Monday, May 14, 2012

Ngày hôm qua.

Tháng trước ở Viện Bảo tàng khoa học triễn lãm hoa lan, muốn đi lắm nhưng thấy anh B bận rộn quá nên thôi. Mấy ngày nay nghe radio, "Messengers of Love" tổ chức trưng bày hoa lan và bon-sai để bán gây quỹ, thích quá, lần này nhứt định phải đi, vì có lý do chính đáng mà hén.
Sáng chủ nhật mà nên nướng đến 9 giờ, thức hết mọi người dậy, rồi lòng vòng trước sau, trong ngoài, xong đi thay đồ chuẩn bị đi chơi.
10 giờ hơn, cả nhà đến nơi. Người ta đang chụp hình ngay lối vào. Cả 1 không gian toàn là hoa, còn sớm nên dễ dàng ngắm và chụp hình. Tuy nhiên, không có được cảm giác choáng ngộp và thích thú lắm, không biết hôm thứ bảy có nhiều hoa đẹp và lạ không?

  Chứ hôm qua thì mình thấy thường thôi, chỉ 1 vài chậu tương đối được thì chỉ để trưng bày không bán.

Đi 1 vòng, 3 người đàn ông kêu đói, leo lên lầu. Nhưng chưa tới giờ buffet còn tới nửa tiếng, Bo đang học về mấy cái sign, thấy bảng này, thằng nhỏ ứng dụng ngay, mình phải chụp liền 1 pô để gửi cho teacher, vì họ muốn như vậy. Bo thiệt là hay, mình quên mất cái vụ này.

 Cho cha con hắn ở trển, mình lon ton xuống lầu xem tiếp.
Một người đàn ông: "Tặng chị", 1 đóa hồng,
Hai mặt của tấm card:
Trao đổi với vài người về lan, hỏi 1chị cách trồng và chăm sóc. Nhìn ngắm 1 lúc, cũng chọn được cho mình 2 chậu tương đối vừa ý, có hơi đắt hơn các chổ bán hoa ....thôi kệ, đã nói gây quỹ  làm sao mà rẻ cho được chứ.
Gửi lại cho Ban tổ chức, chạy vội lên lầu, vì cha con đã vào nhập tiệc.
Kim Sơn, đầy kín bàn, người ra vào nhộn nhịp, hoa trang trí, hoa trên tay người, hoa ở bàn ăn, đâu đâu cũng thấy hoa, hương của hoa và hương thức ăn quyện vào nhau cho 1 mùi khó tả.
A, mẹ cho con uống nước ngọt hả, ừ , hôm nay Mother's Day, mẹ con 2 đứa uống free 1 bửa. Quay qua bàn bên cạnh, 2 đứa trẻ-1 trai, 1 gái rất bụ bẩm, bà mẹ cũng sổ sửa không kém, đang chuyện trò với nhau...thấy vui ghê.

Bo hổng biết bắt chước ai mà có cái kiểu làm dáng thế này.
Ngồi trong xe , hương lan thoang thoảng, thật dễ chịu.
Đặt ngay cửa sổ bếp,vừa nấu ăn , dọn dẹp vừa ngắm hoa. Hai chậu này nữa là mình được 7 chậu, tháng rồi bị chết mất 1 chậu, tiếc quá.



Lan của mình nè: 






*** Lên Ba, ngày hôm qua Blog của mình tròn ba tuổi.Sinh nhật lần thứ nhứt mình đã in blog thành 1 quyển đầu tiên, thấy ưng ý lắm, bìa đẹp- giấy và chữ in rất chất lượng, nên mình quyết định mỗi năm sẽ in 1 quyển kế tiếp, đến nay đã là năm thứ ba nhưng mình mới cho ra lò quyển thứ hai thôi;

Thủng thỉnh để dành tiên sẽ in thêm quyển thứ ba, cho Be Bo xem và làm kỷ niệm.

10 comments:

phuongmy78 said...

Toàn hoa lan đẹp hén chị, em Bo nay thấy lớn hẳn ra.

dtnvl said...

A! BO đẹp chai hôm nay làm dáng kiểu mới nữa ,dễ thương quá ta,hôm nào dạy má Sáu với nhe! Hoa lan của Thảo rất đẹp,trồng hay quá!

Trăng Quê said...

Bo lam dang de thuong qua.

Trăng Quê said...

Lan dep the nay the nao cung bi khach Ohio chom thoi! Khong lo ma dem di dau!

Dã Quỳ said...

Em ghé KS mua Lan về tặng lại người khác, chứ em không thích hoa lan chỗ đó lắm. Nhưng kệ, gây quỹ nên không có nhiều chọn lựa mà ..hi hi hi ....

Cả nhà dzui dzui há!

hugs nhìu nhìu nà. Hẹn qua tháng 6 em rảnh rang thì sẽ réo tiếp nha.

Minh Xuân said...

em ngó coi bộ lan chị trồng đẹp hơn lan người ta bán nha :)

Đỗ said...

In sach, nhu la hung cuon nhat ki, de BeBo ki niem va mai mot nham nhi, vu nay thay co ly a.

BeBo said...

Bo, năm nay thấy coi bộ chịu lớn đó PM, mấy năm trước cứ 40 lbs , nằm ì 1 chổ.

Hổng biết sao mà mấy bửa nay Bo chụp hình có 1 kiểu hà chị Nga,Hằng hi..hi.

@ Minh Xuân: Lan chị mua và để chưng rồi dưỡng lại thôi chứ chị chưa tự trồng em ơi, dự định nhiều lắm, mê lắm, nhưng không biết có thực hiện được không?

BeBo said...

Đến lúc Ohio qua, là hết đợt ra hoa của lan rồi, nên hổng sợ bị chôm nữa.

Chị thấy chợ Việt Hoa nhiều lan đẹp hé Quỳ, để dành tiền tháng sau mới dám đi chợ, ha...ha.
Chuẩn bị tháng 6 đón khách hé.

BeBo said...

Blog của anh in thành sách hay lắm đó anh Đỗ, giữ làm kỷ niệm anh ơi.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...