích ở nhà trên ấy không???
Greenwich Steps,
Brick stairway leading up Telegraph Hill.
Originally built in 1898, the Ferry Building.
Bo lái tàu xuống tuốt dưới biển.
 The San Francisco-Oakland Bay Bridge holds the title of longest high-level bridge in the world at 8.4 miles. Completed in 1936, the Bay Bridge earned the honor of being declared the seventh wonder of the world in 1955 by the American Society of Civil Engineers. 
Cầu nhìn từ dưới tàu, đang lênh đênh ngoài khơi.
It is actually two different types of bridges--suspension on the San Francisco side and cantilever on the Oakland side--connected via tunnel through Yerba Buena Island. 
Đường xe đi lên cầu, chạy xuyên đường hầm.
đi chơi một vòng vừa mệt, vừa đói, mai là thời tiết mát mẻ nên có thể chơi ngoài trời khá lâu, kiếm chút gì bỏ bụng, 
 Mỗi lần đi ăn luôn chụp hình bị ngược sáng, vì lúc nào cũng muốn ngồi phía cửa sổ,

 cua, tôm, nói chung là hải sản là món khoái khẩu của nhà này,

Về tới nhà nhìn thấy nụ cười của thằng bé là phẻ ngay,
mấy thằng lớn chơi với nhau.

2 comments:

CapriR said...

Cap cũng ghiền cái thời tiết ở SF á chị T. Mát mẻ dễ chịu, đi chơi hông thấy mệt.
Thấy hình biết gia đình chị đi chơi enjoy every moment ha.

BeBo said...

Khí hậu ở đấy lý tưởng hé Cap, về tới bên này mới cảm giác được là nơi mình ở đó giờ quá nóng, hic...hic...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...