Monday, March 25, 2013

Buổi sáng tuyệt cú mèo!

YMCA sáng thứ bảy bãi đậu xe đầy kín, tui và Bo xuống xe vào trong kịp thay quần áo, anh B chạy tìm chổ đậu. Hôm nay có nhiều trận đấu, người, xe, tấp nập, cờ và bóng bay khắp nơi, không khí sôi nổi hào hứng lạ, Miracle League Opening Day mà, phải khác chứ. Hỏi thăm người hướng dẫn, mừng rơn vì họ đã dành riêng chổ đậu xe cho mình, sung sướng quá.

"Every child deserves a chance to play Baseball" là mục đích của The Miracle League and the YMCA,
họ tạo cơ hội cho những đứa trẻ cần chăm sóc đặc biệt được tham gia môn chơi bóng chày. ( they provide this opportunity for children with special needs to play baseball, regardless of their abilities.)
Vận động viên Bo với huấn luyện viên trưởng, Adam. 
Hiệp 1, là trận đấu giữa 2 đội Orioles - Marlins, Bo làm khán giả.

Bo & huấn luyện viên trực tiếp.
1 vận động viên được 2 hướng dẩn theo kèm, thâm chí có đến 3,4 người, cho nên trên sân số hướng dẫn viên đông hơn vận động viên.
Bo và 2 anh hướng dẫn chỉ 1 phút là như thân quen tự bao giờ.
Angles.
 
 
Chào cờ khai mạc, Hiệp 2, giữa Cubs và Angels đội của Bo. 
Ngay cú đầu tiên Bo đã tạo bất ngờ, cả vận động trường ồ lên Bo Nguyen, vỗ tay ồ ạt, hay hổng bằng hên, nào giờ Bo chưa từng chơi trên sân, ở nhà cứ đánh trật lất mẹ lượm mệt nghỉ, vậy mà....

 Lần đánh thứ nhì bị hụt, huấn luyện viên phải ném gần hơn Bo mới đánh trúng.

 
Bà mẹ này làm mình cảm phục quá, từ đầu đến giờ bà luôn ôm chặt thằng con, nó không thể cử động như ý muốn. Dáng bà ốm nhỏ, nhưng có lẻ do quen chăm sóc con, bà trông khỏe mạnh và rắn chắc.
Bà hướng dẫn cho các em trợ giúp cách điều khiển chân của cậu bé để cậu có thể bước đi ra sân.
Bà giúp con đánh bóng.
Xem các vận động viên bóng chày vô cùng đặc biệt này thật là thú vị, mỗi em, mỗi vẻ, có em làm mình bật cười thích thú nhưng cũng có em làm mình ray rức, xót xa, cắn chặt môi để khỏi bật khóc.


 Bắt tay giao hữu chấm dứt trận đấu.
Đói quá rồi nè, 
Nhà tài trợ chính- Microsoft.
No rồi, mình đi lượm trứng nha, phía sân bên kia thôi.


Cám ơn, một buổi sáng tuyệt cú mèo, tiếc là hổng có anh Be, giờ này chắc anh đang leo núi, hay bò vô hang.

10 comments:

PhungPat said...

Ha ha.... Bo giỏi ha. Dì P nhớ Bo, nhớ Mèo Nhí rồi

Dã Quỳ said...

Hoan hô anh Bo! Anh Bo tuyệt vời quá đi thôi!!

Em không có mặt ở đó, chỉ nhìn qua hình ảnh mà cũng khóc, cười theo từng "vận động viên" luôn nè mẹ anh Bo ơi!!!

Đúng là một buổi tuyệt cú mèo heng!!!!

Bảo Kim said...

Hoan hô anh Bo giỏi quá.

Polka Dots said...

Con là một đứa bé hạnh phúc Bo ơi!!!

Đỗ said...

Vui quá, bạn Bo không thiếu món nào.

Titi said...

Một ngày thật ý nghĩa cho các con và các bạn :D

BeBo said...

Bo và em Mèo nhí cũng rất nhớ dì Phụng, hè này dì dìa VN thăm ông bà ngoại phải không?

BeBo said...

Nhờ có mấy chương trình như vầy mấy bạn như Bo có cơ hội hòa nhập, vui chơi, nhìn bọn nhỏ vô tư chơi đùa mà mình ứa nước mắt đó dì Quỳ, dì Trang, dì Titi, & bác Đỗ.
Tụi nó thật hạnh phúc khi sống ở xứ sở này, tụi mình luôn biết ơn.

BeBo said...

Dì Kim ơi, có khi nào dì cháu mình sẽ gặp nhau???

Bảo Kim said...

Em mong ngày gặp gia đình chị và gia đình DQ lắm lắm.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...